Vụ nổ tại nhà máy giấy Bắc Ninh: Người công nhân tử vong có hai con nhỏ, gia đình khó khăn

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Vụ nổ ở nhà máy giấy, khiến anh Q.V.T. (trú tại Sơn La) tử vong, chị Lường Thị Hoa và hai con khóc ngất bên thi thể chồng trong ngôi nhà xây dựng dở dang.

Sáng 10/4, ông Lò Văn Mười - Trưởng bản Bon Tiến, xã Chiềng Sơ (tỉnh Sơn La) cho biết: Gia đình anh Q.V.T. thuộc diện khó khăn. Q.V.T. cùng vợ là Lường Thị Hoa có 2 con trai, mới học lớp 3 và lớp 4.

Theo ông Mười, ở bản, anh T. là người hiền lành, luôn tham gia tích cực các hoạt động, đóng góp của bản. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, để vợ con có cuộc sống tốt hơn nên anh T. phải đi làm ăn xa, chị Hoa ở nhà làm việc nuôi 2 con nhỏ và cũng không có thu nhập ổn định. Hai vợ chồng tích góp xây được ngôi nhà lợp tôn đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Người thân khóc lặng bên quan tài anh Q.V.T. Ảnh: Văn Tâm
Người thân khóc lặng bên quan tài anh Q.V.T. Ảnh: Văn Tâm

Khi đưa thi thể anh T. về, chị Hoa và 2 con khóc ngất cả đêm khiến ai nhìn thấy cũng thương xót.

Ông Lường Văn Len - Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ (huyện Sông Mã) cho biết, chính quyền địa phương đã thăm hỏi gia đình, đồng thời sẽ có những chính sách hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 9/4, tại Công ty cổ phần giấy Hưng Lợi, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Lâm, trong quá trình sửa chữa đã xảy ra vụ tai nạn lao động (nghi do nổ bể ngầm chứa nước thải) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Tiên Du đã có mặt chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa người bị thương, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo doanh nghiệp có cơ chế chính sách hỗ trợ cho người đã mất và bị thương. Công ty CP giấy Hưng Lợi đã ngừng hoạt động từ tháng 10/2023, hiện đang sửa chữa thì xảy ra sự cố trên.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.