Sunday, 00:00 01/01/2012
Bồ Đào Nha vs CH Czech: Hy vọng và quyết tâm!
KTĐT - Bồ Đào Nha đã có sự khởi đầu không thực sự tốt trên hành trình EURO 2012, khi thất bại trước tuyển Đức. Dù vậy, ngay sau đó là hình ảnh khác được đội quân của HLV Paulo Bento thể hiện.
Sau chiến thắng trước Đan Mạch là cú hạ knock-out á quân thế giới Hà Lan, bảng tử thần đã được người Bồ vượt qua một cách khó khăn nhưng đầy ấn tượng.
Không chỉ chiến thắng về mặt tỉ số, Bồ Đào Nha còn cho thấy sức mạnh tinh thần rất đáng khen. Trong trận ra quân, những cầu thủ đến từ bán đảo Iberia đã chơi sòng phẳng với người Đức, và chỉ chịu thua do thiếu may mắn.
Trước Đan Mạch, khi bị đối phương gỡ hòa 2-2, Ronaldo cùng đồng đội vẫn kịp tạo nên sự khác biệt trong thời gian ngắn cuối trận. Trong cuộc quyết chiến với Hà Lan, dù thủng lưới sớm nhưng đội quân của Paulo Bento vẫn lội ngược dòng thành công.
Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử các kỳ EURO, Bồ Đào Nha giành vé tứ kết dù thua trận ra quân. Lần trước, Bồ Đào Nha làm được điều này khi họ là đội chủ nhà, và sau đó đi đến tận trận chung kết (EURO 2004).
Chờ đợi Ronaldo
Trận thắng 2-1 trước Hà Lan còn đánh dấu "tiếng nói" của Ronaldo, người đã phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích vì phong độ kém cỏi trước đó.
Cú đúp trong trận cầu quan trọng thực sự là cách giải tỏa sức ép không thể tuyệt hơn cho Ronaldo. Giờ đây, khi mà vũ khí đã được mài sắc, người hâm mộ Bồ Đào Nha đang chờ đợi đội trưởng của mình sẽ duy trì được sức công phá, như anh từng làm trong màu áo Real Madrid.
Cơ hội để Ronaldo tiếp tục tỏa sáng và cùng Bồ Đào Nha chinh phục chiếc vé đầu tiên vào bán kết là không nhỏ.
Quả thực, khi niềm cảm hứng đã quay trở lại, CR7 hoàn toàn có khả năng đánh sập hàng phòng ngự vốn không mạnh của CH Czech - với 5 bàn thua sau 3 trận vòng bảng, cao nhất trong số các đội góp mặt ở tứ kết (cũng là đội duy nhất ở tứ kết có hiệu số âm).
Một điểm nữa để làm tăng thêm hy vọng cho Ronaldo là mành lưới CH Czech vốn không xa lạ với anh. Tại EURO 2008, chính CR7 đã ghi bàn vào lưới Cech khi tỉ số đang là 1-1, mở ra bước ngoặt để Bồ Đào Nha giành thắng lợi 3-1 đầy thuyết phục.
Hy vọng nào cho CH Czech?
Khi mà Bồ Đào Nha đang cho thấy sự nhỉnh hơn về sức mạnh lẫn tinh thần, cộng thêm vũ khí Ronaldo đã "thông nòng", cơ hội nào dành cho đội bóng dẫn đầu bảng A?
Nhìn nhận một cách khách quan, CH Czech vào tứ kết không hoàn toàn do năng lực của chính họ. Sau khi phơi áo thảm hại 1-4 trước Nga, đội quân của HLV Bilek đánh bại Hi Lạp và Ba Lan khi các đối thủ này có không ít vấn đề.
Nếu Hi Lạp mất cả cặp trung vệ chính khi đối mặt với CH Czech (một treo giò, một chấn thương), thì vấn đề của đồng chủ nhà Ba Lan là kinh nghiệm và tâm lí thi đấu.
Hơn nữa, đội bóng của Bilek tỏ ra không có sự cân bằng. Cả 4 bàn thắng của CH Czech cho đến giờ đều do công hai cầu thủ chạy cánh Pilar và Jiracek. Trong khi đó, nhạc trưởng Rosicky quá mờ nhạt và giờ đang phải làm khán giả vì chấn thương.
Gặp Bồ Đào Nha, nhiệm vụ của cặp Pilar - Jiracek sẽ nặng nề hơn, khi vừa phải tham gia phòng ngự chống lại đôi cánh Nani - Ronaldo, vừa phải cố gắng để gây áp lực lên khu cấm địa đối thủ. Trong bối cảnh ấy, CH Czech có thể sẽ phải nhìn người Bồ đi tiếp.