Cúc họa mi nở rộ giữa tiết trời se lạnh: nông dân tất bật thu hoạch đầu mùa
Kinhtedothi - Hà Nội bước vào mùa cúc họa mi trắng tinh khôi, nhưng năm nay những trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều ruộng hoa ngập úng, nguồn cung giảm và giá tăng nhẹ so với mọi năm.
Cúc hoạ mi được ví như loài hoa gọi Đông về vì nở vào dịp tháng 11 - 12 hàng năm. Những luống cúc họa mi trắng muốt nở rộ, báo hiệu mùa Đông đang về tại Hà Nội.
Năm nay thời tiết miền Bắc diễn biến bất thường, nhiều đợt mưa lớn, người nông dân tại Nhật Tân, Tây Tựu cẩn thận cắt từng bó cúc sau đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều ruộng bị ngập sâu.
Cả cánh đồng chìm trong sắc trắng của cúc họa mi, loài hoa biểu tượng của tháng 11 Hà Nội.
Chị Minh (một hộ dân trồng hoa tại Nhật Tân) cho biết: "Năm nay mưa lớn kéo dài, nhiều ruộng nhà tôi bị ngập sâu cả tuần. Mấy luống cúc hỏng gần hết, chỉ còn 2 - 3 luống ở khu đất cao là nở đúng dịp để thu hoạch. Thiệt hại thì nhiều, nhưng cũng may còn chút hoa để bán đầu mùa. Do hoa khan hiếm, giá năm nay dễ bán hơn, thương lái đặt hàng liên tục nên gia đình phải tranh thủ thu hoạch từ sớm. Cúc họa mi nở ngắn lắm, chỉ chậm vài ngày là hỏng, nên cứ kịp nở là chúng tôi cắt luôn để đem đi bán".
Cúc họa mi bung nở trong ánh nắng ban mai, tạo nên khung cảnh tinh khôi và yên bình.
Giá thu mua tại vườn khoảng 90.000 đồng/bó, giá bán ra thị trường dao động 150.000 - 200.000 đồng/bó to.
Ruộng cúc họa mi còn nguyên sương sớm, đẹp mơ màng trong tiết trời se lạnh đầu Đông.
Nụ cười nhưng đan xen phần suy tư của người nông dân giữa mùa thu hoạch dù nhiều diện tích hoa bị hư hại do ngập lụt.
Bác Hòa (nông dân trồng hoa lâu năm) cho hay: "Đợt mưa vừa rồi gần như làm cả cánh đồng lâm vào cảnh trắng nước. Chúng tôi phải thức đêm tát nước cứu vườn, không là coi như mất trắng. Cúc họa mi đẹp nhưng khó chăm, chỉ cần ngập vài hôm là hỏng. Thu hoạch đợt này vất vả hơn và đương nhiên giá thành cũng sẽ cao hơn so với mọi năm".
Cúc họa mi được cắt và xếp gọn thành từng bó lớn trước khi đưa ra điểm tập kết.
Các năm trước diện tích cúc lớn, nhiều vườn cho thuê làm điểm chụp ảnh, năm nay cúc họa mi chết nhiều, đa số thu hoạch để bán.
Cúc họa mi là loại hoa khá độc đáo, có vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế, từ lâu đã được coi như một "đặc trưng" trên phố phường Hà Nội khi Đông về.

Giới trẻ đổ xô check-in vườn cúc hoạ mi tại thảo nguyên hoa Long Biên
Kinhtedothi - Cứ vào dịp cuối tháng 10, là lúc báo hiệu một mùa hoa cúc họa mi lại về, mùa Đông sắp tới. Cánh đồng hoa cúc họa mi tại Long Biên đã nở rộ, thu hút nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là các thiếu nữ xinh đẹp đến chụp ảnh check-in.
![[Ảnh] Hà Nội: Cúc hoạ mi xuống phố, báo hiệu tiết trời chuyển mình sang Đông](https://resource.kinhtedothi.vn/2021/12/19/3321a42f-dbdf-4a88-9380-7aae35b06a73.jpg)
[Ảnh] Hà Nội: Cúc hoạ mi xuống phố, báo hiệu tiết trời chuyển mình sang Đông
Kinhtedothi - Những ngày cuối tháng 10, tiết trời Hà Nội trở nên se lạnh và chuyển mình sang Đông, những bông cúc họa mi bắt đầu xuống phố ở các ngõ ngách.

Cúc hoạ mi tràn ngập phố Hà Nội
Kinhtedothi - Cuối Thu – đầu Đông, trời bắt đầu se lạnh. Phố phường Hà Nội nắng vàng yếu ớt, cũng là lúc những gánh – xe hoa cúc họa mi lại rực rỡ đầy đường. Cánh hoa mong manh hướng lên đón gió Đông, rung rinh làm nao lòng bao người.




