Vòng 7 V.League 2021: Thử thách cho 2 ông thầy ngoại

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Vòng đấu này thử thách 2 ông thầy ngoại TP.HCM và Thanh Hóa, nếu thua cơ hội tồn tại của họ không nhiều. V.League 2021 đang giai đoạn tăng tốc và lịch thi đấu dày đặc khiến cho các cầu thủ liên tiếp bị chấn thương.

Đây là thời điểm tách tốp, khoảng cách 9 điểm giữa HAGL, đội đứng đầu BXH và Thanh Hóa đang cầm đèn đỏ hoàn toàn có thể gia tăng. Hàng loạt cầu thủ lớn tuổi đang có dấu hiệu quá tải và sau “sự cố Hoàng Thịnh” thì những màn đấu võ trên sân vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hoàng Vũ Samson (Thanh Hóa) và Thế Hưng (Nam Định) đã bị phạt nguội do chơi bạo lực.
SHB.Đà Nẵng- Hà Nội FC. Hai đội đứng kề sát nhau ở BXH có cuộc đụng độ đáng xem bởi HLV Chu Đình Nghiêm muốn chứng tỏ trận hòa trên sân Hàng Đẫy với HL. Hà Tĩnh chỉ là một tai nạn sân cỏ. Hai đội đều chơi đôi công và vì thế việc đội khách thắng 3, hòa 3 trên sân Hòa Xuân là điều dễ hiểu, dơn giản là hàng công của đội bóng Thủ đô có khả năng sát thủ hơn. Tính rộng ra, Hà Nội cũng thắng 7, hòa 4 trong những lần đối đầu với đội bóng bên bờ sông Hàn.
 Đội khách quyết tâm giành chiến thắng tặng người đồng đội Hùng Dũng. Ảnh HNFC
Tiền vệ Huy Hùng phía SHB.ĐN đang vị chấn thương trong khi đó, Hà Nội FC cũng vắng Hùng Dũng, Bruno vì chấn thương nhưng có sự trở lại của tiền vệ Quang Hải. Ngoại binh Rafaelson vừa có hattrick vào lưới Thanh Hóa và là lá bài để HLV Lê Huỳnh Đức lần đầu tiên có được 3 điểm.
Hải Phòng- HAGL. Quảng Ninh đã giải mã “hiện tượng” Hải Phòng ở vòng đấu trước, khi không có ngoại binh thì đội bóng đất Cảng trở nên “hiền lành” trông thấy. Trong khi đó, HAGL đang vào thế thượng phong sau khi có 6 bàn thắng trong 2 trận gần đây trước Viettel, TP.HCM thì chả có lý gì Công Phượng, Văn Toàn lại không ghi bàn vào lưới chủ nhà. Ngoại binh Bradao đang cho thấy khả năng quấy rối, ghi bàn của mình tốt như thế nào.
Kiatisak đang cho thấy mình là nhà cầm quân thấu hiểu V.League, trong đó việc sử dụng Brandao, Công Phượng, Văn Toàn đã phát huy hiệu quả. HAGL đang tách tốp và đây là cơ hội tốt cho đội bóng phố Núi bỏ túi 3 điểm khi Lynch đang có chuyện "lình xình" với Hải Phòng, còn Fagan đang bị chấn thương.
TP.HCM- T.Bình Định. Nhiều cầu thủ chủ chốt của đội chủ nhà như Văn Thuận, Lee Nguyễn đã có dấu hiệu “cạn pin” và HLV Polking đang đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu tiếp tục trắng tay. Vị trí thứ 12 chắc chắn là không phải điều đại gia V.League này mong muốn, ông thầy ngoại đang xoay xở đủ cách nhưng hàng phòng ngự 100% nội binh đã thủng lưới 6 bàn sau 2 trận vẫn là mối lo lớn.
Trong khi đó,T.Bình Định vẫn chưa làm quen với sân khấu lớn V.League khi Rimario chỉ quen cắm đầu chạy mà quên mất nhiệm vụ ghi bàn. Khi hậu vệ Tấn Tài bị đối phương để ý là Bình Định trở nên khó khăn trong khâu ghi bàn. Nhiều khả năng HLV Đức Thắng phải điều chỉnh lại sơ đồ 4-2-3-1, nếu muốn có bàn thắng bởi Rimario quá đơn độc. Nhìn lực lượng cả hai đội thì kết quả hòa, thậm chí là hòa 0-0 là điều rất dễ xẩy ra.
 Lee Nguyễn đã bị chấn thương trên sân Plei-ku. Ảnh CLB.

Than Quảng Ninh- B.Bình Dương. HLV Phan Thanh Hùng có dịp quay lại sân Cẩm Phả nơi ông đã nhiều năm gắn bó. Tưởng như sau sự ra đi của dàn cầu thủ đất mỏ và ông thầy xứ Quảng, cùng việc khó khăn về kinh phí thì Than Quảng Ninh sẽ sụp đổ, nhưng không. Quảng Ninh đang đứng trên B.Bình Dương 4 bậc, cách biệt 2 điểm.
 Vì vậy đây sẽ là trận đấu không chỉ điểm số mà còn cả danh dự và Than Quảng Ninh đang có nhiều lợi thế sau trận thắng Hải Phòng 2-0. Một chút khó khăn khi Thanh Hào (Quảng Ninh) bị cấm thi đấu do nhận đủ thẻ phạt, phía đội khách Thanh Thảo cũng không thể ra sân với lý do tương tự.

Nhưng quan trọng nhất lại không nằm ở vấn đề chuyên môn khi nhóm cầu thủ trụ cột của Quang Ninh, trong đó có Hải Huy, Xuân Tú, Hồng Quân và các ngoại binh không ra sân tập luyện vào chiều 31-3 vì bị ban lãnh đạo nợ các khoản tiền lương, thưởng và lót tay. Cụ thể, các cầu thủ Than Quảng Ninh bị “giam” đến 8 tháng tiền lương, 10 tỷ tiền thưởng và 1,5 năm tiền phí lót tay riêng.

HL.Hà Tĩnh- Thanh Hóa. Một trận chung kết ngược của V.League 2021 và đội thua sẽ gặp bất lợi rất nhiều. Đối với HLV Petrovic, sau 3 trận thua liên tiếp và Hoàng Vũ Sam bị cấm thi đấu trong khi đó HLV Minh Đức của chủ nhà lại cho thấy mình là nhà cầm quân lắm “chiêu trò”.

 Tuấn Hải (HL.Hà Tĩnh) đang có phong độ rất cao. Ảnh HLHT FC.
Điểm yếu “buộc phải thắng” của đội khách Thanh Hóa chắc chắn sẽ được các cầu thủ chủ nhà HL.Hà Tĩnh khai thác và nếu điều này xẩy ra thì không khéo đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ông thầy ngoại này.
Viettel- Sài Gòn. HLV Trương Việt Hoàng đã chấp nhận tử thủ trên sân Vinh để giữ trọn 3 điểm cho thấy các cầu thủ chủ nhà đã lập trình sẵn cho màn đua thể lực của lịch thi đấu dày đặc. Trong khi đó tân HLV Phùng Thanh Phương có quá ít thời gian để vực lại tinh thần của Sài Gòn FC sau 3 trận thua liên tiếp. Trong bối cảnh này, nếu chỉ cần có 1 điểm khi rời sân Hàng Đẫy đã là thắng lợi của đội khách.
Nam Định- SLNA. Vừa có chiến thắng vang dội 3-0 trên sân Thống Nhất các cầu thủ Nam Định đầy hưng phấn đề tiếp SLNA. Mục tiêu của chủ nhà Nam Định là 3 điểm trong khi đó đội quân xứ Nghệ đang thi đấu đầy nhiệt tình nhưng việc ngoại binh cùn nên gánh nặng đang đè nặng lên vai Văn Đức. Chắc chắn SLNA sẽ cố thủ để có 1 điểm trên sân Thiên Trường, nơi lâu nay “đi dễ, khó về” và HLV Quang Trường đang khó nghĩ khi làm thế nào để có điểm.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần