Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Công an huyện Đan Phượng bàn giao một cháu bé bị lạc về với gia đình

Kinhtedothi – Cháu bé là Nguyễn Tiến Trọng, sinh ngày 4/7/2021, hộ khẩu thường trú tại khu 5, xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ bị đi lạc đã được công an xã Thọ Xuân, huyện Đan Phương bàn giao về cho gia đình.

Theo thông tin từ Công an huyện Đan Phượng, Công an xã Thọ Xuân vừa giúp một gia đình ở Phú Thọ tìm lại trẻ lạc. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 8/11/2024, Công an xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng tiếp nhận 1 cháu bé khoảng 3 - 4 tuổi đi lạc trên cánh đồng cụm 4, xã Thọ Xuân. Cháu bé được chị Hoàng Thị Tuyến, sinh năm 1993, ở cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng phát hiện bàn giao cho lực lượng Công an.

Cháu Nguyễn Tiến Trọng (Phú Thọ) được Công an xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng bàn giao cho gia đình.

Đến khoảng 16 giờ 00 cùng ngày, bà Ma Thị Chiến, là bà nội của cháu bé đã đến Công an xã Thọ Xuân để xin nhận lại người thân. Bà Chiến cho biết, cháu bé là Nguyễn Tiến Trọng, sinh ngày 4/7/2021, hộ khẩu thường trú tại khu 5, xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Gia đình đi ăn cưới tại xã Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội nên ông bà nội mang theo cháu Trọng từ Đoan Hùng, Phú Thọ đi cùng, tuy nhiên, do sơ suất nên để cháu đi lạc. Gia đình đang lo lắng, đi tìm thì nhận được thông báo cháu đang ở Công an xã Thọ Xuân.

Thay mặt gia đình, bà Ma Thị Chiến gửi lời cảm ơn đến chị Hoàng Thị Tuyến và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng.

Sau khi xác định nhân thân, lai lịch của bà Ma Thị Chiến và cháu Trọng, đến 16 giờ 30 cùng ngày, thượng úy Dương Anh Minh Giáp - cán bộ Công an xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng đã bàn giao cháu Trọng cho gia đình.

Trước đó, Công an huyện Đan Phượng cũng đã giúp một số trường hợp trẻ bị lạc về với gia đình. Gần nhất, tối 10/9, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, Tổ công tác của Công an huyện Đan Phượng nhận được thông tin có 3 cháu bé bị lạc, được người dân đưa vào nhà nghỉ qua đêm tại đê Trung Châu, Đan Phượng.

Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn rà soát, xác minh tìm người thân đón các cháu về. Với tinh thần khẩn trương, “vì Nhân dân phục vụ” ngay trong đêm, Công an huyện Đan Phượng đã xác minh và liên hệ được với UBND xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ xuống đón các cháu.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ