Vụ đánh bom thánh đường ở Islamabad: Ông Putin đề nghị hỗ trợ Pakistan chống khủng bố, IS nhận trách nhiệm
Kinhtedothi - Đại sứ quán Nga tại Pakistan và Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố lên án mạnh vụ tấn công khủng bố nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Islamabad khiến gần 200 người thương vong hôm thứ Sáu.
Một vụ đánh bom tự sát nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Imambargah Khadijah-tul-Kubra tại thủ đô Islamabad của Pakistan khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương trong giờ cầu nguyện ngày 6/2. Ảnh: Anadolu
Giới chức Pakistan cho biết, một vụ đánh bom tự sát nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Imambargah Khadijah-tul-Kubra, nơi thờ tự của cộng đồng Hồi giáo Shia tại khu Shehzad Town, thủ đô Islamabad, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương trong giờ cầu nguyện ngày 6/2.
Theo giới chức Pakistan, kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh chặn lại bên trong khuôn viên nhà thờ. Tên này sau đó nổ súng và kích nổ chất nổ mang theo ở khu vực cuối hàng ghế của những người đang cầu nguyện.
Hiện trường vụ đánh bom bị phong tỏa hoàn toàn, tình trạng khẩn cấp được ban bố tại các bệnh viện trong khu vực để tiếp nhận và điều trị người bị thương.
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar mô tả đây là "một vụ tấn công tự sát hèn hạ nhằm vào những người đang cầu nguyện vô tội". Ông Dar cam kết sẽ trừng phạt những "kẻ cực đoan" này.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cáo buộc Ấn Độ và Afghanistan có liên quan vụ việc. Người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Mosharraf Zaidi, đã cáo buộc Ấn Độ có liên quan đến vụ việc.
Tuy nhiên, chính quyền New Delhi đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng những tuyên bố từ phía Islamabad là “vô căn cứ” và “vô nghĩa”.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng ra tuyên bố gọi vụ tấn công khủng bố là “đáng lên án”, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình.
Vụ tấn công đã vấp phải sự lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu đã gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif, đồng thời mô tả vụ việc là hành động “dã man” và là minh chứng cho “bản chất man rợ, vô nhân đạo của chủ nghĩa khủng bố”.
Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác với Pakistan trong lĩnh vực chống khủng bố.
Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Pakistan cũng chỉ trích mạnh mẽ cuộc “tấn công khủng bố man rợ” nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Islamabad.
Cùng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Jordan và một số quốc gia khác cũng đã lên án vụ đánh bom liều chết, bày tỏ đoàn kết với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 7/2 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram của nhóm này. IS đồng thời công bố một hình ảnh mà họ cho là ghi lại kẻ tấn công cầm súng, khuôn mặt bị che kín và đôi mắt được làm mờ.
Theo tổ chức giám sát xung đột ACLED, đây là vụ đánh bom liều chết gây thương vong lớn nhất tại Islamabad trong hơn một thập kỷ qua.
Ông Shahid Malik, một sĩ quan cảnh sát tham gia công tác đưa người bị thương và các nạn nhân thiệt mạng tới bệnh viện, cho biết những gì ông chứng kiến giống như một cơn ác mộng.
Hiện Pakistan đang tiến hành chiến dịch chống nổi dậy nhằm vào Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) – một nhóm vũ trang ly khai hoạt động tại tỉnh Balochistan, khu vực giáp biên giới Iran và Afghanistan. Islamabad nhiều lần cáo buộc Ấn Độ hậu thuẫn BLA, song New Delhi kiên quyết bác bỏ.

Thủ đô Pakistan rung chuyển vì đánh bom liều chết, ít nhất 12 người thiệt mạng
Kinhtedothi - Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào trung tâm quyền lực của Pakistan trong gần một thập kỷ qua.

Đánh bom liều chết đẫm máu ở Pakistan, 128 người thiệt mạng
Kinhtedothi - Ít nhất 128 người đã chết trong vụ đánh bom tự sát tại một buổi vận động bầu cử ở thị trấn Mastung, tỉnh Baluchistan (Pakistan), theo Sở Nội vụ tỉnh Baluchistan.

IS bắt trẻ em, người tàn tật tham gia đánh bom liều chết
Kinhtedothi - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt trẻ em và người tàn thật tham gia đánh bom liều chết vào lực lượng quân đội Iraq tại Mosul.





