Cảnh sát PCCC: Bảo vệ an toàn cho Nhân dân là hạnh phúc lớn nhất

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Lúc đó, chúng tôi chỉ biết làm tất cả những gì có thể để cứu người bên trong ra khỏi đám cháy. Bất cứ ai làm trong ngành công an như chúng tôi đều chung niềm hạnh phúc lớn nhất, đó là bảo vệ được an toàn cho Nhân dân”.

Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm): Bảo vệ an toàn cho người dân là hạnh phúc lớn nhất

Cứu kịp thời 4 người mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

Vụ cháy lớn tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lúc gần 1h ngày 18/7/20022 đã để lại hình ảnh đẹp, xúc động về người chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khi các chiến sỹ bất chấp hiểm nguy lao vào biển lửa tìm kiếm, cõng người dân bị nạn ra ngoài an toàn.

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) giải cứu nạn nhân khỏi đám cháy tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lúc gần 1h ngày 18/7/20022
Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) giải cứu nạn nhân khỏi đám cháy tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lúc gần 1h ngày 18/7/20022

Tại hiện trường lúc 1h sáng ngày 18/7/2022, đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng 1, đồng thời, còn 4 người mắc kẹt trong nhà, đã di chuyển lên khu vực tầng mái (tầng 6) của ngôi nhà và đang hoảng loạn, kêu cứu. Các tầng của ngôi nhà có nhiều khói, khí độc, nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài, người mắc kẹt có nguy cơ dẫn đến tử vong.

Trước tình huống trên, dưới sự chỉ huy của Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm và Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm Hoàng Trung Kiên - tổng chỉ huy tại hiện trường chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC triển khai phương án, nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Ngay lập tức, đại úy Trần Quốc Oai, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) cùng 4 cán bộ chiến sĩ là Nguyễn Viết Quân, Lê Minh Khôi, Phùng Nam Anh, Phạm Minh Đức thiết lập, triển khai đội hình tổ chức cứu chữa, nỗ lực dập tắt đám cháy tại tầng 1.

Cùng với đó, phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an quận Ba Đình nhanh chóng, khẩn trương di chuyển lên các tầng tìm kiếm, tiếp cận và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đưa toàn bộ người bị nạn thoát khỏi đám cháy an toàn, không để xảy ra thương vong. Đến 1h05 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra thiệt hại về người và cháy lan sang các khu vực xung quanh, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ.

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC thượng úy Nguyễn Viết Quân cõng nạn nhân từ tầng 6 của tòa nhà trong đám cháy 378 Phúc Tân xuống dưới an toàn
Chiến sỹ Cảnh sát PCCC thượng úy Nguyễn Viết Quân cõng nạn nhân từ tầng 6 của tòa nhà trong đám cháy 378 Phúc Tân xuống dưới an toàn
 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi thư khen các chiến sĩ PCCC cứu 4 người mắc kẹt

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi Công an Hà Nội, các cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lúc gần 1h ngày 18/7/20022.

"Các chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu kịp thời 4 nạn nhân, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân. Thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân", thư của Bộ trưởng  Bộ Công an nêu.

Xem thêm

Quên mình cứu người trong biển lửa

Hình ảnh các chiến sỹ Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) nguyên bộ quần áo bảo hộ ướt sũng, ám khói bụi, khuôn mặt lấm lem đày quả cảm cõng người dân bị nạn ra ngoài an toàn để lại sự xúc động, khâm phục, yêu mến của Nhân dân, được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ nhanh chóng.

Các chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) sau giờ tập luyện
Các chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) sau giờ tập luyện

Nhắc lại hình ảnh này, đại úy Trần Quốc Oai, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) khiêm tốn nói: “Bất cứ ai, chiến sỹ công an nào cũng làm như vậy chứ không riêng gì Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm)”. Đứng trước mỗi vụ cháy, chúng tôi cố gắng phát huy tất cả những gì mình được học, huấn luyện để dập lửa nhanh nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân.

“Mỗi khi đi làm nhiệm vụ, các chiến sỹ luôn chiến đấu hết mình và khi cứu được 4 người dân ra ngoài an toàn là niềm vui không gì có thể lớn hơn”, đại úy Trần Quốc Oai nói.

Đại úy Trần Quốc Oai, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm):  "Khi cứu được 4 người dân ra ngoài an toàn là niềm vui không gì có thể lớn hơn"
Đại úy Trần Quốc Oai, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm):  "Khi cứu được 4 người dân ra ngoài an toàn là niềm vui không gì có thể lớn hơn"

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC thượng úy Nguyễn Viết Quân – người cõng nạn nhân từ tầng 6 của tòa nhà trong đám cháy 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm nhớ lại lúc tìm thấy nạn nhân đã cao tuổi, lại đang lịm đi vì khói độc, các anh sơ cứu ban đầu rồi cõng nạn nhân qua các bậc cầu thang của 6 tầng tòa nhà.

Lửa bốc cháy dữ dội, cầu thang làm bằng gỗ đang bị cháy xém và sập bất cứ lúc nào nhưng các anh tập trung cao độ, cuối cùng đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân - Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm): "Bằng mọi cách, nhất định phải đưa nạn nhân ra ngoài an toàn"
Thượng úy Nguyễn Viết Quân - Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm): "Bằng mọi cách, nhất định phải đưa nạn nhân ra ngoài an toàn"

Lúc ấy chúng tôi chẳng kịp nghĩ gì, không biết nạn nhân nặng hay nhẹ, chỉ biết bằng mọi cách nhất định phải đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, không thể để ai bỏ mạng ở đây được”, thượng úy Nguyễn Viết Quân nói.

Trung úy Phạm Minh Đức chia sẻ, khi đang làm nhiệm vụ phun nước chữa cháy tại tầng 1 tòa nhà 378 Phúc Tân, nghe có tiếng kêu trên tầng 2, anh nhanh chóng thực hiện các thao tác, biện pháp để lên cứu nạn nhân.

“Hiểu được sự nguy hiểm của đám cháy, các cầu thang bằng gỗ có thể sập bất cứ lúc nào nhưng lúc đó tôi không hề quan tâm đến tính mạng của bản thân nữa mà đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu, do đó, theo bản năng nghề nghiệp tôi cố gắng hết sức và may mắn đưa nạn nhân ra ngoài an toàn”.

Trung úy Phạm Minh Đức - Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm): "Đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn là niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết"
Trung úy Phạm Minh Đức - Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm): "Đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn là niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết"

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC Phùng Nam Anh cho biết, khi đến hiện trường, toàn đội triển khai phương án chữa cháy một cách nhanh nhất có thể, lúc đó chẳng còn tâm trí, thời gian để lo lắng, sợ hãi nữa. Tất cả chỉ mong sao cứu hỏa thật nhanh để không ai phải thiệt mạng vì đám cháy.

Cảnh sát PCCC: Bảo vệ an toàn cho Nhân dân là hạnh phúc lớn nhất - Ảnh 1
Chiến sỹ Cảnh sát PCCC Phùng Nam Anh  -  Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm):  "Lâng lâng, hạnh phúc và tự hào sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ"
Chiến sỹ Cảnh sát PCCC Phùng Nam Anh  -  Đội Cảnh sát PCCC và kiếm nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm):  "Lâng lâng, hạnh phúc và tự hào sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ"
 

 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định:

“Ban Thường vụ Quận ủy cũng như Nhân dân quận Hoàn Kiếm ghi nhận sự nỗ lực hết mình, tinh thần, trách nhiệm của các chiến sỹ Công an quận Hoàn Kiếm trong việc bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội nói chung và đặc biệt các chiến sỹ cảnh sát PCCC trong việc đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân trong vụ cháy ở Phúc Tân vừa qua. Các chiến sỹ để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân."

Xem thêm

Không bao giờ lùi bước

Ít có nghề nào trái khoáy như PCCC, trong khi mọi người tháo chạy khỏi đám cháy, còn các anh lao vào với bao hiểm nguy, rủi ro rình rập. Ngày thường, ngay cả những lúc ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi... thì lính cứu hỏa cũng phải luôn ở tư thế sẵn sàng. Không chỉ đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, lính cứu hỏa thậm chí là đánh đổi cả mạng sống vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Ngày 1/8/2022 vừa qua, trong quá trình chữa cháy tại 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 3 chiến sỹ cảnh sát PCCC đã hy sinh do vào hiện trường (tầng 3) bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm thăm, động viên đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm thăm, động viên đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) 

“Dù khó khăn, nguy hiểm là vậy, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước, mà lấy các anh làm tấm gương anh dũng để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao", đại úy Trần Quốc Oai, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) bày tỏ.

Nghề này luôn phải đối diện với những tình huống nguy hiểm, do vậy hơn ai hết, mình ý thức được trách nhiệm, sự cẩn trọng, chính xác mỗi khi làm việc. Anh chia sẻ thêm, khi đã chọn nghề PCCC, đã học tập và rèn luyện một khoảng thời gian dài và quan trọng nhất, việc được cống hiến cho nhân dân là vinh dự, tự hào của của mỗi chiến sỹ lực lượng cảnh sát PCCC.

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC thượng úy Nguyễn Viết Quân bày tỏ, nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng và có nguy cơ rủi ro riêng. Riêng với công việc của người lính cứu hỏa dù có nguy hiểm, gian lao nhưng bù lại là niềm đam mê, lựa chọn của bản thân và không bao giờ dễ dàng dừng bước.

“Được phục vụ Nhân dân, Nhân dân yêu quý là niềm vinh dự tự hào lớn nhất của người lính cứu hỏa chúng tôi. Dù khó có gian lao vất vả như thế nào nữa chúng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân”.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trò chuyện, động viên chiến sỹ  Trần Quốc Oai và Nguyễn Viết Quân 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trò chuyện, động viên chiến sỹ  Trần Quốc Oai và Nguyễn Viết Quân 

Trung úy Phạm Minh Đức chia sẻ về niềm hạnh phúc nhất của anh: “Nhanh chóng dập lửa, đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn là niềm hạnh phúc không thể diễn tả của những người lính cứu hỏa chúng mình. Được phục vụ nhân dân, tổ quốc, mang lại bình yên cho xã hội là nhiệm vụ vinh quang, tự hào, chúng tôi luôn cố gắng rèn luyện, nỗ lực để thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ”.

Chiến sỹ Phùng Nam Anh chia sẻ, khi đã làm lính cứu hoả có nghĩa là chấp nhận đối đầu với hiểm nguy. Chứng kiến sự hy sinh của 3 chiến sỹ PCCC Hà Nội vừa qua không bao giờ làm chúng tôi chùn bước, trái lại càng quyết tâm hơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng quà các chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm)
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng quà các chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm)

“Lâng lâng, hạnh phúc và tự hào mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cứu được nạn nhân thoát khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong đám cháy. Điều đó càng là động lực giúp chúng tôi rèn luyện hơn nữa, nâng cao thể lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để luôn hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện được ước mơ nghề nghiệp mình đã lựa chọn.”

 

Đại úy Trần Quốc Oai, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm):

Có những lần, dù cố gắng hết sức, làm tất cả những gì có thể nhưng chúng tôi vẫn phải chứng kiến nạn nhân tử nạn bởi sự hung tàn của ngọn lửa. Đó là nỗi ám ảnh lớn lao không dễ gì quên được. Do vậy, chúng tôi mong muốn, mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức nâng cao tinh thần, thực hiện tốt công tác phòng cháy để không xảy ra sự cố cháy nổ, thiệt hại về người và tài sản.