Đắk Lắk: màu xanh áo lính giúp người dân khôi phục cuộc sống sau lũ dữ
Kinhtedothi- Trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã rút, để lại phía Đông tỉnh cảnh tượng tan hoang, ngổn ngang từ nhà cửa, đường sá đến trường học. Giữa sự đổ nát ấy, màu xanh áo lính của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng trở thành điểm tựa vững chắc. Với tinh thần thép “ở đâu Nhân dân cần, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian khó, tăng tốc triển khai chiến dịch dọn lũ, quyết tâm giúp dân tái thiết cuộc sống.
Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc, phối hợp cùng các lực lượng khác, triển khai chiến dịch khắc phục hậu quả trên diện rộng, tập trung vào những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, đại tá Lê Văn Hùng, triển khai cho các đơn vị những việc cần làm ngay.
Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, đại tá Lê Văn Hùng nhấn mạnh: các đơn vị địa phương và lực lượng tăng cường phải tập trung cao độ, quyết liệt xử lý môi trường, tiêu độc, khử khuẩn nguồn nước và khu dân cư để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đồng thời, phải sử dụng nhân lực và phương tiện máy móc để thông các tuyến đường liên thôn, liên xã, phường nhằm khôi phục giao thông.
Đại tá Hùng cũng cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các đơn vị phải quyết liệt giúp dân để công tác khắc phục cơ bản hoàn thành trước ngày 30/11, đảm bảo mọi hoạt động của địa phương được vận hành thông suốt.
Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, đại tá Lê Văn Hùng tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia giúp dân.
Sau cơn lũ dữ lịch sử, sự bàng hoàng và mất mát vẫn còn hằn sâu trên gương mặt người dân xã Hòa Thịnh. Tại thôn Mỹ Điền, gia đình ông Trần Văn Linh, 73 tuổi, chịu tổn thất nặng nề khi ngôi nhà bị nước lũ cuồn cuộn đổ về cuốn sập, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương.
Chị Trần Thị Kim Anh, con gái ông Linh, nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đêm 20/11: “Nước lũ đổ về cuồn cuộn, cao gần 3m, ngôi nhà nằm ngay rốn lũ, chúng tôi chỉ kịp hô hoán nhau bỏ chạy ra xa. Cả gia tài, vỏn vẹn hơn 20 bao lúa và 6 con trâu, đã trôi theo dòng nước”. Hiện tại, sáu thành viên trong gia đình phải tạm tá túc trong một góc nhỏ của ngôi nhà đổ sập, được che chắn tạm bợ bằng tấm bạt nilon, sống dựa vào sự che chở, cứu đói của xóm làng và hàng cứu trợ trong những ngày khó khăn nhất.
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, đại tá Niê Ta thăm và tặng quà hộ ông Trần Văn Linh, 73 tuổi, ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh.
Ngày 24/11, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, đại tá Niê Ta đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình và ngay lập tức chỉ đạo Trung đoàn 888 cắt cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ: khẩn trương thu dọn và rửa sạch vật dụng, đồ đạc còn sót lại chưa bị hư hỏng; đồng thời tiến hành dỡ bỏ các bức tường, mái ngói đã đổ sập. Bên cạnh công tác khắc phục tại chỗ, đại tá còn trực tiếp đề xuất với chính quyền xã Hòa Thịnh cần quan tâm đặc biệt, hỗ trợ kịp thời các nhu cầu thiết yếu và có phương án cụ thể giúp đỡ gia đình sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk giúp Nhân dân dọn dẹp đường sá tại thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ khi nước lũ rút.
Cùng thời điểm đó, từ ngày 24/11 đến nay, tại các thôn xóm, đường làng xã Hòa Mỹ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã hối hả chạy đua với nước lũ rút để cùng người dân thu dọn bùn đất, dọn dẹp nhà cửa. Tại Nhà văn hóa thôn Lạc Chỉ, bộ đội sát cánh cùng bà con khiêng đồ đạc, tổ chức lau dọn bàn ghế, phòng ốc, chỉnh trang cảnh quan, khôi phục lại nếp sinh hoạt cộng đồng.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, theo Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Lê Thị Hoài Vinh, đến sáng 26/11, nhịp sống đã trở lại bình thường và 100% trường học trên địa bàn đã đón học sinh đi học trở lại. Toàn xã đang tiếp tục hỗ trợ 7 hộ nhà bị sập và 5 hộ có người thiệt mạng do lũ.
Bộ đội Lữ đoàn 575, Quân khu 5 khắc phục bùn đất tại trường học thuộc phường Đông Hòa.
Công tác dọn dẹp trường học là một nhiệm vụ trọng tâm khác của bộ đội. Tại các điểm trường ở Hòa Tâm, Tây Hòa, phường Đông Hòa, màu xanh áo lính của Trung đoàn 143, Sư 315; Sư đoàn 307 (Quân khu 5); Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) lấm lem bùn đất, làm việc xuyên ngày không ngơi nghỉ.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307, Quân khu 5 vệ sinh môi trường tại Trường tiểu học Đỗ Như Dạy, phường Đông Hòa.
Mặc dù cơ sở vật chất, phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp, nhưng toàn bộ đồ dùng học tập, tài liệu, sách vở đều nhuộm màu bùn đất và ngập nước. Trung sĩ Đào Hữu Thịnh, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 xót xa chia sẻ: “Chúng tôi tranh thủ phân loại, mong vớt vát được những gì còn lại, nhưng tài liệu giảng dạy và sách vở của các em hầu như không còn sử dụng được nữa”.
Bộ đội Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 giúp Trường tiểu học Hòa Thịnh dọn dẹp sau lũ.
Thầy Lê Quang Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Thịnh, trực tiếp chỉ đạo thầy cô giáo, cùng bộ đội vệ sinh trường lớp, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị LLVT đã dốc sức, đồng lòng không quản gian khó giúp nhà trường khắc phục sau lũ. “Ngay khi dọn xong lũ, trường đi vào hoạt động, tổ chức giảng dạy, chúng tôi sẽ tập trung toàn trường, dành 1 giờ đầu tiên để tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh hiểu sâu sắc hơn về tấm lòng, nghĩa tình của các chú bộ đội luôn tận tụy với Nhân dân, bám dân, phục vụ dân trong thiên tai, mưa lũ” - thầy Lê Quang Sáu nói.
Video bộ đội dọn dẹp trước UBND xã Hòa Xuân:
Có thể thấy, sau những ngày lũ dữ tàn phá, hình ảnh màu xanh áo lính lăn xả trong bùn đất đã trở thành niềm tin và điểm tựa cho Nhân dân Đắk Lắk. Với tinh thần quyết tâm hoàn thành khắc phục hậu quả trước ngày 30/11, những hành động chủ động, không quản ngại gian khó của lực lượng vũ trang đã và đang giúp địa phương nhanh chóng hồi sinh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Sự tận tụy, nghĩa tình ấy không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh không lời từ trái tim Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm thêm tình quân dân cá nước, khẳng định lời thề: “ở đâu Nhân dân cần, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”.
Bộ Chỉ huy Quân sự Đắk Lắk tốc lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi- Ngày 24/11, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Niê Ta làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nặng nề sau mưa lũ tại các xã phía Đông của tỉnh.

Quân khu 5 thăm hỏi, động viên chiến sĩ có người thân tử vong do lở đất tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Sáng 24/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có chuyến thăm đầy nghĩa tình, chia sẻ nỗi đau và kịp thời hỗ trợ gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, người vừa mất hai em gái trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lũ. Hành động này một lần nữa khẳng định nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của người lính trước Nhân dân.

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk
Kinhtedothi - Sáng 23/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã nhanh chóng triển khai lực lượng và trực thăng của Trung đoàn 930, thực hiện chuyến bay đầu tiên mang theo 1,5 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp đến các khu vực bị cô lập nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.






