Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cá chép thả cùng tro hương nên bị ngửa bụng ngay sau khi phóng sinh

Kinhtedothi - Người dân Thủ đô cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) sớm, cá chép vừa được phóng sinh đã chết ngửa bụng vì tàn tro, chân nhang gây ô nhiễm nguồn nước.
Theo truyền thống, cúng ông Công ông Táo là ngày 23 tháng Chạp hàng năm (tức ngày 23/12 Âm lịch). Nhưng trên thực tế, các gia đình có thể lựa chọn thời điểm cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 tháng Chạp. 
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại hồ Hoàng Cầu, nhiều người dân đã chủ động làm lễ cúng trước và đi thả cá theo quan niệm dân gian, để cá là phương tiện các Táo chầu trời.
Cụ thể, người miền Bắc thường chuẩn bị 3 con cá chép đỏ sống bơi trong chậu nước với quan niệm “cá chép hóa rồng” đưa các Táo về trời. Những con cá chép này sẽ được thả ra các ao hồ hoặc sông sau khi làm lễ cúng.
Hình ảnh người dân đi thả cá chép tại hồ Hoàng Cầu sáng ngày 24/1.
Nếu như nhiều người lựa chọn khay, bát tô để đựng cá đi thả thì nhiều người vẫn sử dụng túi nilong.
Sau nhiều lần lên tiếng về ô nhiễm của túi nilong, người dân đã chủ động thu gọn túi sau khi thả cá để tránh ảnh hưởng đến môi trường.
Tuy nhiên, sau cúng ông Công ông Táo người dân có thói quen tỉa chân nhang cùng với tàn tro và mang ra thả xuống hồ cùng lúc thả cá. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến  môi trường. Hình ảnh tàn tro được người dân thả xuống hồ Hoàng Cầu sáng ngày 24/1.
Đáng chú ý, môi trường sống của cá đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, cá đã chết ngửa bụng ngay sau khi được phóng sinh.
Bát hương cũng được người sân thả xuống hồ... Chia sẻ với phóng viên, chị Hoàng Thị Trang (Đống Đa) cho biết, việc ném túi tro, tàn nhang gây mất mỹ quan, đặc biệt việc vừa thả cá vừa ném  túi tro, tàn nhang sẽ làm môi trường sống của cá bị ô nhiễm
Cá chép vừa được thả phải chung sống với bát hương bên dưới lớp tro tàn.
Người dân Thủ đô có thói quen thả cá chép kèm theo tro hương nên đã khiến một góc hồ Hoàng Cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Bài cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp theo Văn khấn cổ truyền

Bài cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp theo Văn khấn cổ truyền

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tập trung mọi điều kiện để VĐV, HLV tập luyện cho SEA Games 33

Tập trung mọi điều kiện để VĐV, HLV tập luyện cho SEA Games 33

18 Sep, 12:56 PM

Kinhtedothi - Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ VHTT&DL) yêu cầu các đơn vị tập trung mọi điều kiện cho vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) các đội tuyển tập luyện và thi đấu giành thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025.

Bước ngoặt đáng nhớ của ca sĩ Lê Minh Ngọc từ phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai"

Bước ngoặt đáng nhớ của ca sĩ Lê Minh Ngọc từ phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai"

17 Sep, 09:49 PM

Kinhtedothi - Giữa những bộ phim bom tấn về chiến tranh và các concert quốc gia hoành tráng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một bộ phim ca nhạc nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Đó là “Lá thư gửi tương lai” do Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng trên VTV1 dịp A80.

Triển lãm “Tự tại chi tọa - Sanctuary of serenity” – chốn bình yên trong dòng chảy mỹ thuật đương đại

Triển lãm “Tự tại chi tọa - Sanctuary of serenity” – chốn bình yên trong dòng chảy mỹ thuật đương đại

17 Sep, 09:30 PM

Kinhtedothi – Triển lãm mỹ thuật mang chủ đề “Tự tại chi tọa - Sanctuary of serenity” với bộ sưu tập gần 50 bức tranh sơn mài độc đáo của họa sĩ trẻ Trần Ngọc Ánh được tổ chức tối 17/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ