Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

"Vầng trăng cổ tích" đến sớm với bệnh nhi nghèo

Kinhtedothi - 1.080 suất quà đã được trao cho gần 400 trẻ em đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.
Chiều nay (8/9), Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức chương trình "Vầng trăng cổ tích" với sự phối hợp của Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Thành đoàn Hà Nội,... 

Ngay tại hội trường lớn của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, một chương trình nghệ thuật đón Trung thu với sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội đã được tổ chức để chào đón các bệnh nhi. Cùng với đó là những màn ảo thuật, xiếc... vui nhộn giúp các bé giảm bớt đau đớn khi đang phải trải qua quá trình điều trị tại bệnh viện. 
Các bệnh nhi nhận quà từ chương trình "Vầng trăng cổ tích"
Các bệnh nhi nhận quà từ chương trình "Vầng trăng cổ tích"
Đã có 1.050 phần quà, trị giá 300.000 đồng/suất được trao tặng cho 350 trẻ em đang điều trị tại Viện. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trao 20 suất hỗ trợ bằng tiền mặt, mỗi suất 2.000.000 đồng cho các em thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và 10 suất trị giá 1 triệu đồng/1 suất + quà. 

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Lê Thành Vinh cho hay: Trung thu năm 2016, Quỹ cùng với Công ty CP Bia và nước giải khát Hòa Bình, Công ty TNHH Miwon Việt Nam và các nhà tài trợ tặng quà gồm bánh kẹo, nước ngọt, nhu yếu phẩm,... cho trẻ em nghèo tại các quận, huyện, trung tâm bảo trợ xã hội, trường làng với kinh phí khoảng 800.000.000 đồng. 

Những suất quà được trao cho các em trong chương trình "Vầng trăng cổ tích"  chiều 8/9 được 3 nhà tài trợ tặng là Quỹ Hỗ trợ Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm Hà Nội, nhóm Chia sẻ yêu thương, Bữa cơm nhân ái và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

"Đây là năm thứ 2 Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức chương trình Vầng trăng cổ tích tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương bởi nơi đây điều trị cho trẻ em mắc các căn bệnh rất hiểm nghèo. Các em đang từng ngày phải chống chọi với bệnh tật nên chúng tôi muốn đến đây để chia sẻ, động viên các em" - ông Thành Vinh cho hay.

"Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Hiện nay, trên địa bàn TP có hơn 1,4 triệu trẻ em trong đó khoảng 12.000 em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt. Mặc dù các em đã được Đảng và Nhà nước cũng như Thành ủy, UBND TP dành những tình cảm sẻ chia nhưng cũng cần có sự chung tay giúp sức của toàn xã hội. Rất mong các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đồng hành cùng Quỹ giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể có cơ hội thuận lợi nhất trong cuộc sống" - ông Thành Vinh mong muốn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ