Bản lĩnh, kiên cường đẩy lùi Covid-19

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 3 năm qua, chính quyền và người dân Hà Nội đã trải qua biết bao gian nan, vất vả, kiên cường vượt qua mọi thử thách, nỗ lực cùng cả nước chống lại dịch Covid-19.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân Hà Nội. Ảnh: Hùng Thập
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân Hà Nội. Ảnh: Hùng Thập

Hà Nội luôn đi trước một bước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt đã huy động được cả hệ thống chính trị, toàn dân vào công tác phòng, chống dịch, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng tạo, đi trước một bước

Trong suốt những ngày Hà Nội chống dịch căng thẳng, TP đã huy động tổng lực để xét nghiệm trên diện rộng nhằm phát hiện nhanh nhất và có phương án khống chế dịch Covid-19 tốt nhất. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” ấy, Hà Nội đã chủ động rà soát, cập nhật các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được.

Với mỗi đợt dịch, những chỉ đạo, biện pháp cấp thiết và đi trước đã được đưa ra. Hà Nội thực hiện chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 với sự chủ động trong dự báo, nắm tình hình; khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp; thần tốc trong truy vết, xét nghiệm... Cùng với những sáng tạo mang lại hiệu quả trên thực tiễn, như khoanh vùng “3 lớp”, thực hiện phương châm “3 trước” và “4 tại chỗ”... đã giúp Hà Nội kiểm soát, khống chế được từng đợt dịch, không làm đứt gãy chuỗi sản xuất bởi sự phản ứng nhanh, kịp thời, nhạy bén và chính xác.

Để làm nên điều thần kỳ ấy là cả sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp chính quyền, người dân. Đặc biệt, sự cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, những chiến sĩ công an, quân đội, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch… Họ đã phải xa gia đình, căng mình trực 24/24 giờ, thầm lặng không quản ngại nguy hiểm, miệt mài cống hiến sức lực, trí tuệ, tận tâm tận lực, ngày đêm chiến đấu không mệt mỏi với mục tiêu vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết và trước hết.

Nhìn lại hơn 3 năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây áp lực lớn đến hệ thống y tế, trong đó đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế luôn là tuyến đầu trong phòng, chống dịch. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go, chúng ta chẳng thể nào quên những hình ảnh cán bộ y tế Thủ đô trong bộ quần áo bảo hộ, những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch làm việc quên ăn, quên ngủ tận tâm, tận lực với công việc, hy sinh thầm lặng, dũng cảm “băng mình” vào điểm nóng bất kể ngày đêm quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Những người “không chọn việc nhẹ nhàng”

TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi là những người đã “không chọn việc nhẹ nhàng” ngày đêm sát cánh cùng người dân Thủ đô chiến đấu với dịch bệnh”. Đó là những bác sĩ điều trị bệnh nhân nặng, dù nhà ở ngay Hà Nội nhưng đến nửa năm vẫn không được gặp gia đình.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19, Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19, Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn

Là những y tá, điều dưỡng… cả ngày khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, giữa cái nóng 39 - 400C ngày hè, để lấy mẫu xét nghiệm, để hỗ trợ người bệnh… Là những tình nguyện viên, từ thanh niên cho tới người cao tuổi, từ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, bác trưởng thôn… hay những chiến sĩ công an, quân đội, là bất cứ ai có thể bỏ dở bữa cơm gia đình mỗi khi nhận được điện thoại của F0 cách ly tại nhà, để mang đến cho họ viên thuốc hạ sốt hay mớ rau, cân thịt…

Có những việc ngành y tế Thủ đô không nghĩ mình có thể hoàn thành, nếu không được đặt vào những hoàn cảnh, thời điểm như vậy. Như chiến dịch tiêm chủng với quy mô chưa từng có từ trước đến nay, vào tháng 9/2021. Trong đó có những ngày lực lượng y tế đã thực hiện tiêm hơn 600.000 mũi vaccine phòng Covid-19, có những điểm tiêm chủng diễn ra thâu đêm suốt sáng.

Hay như việc triển khai điều trị, cấp phát thuốc và theo dõi F0 tại nhà với hình ảnh tất bật của những sắc xanh màu áo bảo hộ, những thanh niên tình nguyện, những thành viên của Tổ Covid cộng đồng… Họ đã đi tới từng nhà, từng ngõ nhỏ, nơi mà người dân đang cần, bất kể ngày đêm vì sự bình yên của Thủ đô.

Dù biết rằng có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào nhưng các y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu vẫn luôn dũng cảm, ngày đêm tận tâm, tận lực cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần cùng TP kiểm soát tốt dịch bệnh.

Có thể thấy, các phương án chống dịch của Hà Nội luôn được thay đổi linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm, với tình hình dịch bệnh thực tiễn và luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ. Quan trọng nhất là tất cả diễn biến dịch bệnh đều nằm trong kịch bản đã được Hà Nội xây dựng từ rất sớm, từ rất xa, điều đó giúp Hà Nội luôn ở trong tâm thế chủ động sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.

Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP đã được kiểm soát, xu hướng dịch giảm rõ rệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong giảm, hầu hết ca bệnh ở mức độ nhẹ được thực hiện cách ly theo dõi tại nhà. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành y tế đã điều trị cho 2.441 trường hợp tại bệnh viện.

Hiện ngành Y tế Hà Nội tiếp tục duy trì hệ thống cơ sở điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế, giảm thiểu tỷ lệ người bệnh tử vong; triển khai hiệu quả việc quản lý, giám sát người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà. Công tác điều trị người bệnh Covid-19 tại 35/41 bệnh viện công lập trên địa bàn TP với tổng số 7.330 giường bệnh, trong đó có 1.240 giường bệnh điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Hiện virus gây bệnh thường xuyên biến đổi tạo nên các biến thể mới với khả năng lây lan nhanh. Trước tình hình dịch bệnh có thể gia tăng trong thời gian tới, TP tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát. Hà Nội chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tránh tâm lý chủ quan của người dân trong việc thực hiện “2K” và tiêm vaccine phòng Covid-19.