Yoann Gourcuff: "Lyon đã chọn tôi"
KTĐT - Chưa đầy 24 tiếng bao gồm cả thương lượng, kiểm tra sức khỏe lẫn ký hợp đồng, Yoann Gourcuff đã trở thành người của Lyon.
Một bản giao kèo trị giá lên đến 26,5 triệu euro được hoàn tất nhanh chóng đến mức các CĐV Bordeaux vẫn còn sững sờ và không thể tin được rằng đội nhà vừa mất đi viên ngọc quý nhất. Dẫu từ đầu năm 2010 đến giờ, Gourcuff vẫn chưa tìm lại được phong độ xuất sắc của mùa 2008/09, nhưng rõ ràng tầm ảnh hưởng của cầu thủ dẫn dắt lối chơi 24 tuổi này tới Bordeaux là không thể phủ nhận. Bởi thế mới có chuyện sau khi Gourcuff ra đi, rất nhiều trụ cột khác như Wendel, Alou Diarra hay Trémoulinas cũng muốn tìm một bến đỗ mới.
Nói về việc tại sao lại chọn Lyon nhanh đến thế, Gourcuff cho biết: “Thực ra Lyon đã chọn tôi. Chính những đồng đội của tôi tại ĐT Pháp như Jeremy (Toulalan), Hugo (Lloris) đã tác động nhiều tới chủ tịch Jean-Michel Aulas cùng HLV Claude Puel về vụ chuyển nhượng này. Các cậu ấy cũng trao đổi với tôi rất chi tiết về Lyon và cách vận hành của CLB. Những thông tin ấy vô cùng quý báu, giúp tôi hiểu rằng, sang Lyon không phải để chạy trốn khỏi Bordeaux, mà là tự trao cho mình một cơ hội mới, một thách thức mới”.
Dù rất hạnh phúc tại Lyon, nhưng Gourcuff cũng không quên cám ơn Bordeaux, cám ơn những đồng đội đã giúp anh có được ngày hôm nay. “Tôi rất tự hào vì đã sống 2 năm tuyệt vời tại Bordeaux, với chức VĐQG Pháp 2009, với 2 Siêu Cúp Pháp và một kỳ Champions League quá tuyệt vời ở mùa giải năm ngoái. Tôi muốn dành những tình cảm chân thành, yêu mến nhất cho đội ngũ lãnh đạo Bordeaux. Tôi đã có những bước tiến vượt bậc tại đây. Được làm việc với Laurent Blanc và Jean-Louis Gasset (đều đã gia nhập ĐT Pháp); được thi đấu và sống với các đồng đội tuyệt vời, tôi đã có tất cả đều nhờ họ. Hôm qua tôi phải khó khăn lắm mới có thể nói lời tạm biệt những người bạn ở Bordeaux. Mong rằng CLB sẽ thi đấu khởi sắc trở lại trong thời gian tới”.