Đào đông đỏ giá hàng trăm triệu đồng “xuống phố” đón Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, đào đông đỏ nhập khẩu với giá hàng trăm triệu đồng xuất hiện tại chợ hoa Lê Quang Đạo, thu hút đông đảo người dân Thủ đô Hà Nội. Không nở hoa rực rỡ như đào truyền thống, đào đông đỏ gây ấn tượng bằng những chùm quả tròn mọng, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy ngày Tết.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trên tuyến đường Lê Quang Đạo (phường Cầu Diễn), hàng loạt gian hàng chợ hoa xuân đã đồng loạt mở bán, trong đó nổi bật là những chậu đào đông đỏ nhập khẩu với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô.
Khác với vẻ đẹp mong manh của hoa đào truyền thống Việt Nam, đào đông đỏ gây ấn tượng mạnh bởi những chùm quả tròn nhỏ, mọc chi chít trên các cành cây khẳng khiu nhưng đầy sức sống.
Sắc đỏ rực rỡ của quả đào đông nổi bật giữa tiết trời lạnh giá cuối năm, mang đến cảm giác ấm áp, sung túc và tràn đầy may mắn cho không gian ngày Tết.
Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay thị trường Hà Nội xuất hiện nhiều cây đào đông đỏ hàng thật, nhập khẩu nguyên cây cả thân lẫn quả, thay vì các cành khô hoặc cành giả như những năm trước. Giống đào đông này có nguồn gốc từ Hà Lan, quá trình vận chuyển về Việt Nam vô cùng khắt khe, đòi hỏi bảo quản nghiêm ngặt để giữ được màu sắc, độ tươi và hạn chế rụng quả.
Tại gian hàng của chủ vườn Đức Dũng trên đường Lê Quang Đạo, hàng trăm chậu đào đông đỏ được sắp xếp ngay ngắn, chờ khách đến lựa chọn. Mỗi chậu cây có dáng thế, kích thước và mật độ quả khác nhau, tạo nên sự đa dạng về mức giá. Những cây nhỏ, dáng đơn giản có giá từ vài triệu đồng, trong khi các cây dáng độc, quả dày, kích thước lớn có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
Chủ cửa hàng Đức Dũng cho biết, trước đây đào đông tại Hà Nội chủ yếu là dạng khô dùng để trang trí. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhu cầu chơi đào đông tươi nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là giới kinh doanh, khách sạn, nhà hàng và các gia đình có điều kiện. Khách mua đào đông không chỉ để trang trí mà còn gửi gắm mong muốn một năm mới đủ đầy, phát tài phát lộc.
Nhân viên cắm đào đông cho nhà vườn cho biết, để có được một chậu đào đông đẹp, đội ngũ thợ chăm sóc phải làm việc vô cùng tỉ mỉ từ khâu trồng, tuyển chọn đến vận chuyển và bày trí, chỉ cần sơ suất nhỏ làm rụng quả cũng khiến giá trị cây giảm đáng kể. Dịp cận Tết, tôi làm việc liên tục với mức công 500 nghìn đồng/ngày để kịp hoàn thiện các đơn hàng.
Dù sở hữu vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy tốt lành, đào đông đỏ vẫn là dòng cây cảnh khá kén người mua do giá thành cao. Tuy vậy, nhiều người dân vẫn tìm đến chợ hoa không chỉ để mua sắm mà còn để tham quan, chụp ảnh, cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần.
Nhiều chậu đào đông được chủ vườn bày trí thêm tiểu cảnh để tăng thêm vẻ đẹp và giá trị cho cây.
Không chỉ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, những chùm quả đỏ mọng tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn viên, rất phù hợp với tinh thần Tết cổ truyền.
Ngoài ra, đào đông còn có ưu điểm giữ được độ tươi lâu, thích hợp trưng bày trong điều kiện thời tiết lạnh của miền Bắc.
Cận Tết Bính Ngọ 2026, sắc đỏ rực rỡ của đào đông trên đường Lê Quang Đạo đã góp phần làm nên bức tranh xuân rộn ràng, báo hiệu một mùa Tết đủ đầy, ấm áp đang gõ cửa từng nhà.
Mùa đào rừng nở rộ, Ô Quy Hồ đẹp như tranh xuân Tây Bắc
Kinhtedothi - Những ngày cuối năm, đèo Ô Quy Hồ khoác lên mình sắc hồng dịu nhẹ của đào rừng nở sớm giữa mây sương. Sắc đào rừng nổi bật trên nền núi rừng xanh thẫm, khiến Ô Quy Hồ trở thành điểm dừng chân lý tưởng dịp cận Tết.
Lan hồ điệp “nhuộm” sắc phố Hà Nội ngày cận Tết
Kinhtedothi - Càng cận Tết Nguyên đán 2026, lan hồ điệp - loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa” càng khoe sắc rực rỡ trên nhiều tuyến phố Hà Nội với những chậu hoa có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Không chỉ đẹp và bền, lan hồ điệp còn mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, phú quý, khiến thị trường hoa Tết năm nay thêm phần sôi động.
“Bát Mã Truy Phong” - dấu ấn Xuân Bính Ngọ trong không gian làng cổ
Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, làng cổ Đường Lâm trở nên sinh động hơn với bộ sưu tập ngựa sơn mài của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, mang hơi thở Xuân mới hòa quyện cùng di sản. Không chỉ là tác phẩm mỹ thuật, ngựa sơn mài còn kể câu chuyện về sự tiếp nối, kế thừa và phát triển bền bỉ của văn hóa truyền thống.

