Chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng để cá độ bóng đá

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Xuất phát từ việc thua độ bóng đá, không có tiền trả nợ, Đào Quang Lâm, trú tổ 63, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - nhân viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng,...

KTĐT - Xuất phát từ việc thua độ bóng đá, không có tiền trả nợ, Đào Quang Lâm, trú tổ 63, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - nhân viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đã liều lĩnh làm giả thủ tục thế chấp đất đai, giả chữ ký của lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo đơn vị xác nhận để vay và chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều ngân hàng...

Năm nay mới bước sang tuổi 25, là nhân viên Văn phòng ĐKQSDĐ quận Sơn Trà, một tương lai xán lạn đang mở ra phía trước cho Đào Quang Lâm. Nhưng, cánh cổng tương lai đã khép lại, Lâm đã phải vào trại tam giam để chờ ngày ra tòa lãnh án tù. Kể từ ngày bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam, mỗi khi làm việc với điều tra viên, Lâm tỏ ra hối hận về những sa lầy của bản thân mình, song giờ đây tất cả đã quá muộn...

Cá độ bóng đá chính là "ma đưa lối, quỉ dẫn đường" khiến Lâm sa chân vào con đường phạm tội. Hành vi phạm tội của Lâm phát sinh từ cuối năm 2008 và kéo dài cho đến năm 2010, mới bị phát hiện ngăn chặn. Ba năm trước, tuy đã là cán bộ Nhà nước, song Lâm vẫn máu mê cá độ bóng đá và thua độ với số tiền khá lớn.

Do không có tiền trả nợ, túng quá hóa liều, Lâm trộm phôi giấy chứng nhận QSDĐ số AN 693737 ghi tên mình được cấp lô đất số 27, với diện tích 300m2, tại khu dân cư An Cư 2, phường An Hải Bắc.

Thực tế, lô đất này là của ông Lê Văn Phương và bà Ngô Thị Tân Cương, trú tại tổ 9, phường Hòa Thuận Đông, Đà Nẵng. Biết vậy, nhưng Lâm vẫn liều lĩnh giả chữ ký của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và chữ ký của ông Phan Hồng Mai, Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ quận Sơn Trà ký vào hồ sơ, lấy dấu của đơn vị đóng vào để làm thủ tục vay 300 triệu đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Kiên Long; sau đó lại làm giả thủ tục vay tiếp của ngân hàng này 500 triệu đồng...

Tương tự, lô đất 300m2, số 26, khu dân cư An Cư 2, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã được Ban Quản lý dự án đường Bạch Đằng Đông làm thủ tục bán cho ông Võ Trọng Hải và bà Nguyễn Như Hồng Hạnh, trú tại 314, Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng. Thế nhưng, thấy việc làm giả thủ tục vay tiền dễ dàng nên Lâm tiếp tục trộm phôi giấy chứng nhận QSDĐ số AP 124239, giả chữ ký Chủ tịch  UBND quận Sơn Trà, ghi thông tin giả cấp cho người bà con với vợ Lâm là bà Trần Thị Kim Phụng. Sau đó, Lâm làm thủ tục thế chấp lô đất vay của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á 1 tỉ đồng, mua sắm xe ôtô và đưa cho vợ mở Công ty Lâm Thảo, kinh doanh dịch vụ áo cưới, cho thuê xe du lịch...

Đến năm 2010, "ăn quen nhịn không quen", Lâm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Biết được lô đất số 28, khu dân cư An Cư 2, phường An Hải Bắc, Sơn Trà có chủ sở hữu là vợ chồng ông Tống Viết Phải và bà Phan Thị Thùy Linh, trú tại nhà số 27, Hoàng Diệu, Đà Nẵng, theo giấy chứng nhận QSDĐ số BC 103766. Thế là, Lâm trộm cắp phôi giấy chứng nhận QSDĐ này ghi vào đó tên giả chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hải Yến ở khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Sau đó, Lâm cũng giả chữ ký của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, chữ ký của lãnh đạo Văn phòng ĐKQSDĐ quận Sơn Trà rồi làm thủ tục giả, mang tới Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á tiếp tục vay 500 triệu đồng, sử dụng cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

Đối với lô đất 300m2 của ông Lê Văn Phương và bà Ngô Thị Tân Cương tại khu dân cư An Cư 2, mà Lâm đã thế chấp Ngân hàng TMCP Kiên Long vay 500 triệu đồng trước đây, Lâm làm giả xóa đăng ký thế chấp và đem bán lại cho bà Phạm Thị Sen, trú tại tổ 34, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, cùng ông Trần Hữu Lân, trú tại số 6, Nguyễn Thiện Thuật, Đà Nẵng, nhận 1,1 tỉ đồng tiền đặt cọc sử dụng tiêu xài...

Không chỉ vậy, Lâm còn đem chiếc ôtô Toyota BKS 43S - 5582 "tậu" được từ việc làm giả hồ sơ vay tiền của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á thế chấp cho Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Đà Nẵng, vay được 100 triệu đồng. Khi sự việc vỡ lở, Lâm sử dụng chiếc xe này làm phương tiện bỏ trốn, chạy vào tới huyện Hoài Nhơn, Bình Định, vứt xe tại đây. Hiện, cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ chiếc ôtô đưa về làm tang vật vụ án...

Vì sao, Đào Quang Lâm làm giả thủ tục thế chấp, vay hàng tỉ đồng của các ngân hàng mà không bị phát hiện?

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác định Phạm Văn Tùng (48 tuổi), là nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Đà Nẵng, đã có hành vi vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Bởi vì, tiếp nhận hồ sơ thế chấp giấy chứng nhận QSDĐ số AP 124239 giả của bà Trần Thị Kim Phụng xin vay 1 tỉ đồng, biết rõ tài sản này không phải của bà Phụng, biết bà Phụng không có nhu cầu vay vốn mà người vay tiền là Đào Quang Lâm sử dụng kinh doanh dịch vụ áo cưới, cho thuê xe du lịch... nhưng Tùng vẫn lập hồ sơ cho vay.

Đã vậy, Tùng còn ghi trong hồ sơ vay của bà Phụng rằng, vay vốn để xây dựng cơ sở vật chất trên lô đất đang trong quá trình thi công, gần hoàn thiện để đưa vào khai thác, kinh doanh mua bán phụ tùng, trang thiết bị nội thất ôtô (?!). Do đó, lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á mới ký duyệt hồ sơ cho vay và Lâm đã "ẵm" 1 tỉ đồng... Ai có thể tin được, việc làm gian dối của Phạm Văn Tùng tiếp tay cho Lâm vay tiền của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á bằng những bộ hồ sơ giả mạo là vô tư, không có vụ lợi?             

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng hiện đang hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố các đối tượng phạm tội theo qui định của pháp luật. Và, với một bản án tù, tương lai của Đào Quang Lâm coi như khép lại sau song sắt trại giam...