Đắk Lắk: kịp thời cứu sống người phụ nữ nhảy sông tự tử
Kinhtedothi - Trong lúc tuần tra đêm, lực lượng Công an xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã kịp thời phát hiện và phối hợp cùng người dân cứu sống một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử.
Ngày 21/1, thông tin từ Công an xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa kịp thời cứu hộ thành công một trường hợp nhảy cầu tự tử trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vào đêm 20/1, Tổ Cảnh sát trật tự thuộc Công an xã Buôn Đôn triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, khi đoàn tuần tra di chuyển đến khu vực cầu thủy điện Sêrêpôk 4A (thuộc buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn), các chiến sĩ phát hiện một phụ nữ bất ngờ gieo mình xuống dòng sông phía dưới.
Trưởng Công an xã Buôn Đôn, thượng tá Lê Thanh Tuân động viên người phụ nữ ổn định tinh thần.
Trước tình huống tính mạng người dân bị đe dọa nghiêm trọng, trung úy Nông Đức Minh và đại úy Y Quy Ênuôl đã lập tức mặc áo phao, không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu người.
Cùng thời điểm đó, hai người dân địa phương là anh Trương Văn Huy và anh Phạm Văn Dũng cũng nhanh chóng có mặt, mặc đồ bảo hộ và xuống nước hỗ trợ lực lượng chức năng.
Theo thông tin, thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết rất lạnh. Đoạn sông này lại có nhiều đá ngầm và nước chảy xiết, gây khó khăn lớn cho công tác cứu nạn. Tuy nhiên, với quyết tâm cứu người bằng mọi giá, các chiến sĩ và người dân đã tiếp cận được nạn nhân và đưa vào bờ an toàn.
Nạn nhân được xác định là chị H’.H (trú tại buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn). Qua tìm hiểu, do mâu thuẫn gia đình kéo dài dẫn đến bế tắc, chị H đã nảy sinh ý nghĩ tiêu cực và tìm đến cầu Sêrêpôk để kết thúc cuộc đời.
Sau khi đưa lên bờ, chị H đã được các chiến sĩ Công an xã tận tình sơ cứu, động viên và trấn an tinh thần. Khi tâm lý chị dần ổn định và nhận thức được hành động dại dột của mình, lực lượng chức năng đã liên hệ với người thân để đưa chị về nhà chăm sóc.
Hành động dũng cảm, hết lòng vì Nhân dân của các chiến sĩ Công an xã Buôn Đôn và sự hỗ trợ kịp thời của người dân đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần tương thân tương ái, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Đắk Lắk: rộn ràng tiếng chiêng buôn làng Ê Đê chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kinhtedothi- Trong không khí phấn khởi của những ngày cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại các buôn làng của tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Ê Đê đang rộn ràng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng vang vọng khắp đại ngàn không chỉ là niềm vui hội tụ, mà còn mang theo những kỳ vọng, niềm tin sắt son của người dân Tây Nguyên đối với vận hội mới của đất nước.

Đắk Lắk: giải cứu kịp thời 2 du khách nước ngoài bị sóng cuốn
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) vừa phối hợp giải cứu thành công hai du khách quốc tịch Đức và Đan Mạch bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt trong hốc đá tại khu vực Bãi Tiên. Hành động dũng cảm và chuyên nghiệp của các chiến sĩ không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng cho du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương an toàn, thân thiện.

Dịp Tết Nguyên đán 2026 nên đi du lịch nơi nào tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Giữa nhịp hối hả của dòng người du Xuân đến những điểm đến quen thuộc, có một Đắk Lắk rất khác đang chờ đợi bước chân người lữ hành: một hành trình đi từ cái nắng gió hào sảng phía Tây đến vẻ tĩnh lặng, nguyên sơ phía Đông. Bản giao hưởng giữa “rừng vàng” và “biển bạc” ấy không chỉ là một chuyến đi, mà là sự giao thoa trọn vẹn giữa bản sắc văn hóa và hơi thở đại ngàn, hứa hẹn trở thành lựa chọn “đổi vị” đầy cảm hứng cho kỳ nghỉ Tết này.




