Kinhtedothi - Mỗi năm chỉ họp một lần tại Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội), phiên chợ đồ cổ mang đến những món hàng cũ kỹ đầy hoài niệm. Năm nay, những đồ trang trí hình mèo được bày bán đa dạng, với nhiều hình dáng bắt mắt.
Chiều 20/1 (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, tại ngã 4 phố Hàng Lược - Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra phiên chợ bán đồ đồng, đồ cổ hoặc giả cổ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách quốc tế.Hàng nghìn món đồ được bày bán khiến cho khu chợ mỗi năm chỉ họp một lần này lúc nào cũng tấp nập người dừng chân.Nhiều người đi dọc các gian hàng bán đồ cổ để tìm những chiếc đồng hồ, lọ lục bình, đèn dầu có dáng độc lạ, mang vẻ cổ điển và sang trọng.Năm nay, một trong những mặt hàng được người mua săn đón là những đồ cổ, đồ đồng, hay giả cổ có hình mèo.Đồ vật có hình mèo được bày bán ở hầu hết gian hàng với hình dáng, kích thước khác nhau có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng một sản phẩm.Mèo có hình dáng ngộ nghĩnh được bán tại phiên chợ đồ cổ.Có thâm niên bán tại phiên chợ đồ cổ này hơn 20 năm, ông Vũ Trọng Nghĩa (Hàng Buồm) chia sẻ: “Tôi bày bán đồ ở đây để thoả đam mê là chính. Bởi có những món đồ cổ phải chịu khó săn lùng mãi mới tìm được. Sưu tầm nhiều năm, cuối năm lại bày ra đây bán, mong tìm được người có cùng đam mê với mình trò chuyện là vui rồi”.Hàng nghìn món đồ được bày bán khiến cho khu chợ mỗi năm chỉ họp một lần này lúc nào cũng tấp nập người dừng chân.Đồ cổ, giả cổ có đủ loại từ những bình hoa, tượng Phúc, Lộc, Thọ, đĩa... bằng sứ, thủy tinh, đồng đều được chế tác khá tinh xảo."Sau dịch Covid-19 được bày bán trở lại, chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều người đến mua hàng hơn. Mỗi ngày trung bình bán được 5 - 10 sản phẩm" - một chủ tiệm tại đây chia sẻ.Phiên chợ không chỉ là nơi mua bán mà đã trở thành nơi giao lưu văn hóa của những người sưu tầm đồ cổ. Họ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với nhau và với những người cùng sở thích ở các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương...Các món đồ được trưng bày ở chợ đều có tuổi đời lâu năm, mang tính hoài niệm và có giá trị cao được người dân tỉ mỉ chọn lựa.Với những người Hà Nội, đi chợ đồ cổ những ngày cuối năm dường như là cái thú để hoài niệm về một không gian xưa. Họ được gặp những người cùng sở thích, được hàn huyên tâm sự, được chia sẻ những hy vọng và mơ ước của một mùa Xuân mới.Các sản phẩm độc đáo ở phiên chợ “có một không hai” giữa lòng Hà Nội.
Kinhtedothi - Nhiều người dân Ninh Thuận đã tò mò đi tìm linh vật năm mới của địa phương được lan truyền trên mạng xã hội gần đây, nhưng kết quả là ngẩn ngơ vì… không có thật.
Kinhtedothi – Sau gần hai năm ấp ủ về bộ sưu tập hàng ngàn con mèo độc bản, đến nay, Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã chuẩn bị hoàn thành và cho ra mắt bộ sưu tập mèo ngộ nghĩnh này.
Kinhtedothi - Theo đánh giá, cuốn sách “Con đường tương lai” nhiều tập khi hoàn thành không chỉ đơn thuần là một tác phẩm luận bàn về văn hóa, kinh tế hay khoa học xã hội, giáo dục và môi trường mà là một hệ thống tư duy mới, hướng tới phát triển hài hòa giữa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.
Kinhtedothi - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2025, chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra phiên khai mạc Diễn đàn báo chí lần thứ II - 2025.
Kinhtedothi – Ra mắt sau “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”, bộ phim hoạt hình 3D made in Vietnam “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” cũng gây được ấn tượng với khán giả và cho thấy triển vọng của dòng phim hoạt hình Việt Nam.
Kinhtedothi-Tết Ngã Rạ (Sa ní)” và “Nghệ thuật trình diễn dân gian Cà đáo” của đồng bào dân tộc Cor (tỉnh Quảng Ngãi) được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Kinhtedothi - Vượt qua thời gian, “ngọn lửa” Đặng Thùy Trâm vẫn đang âm ỉ cháy, truyền cảm hứng bất tận cho bao thế hệ trẻ Việt Nam về lòng dũng cảm, sự kiên cường và tình yêu đất nước.