Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cứu cháu bé bị đuối nước khi tắm biển, Trung tá quân đội hy sinh

Kinhtedothi - Trong lúc đang ở bãi biển, phát hiện cháu bé bị đuối nước, Trung tá Bùi Văn Nhiên cùng một người khác bơi ra cứu cháu bé, đưa vào bờ. Do kiệt sức, Trung tá Bùi Văn Nhiên đã hy sinh.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng, vừa có công văn hỏa tốc gửi Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị để báo cáo vụ việc Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) là Trung tá Bùi Văn Nhiên hy sinh sau khi cứu người bị đuối nước.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên qua đời khi cứu người đuối nước. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng

Theo đó vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng 26/6, tại bãi biển khu vực khách sạn Best Wesstern Premier Sonasea Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung tá QNCN Bùi Văn Nhiên, nhân viên Phòng Chính trị Nhà máy Z195 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, phát hiện người đuối nước là cháu Nguyễn Nhân Phúc Long (SN 2009, quê tỉnh Bắc Ninh). 

Cảnh trung tá QNCN Bùi Văn Nhiên cứu cháu bé bị đuối nước dưới biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh người dân cung cấp.

Ngay lập tức, Trung tá Bùi Văn Nhiên cùng một người khác bơi ra cứu, đưa cháu Long vào gần bờ, lúc này có thêm sự hỗ trợ của một số người. Khi lên đến bờ, Trung tá Bùi Văn Nhiên bị kiệt sức. Mọi người trên bãi biển tiến hành sơ cứu tại chỗ cho Trung tá Nhiên và cháu Long, rồi đưa cả hai người đến Bệnh viện Dương Đông Phú Quốc để cấp cứu. Cháu Long đã qua cơn nguy kịch, nhưng Trung tá Bùi Văn Nhiên đã tử vong vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày.

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cho biết trung tá Nhiên đi nghỉ mát theo kế hoạch cùng cơ quan từ ngày 24/6 - 27/6. Trung tá Bùi Văn Nhiên sinh ngày 8/10/1969. Nhập ngũ tháng 3/1989, cấp bậc trung tá QNCN, chức vụ là nhân viên Phòng Chính trị Z195. Nguyên quán: Xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nơi ở hiện nay: Làng Quân nhân Z195, Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Trung tá Bùi Văn Nhiên có vợ và hai con đã đi làm.

Tặng sân bóng đá mini cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

Tặng sân bóng đá mini cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

TP Hồ Chí Minh: Không thiếu vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng

TP Hồ Chí Minh: Không thiếu vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ