Bởi với tuổi tác hiện tại, ông khó lòng dẫn dắt Quỷ đỏ trong tương lai xa. Chính vì thế, Fergie đã nhắm đến chiếc ghế giám đốc ở CLB sau khi "rửa tay gác kiếm".
"Sẽ không có thứ gì dập được ngọn lửa đam mê của tôi với M.U và bóng đá. Nếu rời chiếc ghế HLV trưởng, có thể tôi sẽ trở thành Giám đốc CLB" - ngài Ferguson cho biết.
Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí bóng đá twentyfour7, nhà cầm quân người Scotland tiết lộ thêm: "Không ai biết được bao giờ tôi giải nghệ. Tất cả còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe cá nhân."
Nói về người sẽ kế tục vị trí của ông tại Old Trafford sắp tới, Sir Alex bộc bạch: "Các quan chức CLB sẽ hỏi ý kiến tôi. Nhưng tôi nghĩ quyết định cuối cùng vẫn thuộc về CLB."