Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Đai đen và tạp dề” - Hậu trường rối ren của giới showbiz

Kinhtedothi - NXB Dân Trí vừa ấn hành cuốn sách mới của tác giả Hồng Trân có tựa đề “Đai đen và tạp dề”.
Đây là câu chuyện về những người trẻ có cá tính đặc biệt, hé mở bức tranh hậu trường của giới showbiz hào nhoáng nhưng cũng lắm rối ren.
Bìa cuốn sách "Đai đen và tạp dề".
Bìa cuốn sách "Đai đen và tạp dề".
Tác phẩm xoay quanh Hiền - một cô gái có cá tính rất mạnh, trái ngược hoàn toàn với tên gọi của cô. Trí - một anh chàng đầu bếp cà lơ phất phơ, trông chẳng có chút trí thức nào. Hai con người đặc biệt này tình cờ va vào nhau trên đường đời, dẫn tới biết bao tình huống dở khóc dở cười.

Không sướt mướt như ngôn tình tiểu thuyết, “Đai đen và tạp dề” vẫn kể chuyện tình yêu mà không hề bi lụy, thay vào đó là những tràng cười ra nước mắt. Nhưng bên cạnh những nụ cười, đôi lúc người đọc vẫn cảm thấy xót xa vì những áp lực của giới showbiz đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Hiền, cảm thấy khâm phục cô gái vì luôn mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh.

Tác phẩm cuốn hút người đọc bởi cách dùng từ uyển chuyển, những nút thắt được tháo mở nhẹ nhàng. Không chỉ đề cập tới tình yêu, “Đai đen và tạp dề” còn khéo léo lồng ghép cả tình cảm gia đình, tình nghĩa bạn bè, tình người với người trong một xã hội còn nhiều bon chen. 

Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là tác phẩm đáng đọc và suy ngẫm.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cầu nối yêu thương

Cầu nối yêu thương

14 Jul, 05:31 PM

Kinhtedothi -  Đầu giờ chiều, cơn mưa bất chợt khiến ai nấy cũng vội vã di chuyển về nhà thật nhanh. Ở ngã ba, xe mẹ con Lâm va chạm với xe máy của một người phụ nữ đang chở con gái phía sau.

Hà Nội có gì mà khiến ta lưu luyến…

Hà Nội có gì mà khiến ta lưu luyến…

12 Jul, 04:23 PM

Kinhtedothi - Hà Nội chào đón tháng 7 không chỉ có cái nắng vàng ươm mà còn là những cơn mưa rào bất chợt. Dưới cơn mưa mùa Hạ, thành phố trở nên dịu dàng tĩnh lặng hơn, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức họa.

Bình lặng thưởng trà ngắm phố

Bình lặng thưởng trà ngắm phố

09 Jul, 10:00 AM

Kinhtedothi - Bình dị, gần gũi, thân quen, là nơi chốn gặp gỡ, chuyện trò sau mỗi giờ làm việc, học tập căng thẳng, là nơi hàn huyên, tâm sự, nhỏ to đủ chuyện trên đời nơi góc phố thân quen, quán trà đá vỉa hè vẫn hiện hữu ở Hà Nội từ rất lâu và ngày ngày vẫn là điểm hẹn thân thuộc của bất kỳ ai...

Hà Nội còn có thêm một mùa...

Hà Nội còn có thêm một mùa...

30 Jun, 06:07 AM

Kinhtedothi -  Hà Nội luôn lưu dấu tim yêu những người đã từng sống ở mảnh đất này bởi phong vị riêng có. Mỗi góc phố, mỗi con đường đều gợi nhớ bao ký ức thân thương với bốn mùa mưa nắng. Và Hà Nội trong tôi còn có thêm một mùa, đó là mùa nhớ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ