Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Công an huyện Thanh Trì giúp đỡ người dân lạc đường từ Cao Bằng

Kinhtedothi - Nhận thấy người dân hỏi thăm đường có dấu hiệu mất trí nhớ, chiến sĩ CSGT huyện Thanh Trì đã chủ động mời về trụ sở nghỉ ngơi. Đồng thời, liên hệ tìm gia đình người lạc đường tại tỉnh Cao Bằng đến đón người thân an toàn.
Người thân vui mừng đến Công an huyện Thanh Trì đón ông Thành (đứng thứ 2 từ trái sang).
Người thân vui mừng đến Công an huyện Thanh Trì đón ông Thành (đứng thứ 2 từ trái sang).
Trước đó, khoảng 12h45 ngày 6/5, Đại úy Lê Thị Thảo, cán bộ Đội CSGT (CA huyện Thanh Trì, Công an TP Hà Nội) trên đường đến trụ sở được một người đàn ông lớn tuổi hỏi thăm đường về nhà tại Cao Bằng. Nhận thấy nhiều dấu hiệu ông đã bị mất trí, Đại úy Thảo đã chủ động “dỗ dành” đưa người bị lạc về đơn vị. Bằng giọng tiếng kinh lơ lớ, người đàn ông đang không biết mình ở địa phương nào và bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn. Được các chiến sĩ CSGT ân cần mời ăn uống, nghỉ ngơi, người đàn ông mới trấn tĩnh trở lại. Qua thăm hỏi, được biết người đàn ông tên Thành, không mang theo giấy tờ tùy thân, không nhớ địa chỉ nơi mình sinh sống…

Sau hơn 1 giờ đồng hồ kiên trì chắt lọc thông tin lộn xộn theo lời kể, Đại úy Thảo xác định người đàn ông là Hoàng Văn Thành, sinh năm 1957 sống tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng. Vừa liên lạc ngược theo các đơn vị công an nơi ông Thành sống nhờ tìm hiểu thân nhân gia đình, Đại úy Thảo vừa báo cáo lãnh đạo đơn vị có phương án sắp xếp chỗ ngủ qua đêm nếu chưa tìm được người thân cho ông.

Qua nhiều giờ nỗ lực tìm hiểu, Công an huyện Quảng Yên đã liên lạc được với thân nhân gia đình ông Thành lên Hà Nội đón người thân. Tối muộn cùng ngày ông Thành đã đoàn tụ cùng gia đình an toàn, khỏe mạnh.

Vỡ òa trong niềm vui tìm được người cha ruột, chị Hoàng Thị Bài cho biết, cha mình đã bị mất trí nhớ từ lâu và không hiểu bằng cách nào đi được đến huyện Thanh Trì, Hà Nội. Người thân của gia đình không hình dung nổi sẽ ra sao nếu không may mắn được Đại úy Thảo và Công an huyện Thanh Trì tận tâm giúp đỡ… 

Thay mặt gia đình, chị Bài đã viết thư cảm ơn lãnh đạo Công an TP Hà Nội và đặc biệt là Đại úy Lê Thị Thảo đã tận tình giúp đỡ, chăm sóc cha mình trong lúc ông bị lạc và tận tình liên hệ với người thân đến đón về an toàn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ