Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng ở Trà Leng, hơn 600 hộ dân bị cô lập
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài khiến xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, 2 ngôi nhà bị vùi lấp nhưng may mắn không thiệt hại về người. Hơn 600 hộ dân bị cô lập, lực lượng chức năng và bộ đội khẩn trương cứu trợ, di dời người dân đến nơi an toàn.
Khoảng 4 giờ sáng 28/10, ngọn đồi ở thôn 1, xã Trà Leng bất ngờ đổ sập, vùi lấp hoàn toàn 2 ngôi nhà của anh Hồ Văn Linh (4 nhân khẩu) và Hồ Văn Lên (2 nhân khẩu). Rất may, 2 hộ dân này đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã di dời đến nơi tránh trú an toàn trước đó nên không có thiệt hại về người.
Khoảng 4 giờ sáng 28/10, ngọn đồi bất ngờ đổ ập xuống vùi lấy 2 ngôi nhà ở xã Trà Leng. Ảnh: Nguyễn Dương
Người dân cho biết, trước khi đồi sập, họ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó đất đá ập xuống khiến hai ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn, nhiều tài sản không kịp di chuyển.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ghi nhận thiệt hại, Lữ đoàn Công binh 270 được huy động hỗ trợ khắc phục hậu quả. Theo ghi nhận ban đầu, dù sạt lở diễn ra ở nhiều vị trí, nhưng do công tác di dời được triển khai sớm nên không có thương vong.
Mưa lớn kéo dài cũng khiến khu vực đồi núi phía sau trụ sở UBND xã Trà Leng xuất hiện dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng, nước từ trên cao tràn vào phòng làm việc. Trước nguy cơ mất an toàn, UBND xã đã khẩn trương di dời hồ sơ, máy móc, thiết bị và toàn bộ cán bộ, lực lượng dân phòng đến nơi an toàn trong đêm 27/10. Sáng 28/10, xã sẽ kiểm tra mức độ nguy hiểm và kiến nghị phương án xử lý tiếp theo.
Liên quan đến hơn 600 hộ dân ở xã Trà Leng cũ bị cô lập, mất điện, mất sóng điện thoại từ chiều 26/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, trong đêm 27/10, Bộ Chỉ huy tiền phương và các lực lượng tại chỗ đã tiếp cận, động viên người dân và bổ sung lương thực, thực phẩm thiết yếu. Các lực lượng triển khai xe bếp cơ động, đảm bảo nguồn ăn uống cho bà con trong thời gian tránh trú.
Trong thiên tai, nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội cụ Hồ đã nỗ lực không quản hiểm nguy. Đáng chú ý, anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, có nhà bị vùi lấp nhưng vẫn trực chiến xuyên đêm, cùng đồng đội vào rừng nắm tình hình, hỗ trợ hơn 600 hộ dân bị cô lập. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, người dân đã được di dời an toàn trước khi sạt lở xảy ra.
Sáng 28/10, UBND xã Trà Leng tiếp tục di chuyển 51 hộ dân (163 nhân khẩu) ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi ở an toàn. Tại Trường THCS Trà Leng 1, 35 học sinh bán trú được nhà trường quản lý chặt chẽ, không cho tự ý ra ngoài để đảm bảo an toàn.
Theo UBND xã, hơn 600 hộ dân bị cô lập hiện vẫn đủ lương thực sử dụng trong 10 ngày tới, nhờ lượng dự trữ và nguồn hỗ trợ của các lực lượng.
Trích dẫn
Theo báo cáo nhanh của UBND TP Đà Nẵng, đến 5 giờ sáng 28/10, toàn TP đã sơ tán 1.101 hộ dân với 3.572 nhân khẩu do mưa lớn gây sạt lở và ngập sâu.
Xã Trà Đốc có số dân di dời nhiều nhất với 141 hộ (620 người). Trà Linh sơ tán 49 hộ, Trà My di dời dân tại 6 thôn có nguy cơ sạt lở. Tại Phước Thành và Phước Chánh, hơn 200 hộ được đưa đến nơi an toàn; riêng Phước Chánh ghi nhận 22 điểm sạt lở lớn, giao thông chia cắt, nhiều công trình thủy lợi, bờ kè, cây xanh và trụ điện hư hỏng nặng.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường miền núi bị chia cắt. Trên tuyến ĐT.606, mặt đường sụt lún hơn 40m; khu vực Hội An Tây bị xâm thực bờ biển hơn 3km, ăn sâu vào đất liền 25-30m. Các quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B đều sạt lở nặng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn đều vượt báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương tiếp tục sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua khu vực ngập sâu, đồng thời bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Lũ sông đạt đỉnh, Đà Nẵng tiếp tục ngập sâu và thiệt hại nặng nề
Kinhtedothi – Mưa lớn đã làm tê liệt hệ thống giao thông tại các xã miền núi, lực lượng chức năng đã phải tổ chức sơ tán 1.101 hộ/ 3.572 khẩu.

Lũ lịch sử "nhấn chìm" nhiều bệnh viện ở Huế, nhiều nơi ở Đà Nẵng cô lập
Mưa kỷ lục khiến Huế trải qua trận lũ lịch sử trong nhiều năm trở lại đây, nhiều bệnh viện bị nhấn chìm, trong khi nhiều nơi ở Đà Nẵng chìm trong biển nước, cô lập.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các điểm ngập lụt, sạt lở và giao thông bị chia cắt tại các xã miền núi.






