Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thức quà gợi nhớ

Trong hương gió thu thoảng về, tôi như thấy mùi thơm ngát của những bát chè đậu đen lẫn với hương gừng, tưởng như nơi đầu lưỡi đã có thể nếm được vị ngọt thanh của những bát chè mẹ nấu. Tôi lớn lên bằng những gánh chè của mẹ, đọng lại trong triền nhớ tuổi thơ là những ký ức ngọt hơn đường.

Thuở còn bé, nhà tôi khó đến nỗi không thể mua nổi một chiếc xe đạp, vì thế mẹ luôn oằn vai với những gánh chè. Mẹ tôi chỉ nấu vài loại chè truyền thống là chè đậu xanh, đậu đen, cứ thế đi dọc trên con đường đất gánh bán kể cả ban trưa. Những hôm tôi không đi học, theo mẹ đi bán chè. Tôi lớn hơn một chút, mẹ dành dụm mãi cuối cùng cũng mua được chiếc xe đạp cũ, từ đó mỗi khi đi bán chè, mẹ đặt gánh chè cân đối ở gác ba ga, còn tôi thì được mẹ cho ngồi ở yên trước, cứ thế mẹ dắt đi.

Minh họa: Ngọc Hiên

Minh họa: Ngọc Hiên

Tôi lớn lên với vị ngọt thanh của những bát chè, từ trong tiềm thức luôn mong muốn có thể mang đến cho mẹ những niềm vui ngọt hơn đường. Tôi nhớ lại lần đầu tiên biết đến ngày 20-10 đã rất háo hức, muốn có thể tặng mẹ những món quà nhỏ như mang đến niềm vui cho đấng sinh thành. Tuổi thơ của tôi không có nhiều món quà giá trị tặng mẹ, món quà đầu tiên mẹ thi thoảng vẫn nhắc lại đó là hôm tôi về nhà tặng cho mẹ một bó cam thảo dây. Đó là một loài cây dại ven đường có những bông nho nhỏ li ti và quả nhỏ như hạt đậu xanh có màu đỏ đen hai đầu trông rất ngộ nghĩnh. Sau này, mỗi khi nhắc lại món quà ấy, mẹ vẫn rất vui bởi thái độ trịnh trọng của tôi khi đặc biệt nói với mẹ đó là món quà tôi tự hái được tặng cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời.

Khi tôi lớn dần lên, dịp 20-10 tới tôi không còn tặng mẹ những bó hoa dại nữa mà bắt đầu là những món quà nhỏ, có khi là cân đường để mẹ nấu chè, có khi cả mấy ký đậu xanh hay những bó hoa khi đã đi làm... Mẹ vẫn hay bảo tôi nếu muốn tặng quà cho mẹ thì vui nhất vẫn là những thứ thiết thực, cần cho cuộc sống. Mẹ luôn nói điều quan trọng không phải là giá trị vật chất của món quà, mà là “người tặng”. Sau này làm mẹ tôi mới hiểu, người mẹ nào cũng thích nhận quà từ con nhưng lại không muốn con cái tiêu tốn nhiều tiền cho mình. Tôi bỗng nhớ về ngày lễ 20-10 năm xưa, khi lần đầu tiên nhận bó cam thảo dây mà tôi hái dọc đường đi học về, mẹ cười mà lén lau nước mắt vì hạnh phúc.

Ngày lễ năm nay, đột nhiên mẹ lại hỏi tôi có còn thích chè đậu đen như hồi nhỏ nữa không. Trong lòng tôi bỗng dấy lên những rung động nhẹ nhàng. Ngày lễ, tôi mua đồ nấu một nồi chè lớn từ rất sớm, cũng đã rất lâu rồi nhà tôi mới lại ngập hương chè. Tôi múc mời mẹ một bát chè đặc sánh thơm lừng, hương chè ngọt lịm kể cả khi chưa nếm. Mùi gừng thơm nồng bốc lên và nước chè sóng sánh như thuyền trôi về ký ức tuổi thơ. Tôi đột nhiên thấy trong mắt mẹ có màu hoàng hôn, rồi cũng chợt nhận ra đối với người phụ nữ tôi xem là quan trọng nhất cuộc đời, một món quà có thể giản đơn thôi nhưng gợi nhớ, đã là điều tuyệt vời nhất đối với mẹ rồi.

Podcast tản văn: Mùa Thu và những ngày tràn nỗi nhớ

Podcast tản văn: Mùa Thu và những ngày tràn nỗi nhớ

Podcast tản văn: Tháng Tám - mùa hong nỗi nhớ

Podcast tản văn: Tháng Tám - mùa hong nỗi nhớ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Yêu thương lặng lẽ

Yêu thương lặng lẽ

17 Oct, 10:42 AM

Vân kết hôn muộn, mang thai và sinh con khi gần bốn mươi. Cái tuổi nhiều người đã ổn định công việc, gia đình, con cái, thì Vân thất nghiệp và ngơ ngác bước vào hành trình làm mẹ. Theo chồng, từ bỏ công việc yêu thích, xa quê cả nghìn cây số, nơi đất khách quê người không anh em ruột thịt, chẳng bạn bè thân thiết.

Gieo mạch nguồn di sản Ca trù ở đất tổ Lỗ Khê

Gieo mạch nguồn di sản Ca trù ở đất tổ Lỗ Khê

12 Oct, 03:31 PM

Với truyền thống gần 600 năm, Ca trù Lỗ Khê đang được các nghệ nhân, câu lạc bộ và chính quyền xã Thư Lâm chung tay gìn giữ, trao truyền, trong đó có lớp truyền dạy với 34 học viên nhỏ tuổi năm 2026. Sự tiếp nối của thế hệ trẻ góp phần nuôi dưỡng sức sống di sản, để những làn điệu cổ tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

Tìm lại ký ức Hà Nội qua hơn 300 tư liệu

Tìm lại ký ức Hà Nội qua hơn 300 tư liệu

11 Oct, 10:52 PM

Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, người dân và du khách có thêm một địa chỉ để tìm hiểu Hà Nội từ chiều sâu lịch sử, văn hóa đến nhịp sống đương đại qua trưng bày chuyên đề “Hà Nội - Ngày về chiến thắng”, diễn ra từ ngày 5 đến 15-10 tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Kéo dài Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

Kéo dài Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

20 Jan, 09:11 PM

Kinhtedothi - Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ