Vụ 18 bệnh nhân bị tai biến khi đang lọc thận tại Hòa Bình: Tang thương nơi bệnh viện

Nhật Nguyên – Nam Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 7 bệnh nhân tử vong, 11 bệnh nhân đang nguy kịch khi đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Chưa bao giờ, BV Đa khoa Hòa Bình lại chìm trong tang thương đến vậy, cũng chưa bao giờ, ngành y tế lại có vụ tử vong hàng loạt ám ảnh đến thế. Giám đốc BV bàng hoàng nhận lỗi, lãnh đạo Bộ Y tế như không tin vào tai mình. Kíp bác sĩ BV Bạch Mai lặng lẽ đi trong đêm lên ứng cứu.

Tang thương

Ngày 29/5 là một ngày đau xót, tang thương tại BV Đa khoa Hòa Bình. 18 người đang chạy thận bỗng dưng có biểu hiện sốc phản vệ. 7 người không thể qua khỏi, một nữ bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 10 người được chuyển về BV Bạch Mai ngay trong đêm.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền thăm hỏi, trao quà cho các bệnh nhân tỉnh Hòa Bình điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Khác với thường lệ, đêm 29/5, khu nhà xác BV sáng đèn suốt đêm. Bên trong, các chuyên gia tiến hành khám nghiệm tử thi. Ngay ngoài cửa, lực lượng công an chăng dây bảo vệ không cho người ngoài vào. Đối diện, thân nhân các bệnh nhân hướng ánh mắt về phía nhà xác đợi nhận thi hài sau khi được giám định pháp y. Trong màn đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc khẽ, tiếng sụt sùi. Có nhiều người lặng lẽ. Những mái đầu xanh, đầu bạc, giọng nói yếu ớt vì đã kiệt sức, quá đau buồn trước cảnh người thân ra đi đột ngột.

Người phụ nữ ấy mới hơn 50 tuổi, gầy gò, yếu ớt, mái tóc đã pha sương, ánh điện mờ mờ hắt vào, nhìn gương mặt bà phờ phạc. Bà ngồi dưới gốc cây, mắt đã đỏ hoe khóc không thành tiếng, thi thoảng lại nấc lên vì thương con đang nằm trong nhà xác. Bà đã đợi từ trưa, đến 12 giờ đêm vẫn chưa thể đưa con về. “Mọi ngày, cứ chạy thận buổi sáng, trưa nó về nhà ăn cơm, không ngờ lần này nó đến BV, và giờ thì đi luôn, xa gia đình mãi mãi” - bà ngậm ngùi không nói nên lời. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò mà người đàn bà gầy gò, tội nghiệp. Bà đã mất con!

Chị Bùi Thị Ngân có bố ruột (60 tuổi) vào nhập viện tại Khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị đau đầu. Bố chị còn phải chạy thận nhân tạo, hàng tuần đến BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình để lọc máu 3 lần. Sáng 29/5, như thường lệ, bố chị đến BV lọc máu và bị sốc với triệu chứng buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt. Dù được cấp cứu tích cực, nhưng đến gần 23 giờ cùng ngày, bố chị đã không qua khỏi. “Trước đó, bố tôi vẫn khỏe, ăn uống, sinh hoạt bình thường, không ngờ, bố tôi lại ra đi đột ngột đến vậy” - chị nói trong nước mắt.

7 bệnh nhân đã tử vong, thời gian sẽ mờ dần quá khứ, nhưng nỗi đau khó có thể nguôi. Một bài học quá đau xót cho ngành y tế.

Hy vọng mong manh

Đêm 29/5, nhiều gia đình đã thức trọn đêm để đón thi hài bệnh nhân về nhà. Cũng là một đêm quá buồn đau đối với các bác sĩ. Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình Trương Quý Dương đã nghẹn lời xin lỗi các bệnh nhân và gia đình. Sự cố tai biến không ngờ, người đàn ông mạnh mẽ, đã cứu chữa thành công cho hàng trăm, hàng nghìn bệnh nhân mà giờ đây, lặng người bất lực trước những ca bệnh này. Ông đã đau, đã khóc, một nỗi đau khó diễn tả thành lời.

Ở ngoài kia, tiếng xe cấp cứu hú còi liên tục, tiến vào sân BV. Những kíp bác sĩ của BV Bạch Mai di chuyển ngay trong đêm, lên ứng cứu 11 bệnh nhân còn lại. 10 bệnh nhân được đưa xuống Hà Nội để cứu chữa, chỉ còn duy nhất bà Nguyễn Thị Bích Nguyên, 47 tuổi, ở Lương Sơn, Hòa Bình vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nên chưa thể chuyển lên BV tuyến trên mà vẫn phải tiếp tục điều trị tại chỗ. Ông Dũng – chồng bà Nguyên cho biết, vợ ông có tiền sử chạy thận đã 10 năm, trước đây, bà Nguyên thường lọc máu ở BV Bạch Mai, vài tháng gần đây, ông chuyển vợ về BV tỉnh để tiện đi lại. 7 giờ sáng 29/5, sau khi đưa vợ đến phòng lọc máu, ông ra ngoài ngồi đợi. Gần một giờ sau ông được bác sĩ báo tin vợ bị tụt huyết áp, buồn nôn, không thể chạy tiếp. Đến đầu giờ chiều, bà không thể nhận thức được gì. “Số phận vợ tôi không biết thế nào, chỉ mong các bác sĩ hết lòng cứu chữa, hy vọng còn nước còn tát” - ông Dũng nghẹn ngào nói.

Theo các bác sĩ, trường hợp bệnh nhân này rất nặng, tiện lượng xấu nên không thể di chuyển xuống Hà Nội. Kíp bác sĩ đầu ngành của BV Bạch Mai đã được cử lên để hỗ trợ BV tỉnh, tìm cách cứu bệnh nhân.

Nỗ lực, không để thêm bệnh nhân tử vong

Là một trong số 10 bệnh nhân được chuyển đi ngay trong đêm 29/5 về BV Bạch Mai, bệnh nhân Trần Văn Quang vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Quang kể, sáng 29/5, anh cùng 17 bệnh nhân khác chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, được khoảng gần một tiếng thì xảy ra sự cố. “Lúc đó tôi đang lơ mơ ngủ thiếp đi thì tự dưng thấy nóng ran người, nhức đầu, buồn nôn, buồn đi vệ sinh. Rồi nôn, người hết sức khó chịu, đầu óc lảo đảo. Ngoảnh sang xung quanh thì thấy rất nhiều bệnh nhân khác cũng bị tương tự” -anh kể. Lúc này, các bác sĩ vội vàng cho dừng tất cả các máy chạy thận và đi cấp cứu cho từng người bệnh. Và, anh cho rằng, mình là người may mắn sống sót và được tiếp tục điều trị tại BV Bạch Mai.

Sau 12 tiếng rơi vào tình trạng hôn mê, bà Bùi Thị Vân tỉnh dậy "vẫn không tin mình có thể sống". Bà cho biết, khi mới chạy thận được khoảng 45 phút thì bắt đầu cảm thấy ngứa tai, lưỡi, cổ họng rồi ngứa lan ra toàn thân. “Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi nôn thốc, nôn tháo, sau đó hôn mê” - người phụ nữ vẫn còn rất mệt mỏi sau tai biến chia sẻ.

Tại BV Bạch Mai, công tác tiếp nhận bệnh nhân diễn ra từ rạng sáng 30/5. Hiện, BV đang dồn hết sức để tiếp nhận và điều trị cho 10 bệnh nhân được chuyển về. Theo TS Đào Xuân Cơ - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai, trong số 18 người bị nghi sốc phản vệ có 10 bệnh nhân sức khỏe tạm thời ổn định, song chưa thể khẳng định chắc chắn đã qua cơn nguy kịch.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến BV Bạch Mai thăm và động viên,chia sẻ với người bệnh được chuyển về từ BV Đa khoa Hòa Bình. Bộ trưởng yêu cầu các chuyên gia của BV Bạch Mai tạo mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa bệnh nhân. Riêng với trường hợp bệnh nhân nặng hiện vẫn đang điều trị tại BV Đa khoa Hòa Bình, cố gắng tìm mọi cách cứu chữa, không để tình huống đáng tiếc thêm xảy ra.

Đối với các bệnh nhân chạy thận thường qui tại BV, sáng 30/5, BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình bố trí 2 ô tô cùng y bác sĩ đi kèm đưa 62 bệnh nhân về Hà Nội chạy thận nhân tạo. Có 20 bệnh nhân được chuyển đến BV Thận Hà Nội, 15 người vào BV Bạch Mai, 27 bệnh nhân lọc máu ở BV Nông nghiệp. Tại BV Thận Hà Nội, chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã đến thăm, đông viên, tặng quà cho 20 bệnh nhân được chuyển từ Hòa Bình về đây lọc thận nhân tạo.