Kinhtedothi - Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã tiếp nhận 22 ca ngộ độc thực phẩm. Đây là những du khách từ miền Bắc vào du lịch tại Đà Nẵng.
Một số bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện 199 do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: BV
Tối 2/8, Bệnh viện 199 cho biết, lúc 9 giờ cùng ngày, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm khi đang đi du lịch tại Đà Nẵng. Đến nay, bệnh viện tiếp nhận 22 ca ngộ độc thực phẩm.
Được biết, các bệnh nhân từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch theo đoàn khoảng 100 người. Khi nhập viện, các bệnh nhân có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói… và đã được đội ngũ bác sĩ khám, kiểm tra, cho truyền dịch, hỗ trợ men tiêu hóa.
Sau khi được thăm khám và điều trị, các bệnh nhân đều ổn định, không có biến chứng nặng, đã có 5 ca được xuất viện, còn lại 6 ca vẫn đang được theo dõi.
Dự kiến bệnh nhân sẽ còn tăng thêm, Khoa cấp cứu Bệnh viện 199 đã huy động các bác sĩ sẵn sàng hỗ trợ kịp thời.
Kinhtedothi - Việc thu phí không dừng ETC trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày đầu tiên phát sinh một số vấn đề, xảy ra tình trạng xe xếp hàng chờ đợi.
Kinhtedothi - Mảnh đất diện tích 1.644 m2 của bà Tiến (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) đã bị cấp nhầm vào sổ đỏ người khác từ năm 1996. Mãi đến hiện nay khi có dự án mở đường đi qua thì bà Tiến mới tá hỏa vì đất của mình trở thành của hàng xóm.
Kinhtedothi - Chính phủ vừa có Nghị quyết 282/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (Chương trình).
Ngày 12/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan tiến hành hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ Y tế nói riêng, hai quốc gia nói chung.
Nghiên cứu thực trạng giám sát bệnh truyền nhiễm tại TP Đà Nẵng đã nhận diện rõ những điểm mạnh và các thách thức, giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống giám sát dịch bệnh.
Sáng 2/9, khi cả nước tưng bừng mừng 80 năm Quốc khánh, tại nhiều bệnh viện Phụ sản, những tiếng khóc chào đời vang lên như một món quà đặc biệt dành cho ngày trọng đại. Giữa không khí náo nức của đất nước, những em bé đầu tiên của ngày 2/9 đã ra đời bình an, khỏe mạnh mang theo hy vọng, niềm vui và cả sự tin yêu của gia đình dành cho Tổ quốc.