Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

25 tác phẩm, công trình đoạt giải thưởng của Hội VHNT Hà Nội

KTĐT - Sáng 26/1, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô 2012. Năm nay, có 25 tác phẩm, công trình của 9 hội chuyên ngành đoạt giải, nhiều hơn cả về số lượng và chất lượng những mùa giải trước.
Giá trị giải thưởng cho mỗi tác phẩm, công trình đạt giải là 10 triệu đồng/ giải. Theo đó, Hội Nhà văn có 3 tác phẩm đoạt giải gồm: Tập truyện “Thành phố đi vắng” của Nguyễn Thị Thu Huệ, tập truyện ngắn “Lãng Du” của Tạ Duy Anh, cuốn phê bình “Bình thơ” của Vũ Quần Phương.

Hội Âm nhạc có 2 ca khúc đoạt giải gồm: ca khúc “Khúc tráng ca biển” của Vũ Thiết và “Hai dòng sông quê” của Đức Vượng.

 

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội  trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải. 

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật có 3 tác phẩm ảnh nghệ thuật đoạt giải gổm: “Những ánh sao đêm” của Vũ Quang Ngọc, “Hà Nội mến yêu của em”, “Mẹ về thăm lăng bác” của Trần Thanh Vân.

Hội Sân khấu có 4 tác phẩm đoạt giải gồm: “Quan lớn về làng” của Nhà hát Chèo Hà Nội, “Những mặt người thấp thoáng” của Nhà hát Kịch Hà Nội, “Linh thiêng hai tiếng đồng bào” của Nhà hát Múa rối Thăng Long, “Khi hoa nở trái mùa” của Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Hội Mỹ thuật có 3 tác phẩm đoạt giải gồm: “Hà Nội ngày gặp lại” của Bùi Anh Hùng, “Tượng đài Khâm Thiên – Căm thù – Bất khuất” của Nguyễn Tự, “Bài ca người lính đảo” của Bùi Vi Hoài.

Hội Văn nghệ dân gian có 2 tác phẩm đoạt giải gồm: “Hội ba làng Kẻ” của Nguyễn Tọa, “Sự tích các Bà Thành hoàng làng” của PGS. TS. Đỗ Thị Hảo.

Hội Điện ảnh có 3 phim tà liệu đoạt giải gồm: “Ngôi nhà có 30 liệt sĩ” của nhóm tác giả: NSND Lê Thi, Vũ Anh Nhất, Bùi Quang Minh, “Vọng khúc ngàn năm” của nhóm tác giả NSND Trần Văn Thủy, NSƯT Nguyễn Sỹ Chung, và nhóm tác giả, “Phật Hoàng Trần Nhân Tông” của đạo diễn Nguyễn Trọng Văn.

Hội nghệ sĩ Múa có bài múa đương đại “Nhớ” của biên đạo múa Ứng Duy Thịnh đoạt giải.

Hội Kiến trúc sư có 4 công trình đoạt giải gồm: “Quy hoạch chi tiết Khu đô thị - Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội” do KTS. Phan Tuấn Vinh chủ trì, “Cụm hỗn hợp cao tầng CT07” do Ths, KTS. Trần Hoàng Minh chủ trì, “Quy hoạch chi tiết công viên Nghĩa trang Yên Kỳ” do KTS. Trịnh Quang Dũng chủ trì, “Hồ sơ nghiên cứu định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới hiện đại hóa làng hoa Tây Tựu” do KTS. Hoàng Văn Sáng chủ trì.

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho biết: Năm nay, việc tập hợp tác phẩm và xét giải đã được chú trọng làm sớm hơn mọi năm. 25 tác phẩm và công trình đoạt giải đều tiêu biểu, thể hiện sức sống và tính đa dạng trong sáng tạo, phản ánh được bước tiến mới trong sáng tác VNNT của văn nghệ sĩ Thủ đô năm 2012. Hội đã công bố kết quả giải thưởng từ tháng 10/2012 nhưng không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu kiện nào liên quan đến các giải thưởng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chạm vào di sản - kết nối tương lai

Chạm vào di sản - kết nối tương lai

06 Oct, 03:19 PM

Kinhtedothi - Nhớ lại ngày xưa khi lần đầu làm mẹ, tôi từng lên kế hoạch cho những dịp cuối tuần sẽ cùng con tham quan, trải nghiệm các bảo tàng hay công trình văn hoá lịch sử.

Bồi hồi nhớ mùa Trăng xưa

Bồi hồi nhớ mùa Trăng xưa

01 Oct, 09:53 AM

Kinhtedothi - Những ngày Trung thu cận kề, Hà Nội rực rỡ, rộn ràng sắc màu, âm thanh khắp các phố phường. Đâu đâu ta cũng bắt gặp đèn ông sao lấp lánh, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, bánh nướng, bánh dẻo và tiếng trống rộn ràng. Mặc dù đời sống tinh thần và vật chất đã có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị về mùa Trăng tháng Tám xưa trong nhiều người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.

Thu về đợi những heo may

Thu về đợi những heo may

25 Sep, 01:21 PM

Đã vào giữa tháng 9 nhưng Hà Nội vẫn ngập trong nắng Hạ. Dường như, những cơn gió heo may - "đặc sản" dịu dàng của mùa Thu Hà Nội vẫn lẩn khuất đâu đó, chưa kịp ghé về. Cốm đã xuống phố, hoa sữa bắt đầu thoảng hương nhưng người Hà Nội vẫn đang ngóng đợi chút gì đó thân quen, dịu nhẹ, chính là những làn gió se lạnh đầu mùa.

Thức quà đánh thức mùa Thu Hà Nội

Thức quà đánh thức mùa Thu Hà Nội

17 Sep, 01:33 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đang trong những ngày Thu thật đẹp. Nhắc tới Thu Hà Nội, hẳn ai cũng nghĩ tới những thảm lá vàng rơi, hương cốm non dẻo bùi, hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ