Chủ tịch UBND TP thưởng "nóng" lái xe trả lại khách hơn 300 triệu đồng để quên

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn đã trao tặng Bằng khen của UBND TP, kèm theo 3 triệu đồng thưởng anh Nguyễn Thành Trung- lái xe taxi Mỹ Đình.

Sáng 25/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn đã tới trụ sở hãng taxi Mỹ Đình (thuộc Công ty Cổ phần Vân Sơn), Tòa nhà N09- B2 Khu đô thị Dịch Vọng trao tặng Bằng khen của UBND TP, kèm theo 3 triệu đồng thưởng anh Nguyễn Thành Trung- lái xe taxi Mỹ Đình, do có nghĩa cử cao đẹp, đã trả lại một người khách Hàn Quốc số tiền 14.000 USD (tương đương hơn 300 triệu đồng) để quên trong xe khi anh Trung chở vị khách này.

 Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn chụp ảnh cùng lãnh đạo và các lái xe của hãng taxi Mỹ Đình đã từng trả lại tiền, đồ vật khách để quên. 
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Thành Trung cho biết sự việc, tối 16/1/2017, vào khoảng 22 giờ anh có chở một người đàn ông đi từ Tòa nhà Sông Đà TT4 về Khách sạn Grand Plaza ở 117 phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy). Trên đường đi đón khách tiếp, khi quay lại ghế sau ngồi anh Trung phát hiện 2 cọc tiền USD và 1 chiếc điện thoại di động loại Samsung A5. Ngay lập tức, anh đã báo cho lãnh đạo hãng taxi Mỹ Đình và cất số tiền, chiếc điện thoại di động vào hộp xe.
Sáng hôm sau (17/1), anh Nguyễn Thành Trung đã mang nộp số tiền trên nộp cho lãnh đạo Công ty, qua kiểm đếm có 2 cọc USD, trong đó 1 cọc có 40 tờ, cọc kia 100 tờ, đều có mệnh giá 100 USD/tờ, tổng cộng là 14.000 USD.
 Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn trao tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho anh Nguyễn Thành Trung - lái xe taxi Mỹ Đình sáng 25/1/2017. 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vân Sơn Dương Mạnh Hùng cho biết, sau đó Công ty đã điện thoại và phối hợp với Khách sạn Grand Plaza để xác minh danh tính vị khách. Qua kiểm tra, đã xác minh hộ chiếu của vị khách đó có tên là Park Saejin, Quốc tịch Hàn Quốc, là Giám đốc Công ty Đại Sơn (địa chỉ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm). Sau đó, lãnh đạo hãng Taxi Mỹ Đình đã mời ông Park Saejin, đến trụ sở kiểm chứng, xác minh số tiền 14.000 USD đúng là của ông, Công ty Cổ phần Vân Sơn đã làm thủ tục, lập biên bản bàn giao tài sản trả lại cho ông Park Saejin và chiếc điện thoại di động. Nhận đầy đủ số tài sản để quên, ông Park Saejin bày tỏ xúc động trước việc làm trung thực, đáng hoan nghênh của nhân viên lái xe taxi Mỹ Đình cũng như người dân Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn cho biết, được tin hãng taxi Mỹ Đình có lái xe trung thực, nhặt được tiền khách để quên đã tự giác trả lại, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội rất vui và quyết định thưởng “nóng”, tặng Bằng khen của UBND TP ngay cho lái xe taxi Nguyễn Thành Trung và biểu dương hãng taxi Mỹ Đình, đã rèn luyện, đào tạo những nhân viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, trung thực để lại ấn tượng tốt, rất đang hoan nghênh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng gửi lời chúc toàn thể cán bộ, nhân viên hãng taxi Mỹ Đình năm mới Đinh Dậu 2017 mạnh khỏe, tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ người dân Thủ đô cũng như du khách, bảo đảm an toàn, chất lượng, văn minh, lịch sự và có nhiều tấm gương trung thực như lái xe Nguyễn Thành Trung.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vân Sơn Dương Mạnh Hùng, qua hơn 11năm hoạt động, đến nay, hãng taxi Mỹ Đình đã có hơn 400 trường hợp, trả lại khách để quên nhiều vật dụng cá nhân có giá trị, như: điện thoại di động, máy Laptop, nhẫn vàng, quần áo… Mỗi trường hợp, lái xe tự giác nhặt và trả lại tài sản cho khách để quên, Công ty thưởng từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng tiền mặt; riêng trường hợp lái xe taxi Nguyễn Thành Trung, đơn vị thưởng 1 triệu đồng và biểu dương trước toàn công ty.