Âm nhạc và tri thức góp phần giúp người lang thang tái hòa nhập cộng đồng
Kinhtedothi – Những chương trình đọc sách, truyện, truy cập mạng internet, hát karaoke và các hoạt động khác được tổ chức vào buổi tối tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội góp phần quan trọng vào việc cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ tâm lý, trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp người lang thang tái hòa nhập cộng đồng.
Vực dậy tinh thần và gắn kết yêu thương
Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Trung tâm) là một trong ba đơn vị của Thủ đô thực hiện công tác tập trung người lang thang xin ăn, xin tiền theo quy định. Đối với những người đã từng lang thang xin ăn, xin tiền trên địa bàn TP sinh hoạt tại Trung tâm chính là khoảng thời gian ấm áp, bình yên, được chăm sóc và sẻ chia.
Sau bữa cơm chiều ấm cúng, những người lang thang được tập trung về Trung tâm lại có những giây phút sinh hoạt cá nhân. Đây là khoảng thời gian mà họ thực hiện các sinh hoạt cá nhân như vệ sinh, nghỉ ngơi, nói chuyện hoặc chơi những trò giải trí nhẹ nhàng.
Sau bữa cơm chiều, những người lang thang sẽ về phòng sinh hoạt cá nhân. Ảnh: Thủy Trúc.
Tuy nhiên, không chỉ là sinh hoạt cá nhân, buổi tối tại Trung tâm, người lang thang còn có những hoạt động trang bị tri thức và giải trí, khác biệt hoàn toàn với cuộc sống vạ vật trước đây. Các chương trình xem phim, hát karaoke, đọc sách và sử dụng máy tính truy cập Internet được Trung tâm tổ chức mang đến sự cân bằng về tinh thần cho những người yếu thế.
Khi trở về khu phòng ở, những người lang thang chia sẻ các câu chuyện tự nhiên và xúc động. Từ khi được tập trung vào Trung tâm, với sự quan tâm, giáo dục của cán bộ, chị Trần Kim Dung (49 tuổi, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, chị bộc bạch: "Tôi thích đọc kinh để tinh thần thoải mái, răn dạy nhiều điều và rút ra bài học như tâm tĩnh, hiền đi một chút thì mọi điều sẽ tốt lành”. Không chỉ tìm được sự an yên cho bản thân, chị Dung và hai người bạn cùng phòng sẵn lòng san sẻ niềm vui với một thành viên mới: bạn Ngà (27 tuổi, quê Thanh Hóa), bị khuyết tật vận động, chiều cao chỉ khoảng hơn 1 mét. Chị Dung hỗ trợ bạn Ngà trong sinh hoạt và dạy chơi cá ngựa, một trò chơi đơn giản nhưng mang lại niềm vui tinh thần lớn lao cho cậu ấy.
Chị Trần Kim Dung hướng dẫn bạn Ngà (27 tuổi, khuyết tật vận động) chơi cá ngựa và thú bông. Ảnh: Thủy Trúc.
Ở phòng bên cạnh, em Trần Thị Thủy (16 tuổi, xã Gia Lâm, TP Hà Nội) được tập trung vào Trung tâm do đi bán tăm bông và xin tiền, đã giúp đỡ bà Nguyễn Thị Huệ (67 tuổi, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) mới được chuyển đến. Thủy không chỉ giúp bà Huệ cất quần áo vào tủ, giới thiệu khu vệ sinh có bình nóng lạnh mà còn nhắc bà ăn tối, vì nhà bếp đã để dành hộp cơm. Thủy tâm sự: "Em dự tính, cuối tháng 12 được trở về địa phương, sẽ xin phép gia đình cho đi học nghề cắt tóc để đi làm, có tiền nuôi sống bản thân”.
Chăm sóc toàn diện cho người lang thang
Các hoạt động buổi tối là nội dung không kém phần quan trọng trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người lang thang tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Đúng 20 giờ, nhiều người ở khu nam và nữ đi đến Phòng Đọc sách để mượn truyện hoặc truy cập Internet. Ông Trương Văn Kình (70 tuổi, phường Ba Đình, TP Hà Nội) chia sẻ: "Lãnh đạo Trung tâm thiết kế Phòng Đọc sách giúp cho chúng tôi có điều kiện trang bị kiến thức và đọc được những truyện hay như: Thủy Hử, Tây Du Ký... để rút ra bài học cho mình”.
Vào các buổi tối, Phòng Đọc sách có nhiều người lang thang xuống đọc sách, mượn truyện, truy cập mạng internet để cập nhật tin tức. Ảnh: Thủy Trúc.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Tuyết (41 tuổi, quê Hưng Yên) lại mượn truyện ngụ ngôn và truyện cổ tích để đọc cho con gái 11 tuổi nghe trước khi đi ngủ, với niềm tin rằng "những cuốn truyện răn dạy nhiều điều như làm việc chăm chỉ thì sẽ thành công." Những thanh niên trẻ như Nguyễn Văn Vũ (16 tuổi, quê Nghệ An) tận dụng Internet để kết nối với bố mẹ, khoe rằng cậu được an toàn, ăn nhiều món ngon, tinh thần thoải mái và đã tăng cân.
Nếu Phòng Đọc sách mang lại sự tĩnh tâm, thì Phòng Hội trường lại rộn ràng tiếng ca. Hát karaoke là một trong những hoạt động thu hút nhiều đối tượng tham gia nhất. Ông Quách Đình Hội (68 tuổi, quê Phú Thọ) chọn dòng nhạc cách mạng, thể hiện tình cảm nhớ thương và kính trọng đối với vị cha già của dân tộc qua bài Miền Trung nhớ Bác. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Tuyết (41 tuổi) đã gửi đến đồng bào vùng bão lụt bằng bài hát Nhớ quê, thể hiện sự đồng cảm và động viên mọi người kiên cường vượt qua khó khăn. Với họ, âm nhạc đã trở thành cầu nối, giúp họ không chỉ giải trí mà còn thể hiện tình cảm với cộng đồng.
Lý giải về ý nghĩa của các chương trình này, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Tiến Trung cho biết: “Chương trình karaoke giúp họ có cơ hội được giao lưu, chia sẻ với nhau, tinh thần được nâng lên, mọi người vui vẻ, phấn khởi và tham gia rất nhiệt tình. Ngoài ra, khi xem những chương trình truyền hình, truy cập mạng internet, đọc sách giúp họ được trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội. Đây cũng là cách giúp họ phòng ngừa và ứng phó với các vấn đề xã hội trong tương lai, khi dời khỏi Trung tâm hòa nhập cuộc sống”.
Chị Nguyễn Thị Tuyết và một người lang thang say sưa hát karaoke với sự cổ vũ của nhiều người cùng cảnh ngộ. Ảnh: Thủy Trúc.
Thông qua sự chăm sóc toàn diện, từ thể chất đến tinh thần và kỹ năng, Trung tâm không chỉ hoàn thành nhiệm vụ quản lý mà còn thực hiện sứ mệnh quan trọng hơn: hỗ trợ tâm lý và trang bị hành trang kỹ năng để người lang thang có thêm niềm tin và khả năng tự nuôi sống bản thân, tránh quay lại con đường cũ, thành công trong việc tái hòa nhập cộng đồng.
Trích dẫn
“Vào những dịp lễ, Tết như Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9), Tết Nguyên đán,... Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như hát karaoke, kéo co, nhảy bao bố, nấu ăn. Trung tâm còn tổ chức chơi trò Đuổi hình bắt chữ trên màn hình, lồng ghép các nội dung liên quan đến trang bị kỹ năng xã hội, phổ biến kiến thức và tuyên truyền quy định của pháp luật về công tác tập trung, giữ gìn cảnh quan đường phố và an ninh trật tự” - Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Tiến Trung cho hay.

Điểm tựa gia đình và địa phương sẽ giúp người lang thang hòa nhập cộng đồng
Kinhtedothi – Trong số 350 – 500 lượt người lang thang xin ăn, xin tiền được Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Trung tâm) tiếp nhận và tập trung mỗi năm có khoảng 75% đến từ các tỉnh, TP, còn lại là tại Hà Nội. Để giảm thiểu tình trạng lang thang, tránh tái diễn cần sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương.

Hà Nội tập trung đưa người lang thang vào chăm sóc toàn diện
Kinhtedothi – Hà Nội đang thực hiện Quyết định 2252/QĐ-UBND nhằm tập trung người lang thang nói chung và người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền kết hợp chăm sóc toàn diện 3 tháng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Lao động trị liệu giúp người lang thang tìm lại giá trị bản thân
Kinhtedothi – Nhờ được chăm sóc và tham gia lao động trị liệu tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, nhiều người lang thang đã cải thiện sức khỏe, nhận thấy được giá trị lao động và trang bị kỹ năng để hòa nhập cộng đồng.






