Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!

Thiện Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/7, Đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Kinh tế & Đô thị do Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Nguyễn Thành Lợi làm Trưởng đoàn đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tham gia Đoàn có các Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Đức, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Khánh cùng các cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Kinh tế & Đô thị.

Sáng 26/7, Đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị do Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: Ngọc Tú
Sáng 26/7, Đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị do Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: Ngọc Tú

Hòa trong dòng người từ khắp các tỉnh, TP thành kính nối dài qua các phố Nguyễn Công Trứ, Yec Xanh, Trần Thánh Tông… hướng về Nhà tang lễ Quốc gia, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Kinh tế & Đô thị nặng trĩu lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân.

Dưới cái nắng chói chang của mùa Hè, hàng nghìn người vẫn xếp hàng ngăn nắp, trật tự đi theo hướng dẫn của lực lượng an ninh và sinh viên tình nguyện. Không ai bảo ai, mọi người đều mặc lễ phục, trang phục đen, bày tỏ lòng thành kính với nhà lãnh đạo xuất sắc và mẫu mực. Rất nhiều người dân mang theo di ảnh tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm xúc động rưng rưng. Những đôi mắt đỏ hoe, những gương mặt ngấn lệ là hình ảnh rất dễ bắt gặp trong dòng người kéo dài bất tận ấy.

Dọc lối đi vào Nhà tang lễ Quốc gia, những cụ già, thương bệnh binh, người đi xe lăn, trẻ nhỏ… được ưu tiên, có tình nguyện viên hỗ trợ tận tình. Không có tiếng cười đùa, không trò chuyện to tiếng, không ai bảo ai, với lòng thành kính sâu sắc, mọi người đều ý thức được trách nhiệm làm sao để tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật trang nghiêm.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Kinh tế & Đô thị bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân. Ảnh: Thanh Hải
Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Kinh tế & Đô thị bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân. Ảnh: Thanh Hải

Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Kinh tế & Đô thị bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời đại mới.

Cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hết mình xây dựng Báo Kinh tế & Đô thị ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp vào xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, góp phần chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi nhưng tên tuổi, sự nghiệp, tấm lòng nhân ái, trọng dân, thương dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân còn mãi trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị nói riêng, Nhân dân cả nước nói chung.

Chắp tay nguyện cầu, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến!

Đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: Ngọc Tú
Đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: Ngọc Tú

Trong những ngày cả nước tổ chức trọng thể Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Kinh tế & Đô thị đã tận tâm, tích cực, nỗ lực hết mình, có mặt tại các địa điểm tổ chức tang lễ như Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông); quê nhà của Tổng Bí thư tại làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh; khu vực Nghĩa trang Mai Dịch, các tuyến đường đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, để ghi nhận những tình cảm chân thành, những hình ảnh cảm động của Nhân dân Thủ đô, Nhân dân cả nước với Tổng Bí thư đáng kính.