Người gác cổng nơi học đường

Hữu Nam (CTV)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại ngôi trường Tiểu học Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để đảm bảo cho các em học sinh có được khoảng thời gian học tập hiệu quả, an toàn, có một người bảo vệ vẫn hàng ngày cần mẫn chăm chút, quản lý từ ngóc ngách trong trường.

Không chỉ mang trên vai sứ mệnh gác cổng nơi học đường, ông Nguyễn Xuân Thịnh - nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm còn ngày đêm miệt mài bảo vệ sự an toàn cho môi trường học đường, bảo vệ sự an toàn cho chính các em học sinh nơi đây.

Có lẽ, với nhiều thế hệ học sinh trường Tiểu học Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, hình ảnh ông bảo vệ Nguyễn Xuân Thịnh đã trở thành ký ức khó quên trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh - nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Văn Tiến Dũng tham gia hướng dẫn công tác Phòng cháy chữa cháy tại trường.
Ông Nguyễn Xuân Thịnh - nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Văn Tiến Dũng tham gia hướng dẫn công tác Phòng cháy chữa cháy tại trường.

Còn nhớ hồi đầu mới vào làm việc ở trường, nhiều học trò khá nghịch ngợm, bướng bỉnh, nhưng bằng chính sự tận tụy với nghề và tình yêu đặc biệt dành cho học sinh, bác Thịnh dần trở thành “người bạn” đồng hành từ sáng sớm cho đến lúc tan trường của bao cô cậu học trò.

Ông Thịnh chia sẻ, công việc bảo vệ không chỉ đơn thuần là giám sát cổng ra vào mà trách nhiệm lớn nhất chính là đảm bảo sự an toàn cho chính các em học sinh. Bất kể ngày hay đêm, ngày làm việc hay lễ Tết, ông đều ở lại trường để bảo vệ sự an toàn cho trường.

Không chỉ âm thầm bảo vệ sự an toàn cho các em học sinh trong không gian học đường, ông Thịnh còn tận tình giúp đỡ các em học sinh. Bằng việc chuẩn bị một bộ đồ nghề sửa chữa xe, chẳng quản nắng mưa, cứ thấy học sinh bị hỏng xe đạp là ông Thịnh lại tranh thủ thời gian sửa, bơm, vá xe cho học sinh xong trước giờ tan học để các em có xe đi về.

Ông Thịnh nhiệt tình sửa xe giúp học sinh
Ông Thịnh nhiệt tình sửa xe giúp học sinh

Sửa điện, bê nước, dọn dẹp đồ đạc, kiểm tra từng ngóc ngách, dù không phải là nhiệm vụ được giao nhưng ông Thịnh vẫn sẵn sàng chăm chút từng công việc nhỏ trong trường mà chẳng hề kể công.

Ông Thịnh như chú ong chăm chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn của nhà trường. Khi bác thấy những chậu hoa cây cảnh trước hành lang tầng 1, 2, 3, 4 không an toàn, ông Thịnh đã chủ động buộc dây thép cho gọn gàng và đảm bảo an toàn.

Thật khâm phục khi ông Thịnh đã làm được rất nhiều việc thiết thực, mang lại giá trị làm lợi cho nhà trường. Có khi ông Thịnh chủ động đưa ra ý tưởng, xin ý kiến Ban Giám hiệu nhà trường để mua dây thép nhỏ về kết, buộc từ tầng 1 lên tầng 2 làm giá đỡ cho giàn hoa giấy, làm giá cho hàng cây cúc tần, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp cho nhà trường. Với ý tưởng sáng kiến, sáng tạo này, ông Thịnh đã tiết kiệm cho nhà trường hàng triệu đồng.

Ông Thịnh luôn cần mẫn hỗ trợ các hoạt động của nhà trường
Ông Thịnh luôn cần mẫn hỗ trợ các hoạt động của nhà trường

Nhiều khi ông Thịnh lại như một người thợ xây thay, trát những viên gạch vỡ trong nhà vệ sinh, lớp học, hành lang, sân trường. Không những vậy, ông còn sửa chữa những dụng thể dục thể thao ngoài trời mỗi khi gặp trục trặc.

Ngoài ra, ông Thịnh còn trồng, chăm sóc cây xanh, trang trí con đường hoa anh đào, cắt tỉa cây cảnh, san đất, đổ cát, láng xi măng làm nhà xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên… Những hành động ông Thịnh cùng tổ bảo vệ đã làm lợi cho nhà trường gần 80 triệu đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thịnh bảo, do trường mới xây dựng nên còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Nghĩ vậy, nên ông cùng chung tay với Ban Giám hiệu nhà trường đóng góp công sức nhỏ bé trong phần đời còn lại của mình giúp cho ngôi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, thân thiện hơn.

Với nhiều người, bảo vệ là một công việc nặng nhọc, vất vả nhưng với ông Thịnh đó là niềm vui, hạnh phúc khi mang lại sự an toàn cho các em học sinh và nhà trường.