Đoàn đại biểu TP Hà Nội thăm Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào và Khu di tích Truông Bồn
Kinhtedothi – Ngày 23/5, nằm trong chuỗi các hoạt động công tác tại tỉnh Nghệ An dịp 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn dâng hoa, dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Ngày 23/5, trong khuôn khổ chương trình công tác với các hoạt động tri ân tại tỉnh Nghệ An hướng tới Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Đinh Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào (thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ là bộ đội, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam quê quán từ 47 tỉnh, thành trong cả nước, đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và tình hữu nghị quốc tế giữa hai nước Việt – Lào. Trong số đó có hơn 3.000 ngôi mộ xác định được danh tính và gần 7.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Đinh Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.
Tại đây, Đoàn đại biểu đã thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trước ban thờ các anh hùng, liệt sĩ, lãnh đạo, cán bộ Đoàn đại biểu TP Hà Nội bày tỏ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đời đời nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã sống, chiến đấu, hy sinh vì sự đoàn kết của hai nước Việt – Lào, vì nền độc lập, tự do của Nhân dân ta, dân tộc ta.
Thế hệ hôm nay và cả hậu thế mai sau, sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của những chiến sĩ cách mạng kiên trung, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng ngã xuống cho đất nước được hòa bình, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc, các thế hệ hôm nay đã và đang ra sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn, tươi đẹp hơn.

Đoàn đại biểu thắp hương, tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.
Tại khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Đoàn đại biểu cũng đã thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ huyết mạch cho tuyến đường huyền thoại 15A.
Để bảo vệ cung đường huyết mạch, tại Truông Bồn, đã có hơn 1.240 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân ngành Giao thông đã hy sinh. Trong đó, có 372 chiến sĩ thanh niên xung phong, đặc biệt là 13/14 thanh niên xung phong Tiểu đội thép thuộc Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom sau một trận bom ác liệt của địch, chỉ ít giờ trước thời điểm Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc.

Đoàn đại biểu tri ân tại Khu di tích Quốc gia Truông Bồn.
Sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn, đại diện tiêu biểu cho 4,3 vạn thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An và hàng chục vạn thanh niên xung phong trong cả nước đã cống hiến tuổi thanh xuân và máu xương cho hòa bình và thống nhất đất nước.
Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại “tọa độ lửa” Truông Bồn, đồng chí Đinh Mạnh Hùng cùng đoàn công tác thành kính dâng lên những nén hương, những lẵng hoa thơm ngát. Tri ân sâu sắc tinh thần quả cảm, anh dũng, anh hùng của các chiến sĩ cách mạng, dẫu có “mưa bom, bão đạn”, các anh, các chị vẫn hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh cả bản thân mình để giữ cho tuyến đường huyền thoại ấy luôn bảo đảm an toàn, thông suốt.
Nơi các anh, các chị ngã xuống, hy sinh anh dũng trong những giờ khắc khốc liệt của bom đạn, nay đã trở thành “địa chỉ đỏ”, trở thành điểm đến để tri ân, tưởng nhớ, giáo dục về lịch sử, cách mạng, tinh thần bất khuất, kiên trung, anh dũng của các thế hệ cha, anh. Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ hôm nay, trân trọng và gìn giữ hòa bình, độc lập, ra sức xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng hơn.

Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ và bay Đại kỳ Tổ quốc
Kinhtedothi - 6 giờ 30 phút sáng 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), UBND tỉnh Nghệ An cùng người dân đã thực hiện Lễ chào cờ và bay Đại kỳ Tổ quốc hết sức ý nghĩa, xúc động và tự hào.

Nghệ An: chủ động ứng phó trước diễn biến dịch bệnh Covid-19
Kinhtedothi - Trước diễn biến dịch Covid-19, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống, phát hiện và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên
Kinhtedothi – Ngày 22/5, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn (xã Kim Liên, huyện, Nam Đàn, Nghệ An).