Đi xa để rộng mở tấm lòng nhân ái

Huyền Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một năm người ta đi du lịch đôi ba lần, còn chị Nhung đi gấp hai ba lần như thế. Đó là những chuyến “xê dịch” tâm hồn tới những vùng đất xa xôi, hẻo lánh để mong nhân rộng được tấm lòng nhân ái.

Chị Nhung với niềm hạnh phúc bên cạnh các bạn nhỏ vùng cao nghèo Na Ngoi.
Chị Nhung với niềm hạnh phúc bên cạnh các bạn nhỏ vùng cao nghèo Na Ngoi.

Từ những ước mơ nhỏ…

Chị Phạm Thị Nhung (SN 1975), luôn được mọi người trong nhóm thiện nguyện Duyên Lành nhắc đến với biệt danh “má mì” của những chuyến đi thiện nguyện.

Ngày còn trẻ, nhìn thấy nụ cười và niềm hạnh phúc của các em khi được nhận món quà nhỏ bé, chị nuôi mong ước được giúp đỡ thật nhiều cho những người khổ hạnh, khó khăn.

Dù tất bật với công việc ở cơ quan, chăm lo cho gia đình nhỏ, song lòng trắc ẩn đối với mảnh đời bất hạnh đã thôi thúc chị Phạm Thị Nhung lên đường, thực hiện những chuyến thiện nguyện vì cộng đồng.

Với chị Nhung, được làm thiện nguyện là một cái duyên vô cùng lớn, những người bạn ở đủ ngành nghề khác nhau lại cùng chung ý tưởng, hướng tâm về các em nhỏ và người có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, do kinh phí hạn chế, chị cùng với một nhóm bạn chỉ thực hiện các suất cơm từ thiện hay nồi cháo yêu thương vào cuối tuần ở Bệnh viện Phổi Trung ương.

Tháng 9/2019, chị cùng các bạn trong nhóm đã quyết định thành lập nhóm thiện nguyện Duyên Lành, hoạt động chính thức với mong muốn giúp đỡ nhiều hơn những mảnh đời khốn khó.

Đi xa để rộng mở tấm lòng nhân ái - Ảnh 1
Chị Nhung cùng đoàn thiện nguyện trên đường lên bản Cu Vai, Trạm Tấu, Yên Bái.

... đến những hành trình trao yêu thương

Gặp chị Nhung vào một buổi chiều cuối Xuân, chị niềm nở chia sẻ với tôi về những hành trình thiện nguyện ý nghĩa. Đầu năm 2018, chị cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện của mình rời Hà Nội đến với vùng núi Yên Bái.

Chị bồi hồi nhớ lại chuyến đi đầu tiên đầy kỷ niệm và vô vàn khó khăn. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị ở Hà Nội, vượt qua những cung đường đèo dốc cheo leo, khoảng trưa ngày hôm sau, đoàn lên đến thị trấn Trạm Tấu. Thế nhưng, khó khăn thật sự khi đoàn di chuyển vào bản.

Chị vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, cung đường di chuyển từ thị trấn Trạm Tấu vào bản Cu Vai chỉ khoảng một cây số, nhưng chị cùng cả đoàn đã phải mất khoảng 7 tiếng đồng hồ mới đến được đồn Biên phòng bản Cu Vai.

“Vừa phải khuân đồ, vừa phải di chuyển. Hôm trước, trời vừa mưa như trút nước, thế nên, cung đường vào bản nguyên bùn đất lầy lội. Chúng tôi không thể bước đi, chân bị bùn hút lún xuống, khó khăn vô cùng. Có lúc, tôi nghĩ hay quay lại Hà Nội, từ bỏ cuộc hành trình này. Nhưng cũng là cái duyên và được người dân cùng với bộ đội biên phòng giúp đỡ, đoàn của tôi cũng đã vào đến bản lúc trời vừa xẩm tối" - chị Nhung xúc động.

Trong suốt hơn 3 năm làm thiện nguyện, chị Nhung cùng nhóm Duyên Lành đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Với chị Nhung, làm thiện nguyện phải thật sự xuất phát từ tâm, phải giúp đỡ những hoàn cảnh thật sự cần giúp đỡ.

Cũng chính vì thế, chị Nhung cùng nhóm thiện nguyện luôn tâm niệm: Thiện hướng, hướng thiện, luôn minh bạch và công khai tất cả công việc trước, trong và sau chuyến đi. Có lẽ, đây chính là một trong nhiều lý do giúp cho những chương trình thiện nguyện của chị diễn ra thành công.

Đi xa để rộng mở tấm lòng nhân ái - Ảnh 2
Nụ cười và niềm hạnh phúc của những đứa trẻ và người dân vùng cao là động lực giúp chị Nhung vượt qua gian khó.

Viết tiếp những hành trình thiện nguyện

Đồng hành cùng trẻ em vùng cao, chị Nhung và những người trẻ trong nhóm thiện nguyện miệt mài viết tiếp hành trình. Vào những ngày cuối năm 2019, chị Nhung cùng nhóm đã đặt chân lên vùng biên xa xôi Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

“Rời Hà Nội lúc 7 giờ tối, đoàn tình nguyện chúng tôi lên đường trong không khí hào hứng, đem theo hơi ấm của Thủ đô đến với vùng biên Nậm Pồ. Với quãng đường hơn 700km đường đèo dốc, đoàn của chị phải mất hơn 26 tiếng đồng hồ ngồi trên xe để đến được với bà con xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Dù đã có người đi tiền trạm, tính toán cung đường di chuyển, nhưng chúng tôi vẫn không mường tượng hết con đường lại vất vả, gian nan đến thế” - chị Nhung không giấu nổi nghẹn ngào khi nhắc đến hành trình đáng nhớ ấy. Có lẽ, trên hành trình thiện nguyện, đây là chuyến xe ý nghĩa nhất, đáng nhớ nhất, chuyến xe đầy ắp tình yêu thương của đoàn thiện nguyện với bà con Nậm Nhừ.

“Vượt qua những cung đường đèo dốc, mịt mù bởi sương, cùng cơn mưa bất chợt hơn 4 tháng qua mới có ở đây khiến cho con đường vào bản khó khăn hơn. Gần 2km đường vào UBND xã, đường trơn và lầy lội. Nếu không phải người dân bản địa ở đây, đã quen với đường đất ở nơi này, chắc có lẽ tôi đã không dám ngồi sau tay lái. Con đường dốc, lầy lội khiến bánh xe như muốn văng ra ngoài. Không ít lần, tôi đã thót tim bởi những cú rê bánh như thế” - chị Nhung bày tỏ. Giữa cái rét và cơn mưa dai dẳng ở Nậm Pồ, có lẽ tình yêu thương chính là ngọn lửa sưởi ấm.

Được đi và tận mắt chứng kiến khó khăn, thiếu thốn, thiệt thòi của những đứa trẻ vùng biên, chị Nhung càng cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của người trẻ. Và chắc chắn, chị cùng nhóm Duyên Lành sẽ viết tiếp hành trình thiện nguyện, bằng tình yêu và sự nhiệt thành, đem hơi ấm đến những nơi còn khó khăn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần