Điều đó có nghĩa, các nữ cầu thủ của chúng ta đã đi được nửa chặng đường trên hành trình tìm tấm vé đến World Cup 2015.
Đội bóng đến từ miền đất Tây Á - Jordan từng mơ sẽ viết lên được một câu chuyện cổ tích bằng tấm vé đến World Cup. Và để làm được điều đó, họ mạnh dạn đặt chỉ tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam, đội bóng vốn được đánh giá cao hơn mình rất nhiều. Quả thực, những gì diễn ra trên sân trong phần lớn thời gian của hiệp 1 trận đấu, Jordan đã thể hiện được sự tiến bộ nhanh chóng của mình. Họ thi đấu bài bản, nhịp nhàng và dường như đã biết cách giải mã đội chủ nhà Việt Nam. Thậm chí, họ còn thổi bùng hy vọng cho những người yêu mến bằng bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 sau một pha tấn công rất bài bản.
![]() Tiền đạo Thanh Hương (22) lập cú đúp trong chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Cường
|
Thế nhưng, những phút lóe sáng của Jordan không có nhiều, dù trong buổi chiều qua, Việt Nam không thật sự xuất sắc. Đặc biệt, đội bóng này không duy trì được sự hưng phấn và sự tập trung trong các pha chống các tình huống. Hệ quả là dù không có được những đợt tấn công nhịp nhàng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 1 trận đấu. Đáng nói, cả 2 bàn thắng này đều đến từ các pha đá phạt cố định. Sang hiệp 2, Việt Nam có được bàn thắng thứ 3 nhưng nó lại xuất phát từ sai lầm của thủ môn đối phương.
Thua trận, Jordan coi như không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đến trận tranh vé vớt đến World Cup với đội bóng xếp thứ 3 bảng B. Dù đội bóng này còn đến 2 trận chưa đấu, hai đối thủ còn lại là Nhật Bản, Australia tỏ ra quá vượt trội nên giới chuyên môn cho rằng, bất ngờ rất khó có thể xảy ra.
Với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, chiến thắng chiều qua gần như giúp đội sở hữu tấm vé đến trận play-off. Quan trọng hơn, thầy trò ông Trần Vân Phát đã có cho mình một bước đà thuận lợi về tâm lý cho hành trình tiếp theo.