Bóng đá TP.HCM lâm nguy, Bình Định, Thanh Hóa thăng hoa

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Vẫn còn trận đấu muộn Nam Định-SLNA nhưng vòng 7 V.League 2021 đã cho chúng ta quá nhiều cảm xúc. Một HAGL đang thăng hoa và nhóm cuối bảng Thanh Hóa đã có một trận đấu thăng hoa đến khó tin.

Hai đội bóng TP.HCM đã tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ mà chưa có điểm dừng. Còn 2 đội khách Bình Định, Thanh Hóa đã có chiến thắng theo các kịch bản khác nhau nhưng đều xứng đáng với những lời khen ngợi.
SHB.Đà Nẵng- Hà Nội FC (2-0). Đã 7 năm SHB.Đà Nẵng không thắng được Hà Nội, nhưng khi HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn duy nhất ngoại binh Moses thì người ta đã nghĩ đến một kịch bản xấu trên SHB.Đà Nẵng. Việc Đậu Văn Toàn vào thay Lê Tấn Tài nhưng không cứu cho đội khách Hà Nội FC một trận thua cả về đấu pháp, lối đá.
 Sau 7 năm SHB.Đà Nẵng đã thắng Hà Nội. Ảnh HN FC
Ngoài bị thủng lưới 2 bàn thì những hành vi đá xấu của Việt Anh, Văn Quyết, Duy Mạnh đã khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm phải rời khỏi ghế nóng sau 16 năm gắn bó. Có trong tay 7 chiếc Cúp vàng, trong đó 3 chức vô địch V.League, Chu Đình Nghiêm đã trở thành nhà cầm quân có thành tích xuất sắc nhất sân cỏ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Khó khăn đang trông chờ Hà Nội FC và HLV Hoàng Văn Phúc nếu Việt Anh, Văn Quyết bị VFF phạt nguội.
Hải Phòng- HAGL (0-2). Vẫn biết Hải Phòng đã tự rơi vào vùng xoáy với lình xình nội bộ nhưng vẫn phải dành những lời có cánh cho thầy trò HLV Kiatisak. 3 trận đấu liên tiếp ghi được 8 bàn thắng, không để thủng lưới khiến cho HAGL vững vàng trên ngồi đầu BXH. Cầm bóng 60%, phạm lỗi 16 lần (Hải Phòng chỉ 3 lần), HLV Kiatisak đã không cho các cầu thủ chủ nhà có bóng mà chơi, không chỉ đá kỹ thuật mà Xuân Trường, Công Phượng thời Kiatisak còn biết chủ động phạm lỗi. Trung vệ Kim Dong-su đã hóa giải thành công Fagan của chủ nhà, thế nên bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian.
TP.HCM- Bình Định (1-3). Lee Nguyễn chấn thương nên HLV Alexandre Polking đành tung Lâm Ti Phong vào đá tiền vệ biên phải cùng 3 tiền đạo ngoại Brazil: Joao Paulo, Junior Baros và Dario Silva. Nên HLV Đức Thắng chỉ cần dùng những cú tạt biên tìm đến Rimario là cặp trung vệ Ngọc Đức, Thành Tín bị ngoại binh người Jamaica. Khi Hồ Tấn Tài đang có phong độ tốt, ngoài việc kiến tạo thì hậu vệ này cũng đã ghi bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này.
 Tuyển thủ quốc gia Tấn Tài (Bình Định) đang thăng hoa cùng đội bóng. Ảnh CLB BĐ

 Mất đi những trung vệ tốt nhất, TP.HCM cứ xoay hết lượt các trung vệ Hoàng Lâm, Ngọc Mười và Thành Tín, rồi đưa cả Ngọc Đức sở trường là hậu vệ trái tám vào vẫn không thể nào bịt được lỗ hổng. Các tiền vệ trung tâm không khống chế được khu vực giữa sân, 4 hậu vệ biên thì thường xuyên thay đổi khiến cho TP.HCM thủng lưới đến 12 bàn, tụt xuống vị trí thứ 13. Có lẽ vé máy bay rời Việt Nam đã book sẵn cho HLV Alexandre Polking.
Than Quảng Ninh- Bình Dương (1-0). Dường như HLV Hoàng Thọ và các cầu thủ Than Quảng Ninh cho thấy bóng đá chuyên nghiệp đâu cần, khi 8 tháng này họ không có lương, thưởng mà vẫn giành chiến thắng Bình Dương. Quá hiểu Quảng Ninh, HLV Hoàng Văn Phúc đã xoay đủ, dùng cả quyền thay 5 cầu thủ, trong đó rút cả Tiến Linh, học trò cưng nhưng đành chấp nhận thua cuộc.
HL.Hà Tĩnh- Thanh Hóa (3-5). Một trận chung kết ngược mà khán giả cả đội thua lẫn đội thắng đều coi là “điên rồ”, không thể lý giải trận thua khi chủ nhà đã 2 lần vượt lên nhưng rốt cuộc lại để 18 phút để thủng lưới tới 3 bàn, thua ngược 5-3. Người Hà Tĩnh chỉ còn biết trách “định mệnh” khi Tuấn Hải, Quách Tân 2 tiền vệ hay nhất của họ đã phải rời sân do chấn thương.
 Viettel đã vùi dập Sài Gòn Fc 3-0 trong ngày ra mắt của HLV Phùng Thanh Phương. Ảnh Viettel FC.

Trong khi đó, bị dồn vào chân tường, khi không có trung vệ Epassi và tiền đạo Samson các trụ cột Gramoz, Văn Thắng, Quốc Phương,Pinto, Đình Tùng đá như lên đồng để cứu chiếc ghế của ông thầy Petrovic.
Trước trận đấu này, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan đã treo thưởng 1 tỷ đồng nếu đội nhà chiến thắng nhưng trước trận đấu khó tin này, ông đã móc 1,2 tỷ đồng mà không cần suy nghĩ nhiều. Vấn đề lúc này là Thanh Hóa phải giữ được sự tự tin như thế cho những vòng đấu tới, nhất là trận gặp Hải Phòng vòng đấu tới.

Viettel- Sài Gòn (3-0). Sài Gòn FC đang mắc lỗi hệ thống và tân HLV Phùng Thanh Phương cũng chưa có kinh nghiệm cầm quân nên thua trận 0-3 trên sân Hàng Đẫy là chuyện được dự đoán. Chả có lý gì, hàng công sau 6 trận chỉ có 2 bàn thắng lại có thể xuyên thủng hàng phòng ngự mà những cái tên như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, thủ môn Nguyên Mạnh.
Các tiền vệ Matsui, Woo Sangho, Đỗ Merlo đều quá mệt mỏi khi lịch thi đấu V.League 2021 khá dày đặc. Không chỉ thua trận thứ 4 tại V.League 2021, Sài Gòn phải chấn chỉnh nhanh vì nếu không biết ghi bàn thì vị trí thứ 12 cũng khó giữ nổi.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần