Động đất rung chuyển Trung Á: Khoảng 670 người chết, hàng nghìn người bị thương

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng ngày hôm nay (6/2) có thể lên tới 10.000 người.

Sáng sớm 6/2 xảy ra trận động đất mạnh dữ dội 7,8 độ Richter ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến hơn 600 người chết và hàng nghìn người bị thương. 

Tâm chấn của trận động đất nằm ở phía bắc thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ - cách biên giới Syria khoảng 90 km, và có thể cảm nhận được dù ở tận Cairo.

Trận động đất mạnh đã làm sập nhiều tòa nhà và khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy ra đường giữa trời tối và lạnh. Có ít nhất 6 cơn dư chấn sau trận động đất.

Theo AP, ở phía biên giới Syria, trận động đất đã phá hủy nhiều khu vực do phe đối lập nắm giữ. Nơi đây có khoảng 4 triệu người Syria đang sinh sống.

Bác sĩ Muheeb Qaddour tại thị trấn Atmeh, phía Bắc Syria, nói với AP rằng ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều người khác đang bị chôn vùi trong đống đổ nát thị trấn Atmeh. “Chúng tôi sợ rằng số người chết lên tới hàng trăm người," bác sĩ Qaddour nói.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực bị động đất ảnh hưởng là nơi sinh sống của hàng triệu người tị nạn Syria.

Ban đầu, cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có ít nhất 76 người thiệt mạng tại 7 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 440 người bị thương.

Trong khi đó, theo truyền thông nhà nước Syria, số người thiệt mạng tại nước này là 99 người  Ngoài ra, ít nhất 334 người bị thương trong trận động đất.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu kêu gọi người dân không vào các tòa nhà bị hư hại do vẫn còn rủi ro. “Ưu tiên của chúng tôi là đưa những người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ nát ra ngoài và chuyển họ đến bệnh viện” – ông Soylu cho hay.

Trên Twitter, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan viết: "Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã ngay lập tức được điều động đến các khu vực bị động đất tàn phá. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thảm họa này một cách sớm nhất và có ít thiệt hại nhất”.

Hiệp hội Y khoa Mỹ gốc Syria cho biết, các bệnh viện tại nước này đang quá tải do tiếp nhận người bị thương trong trận động đất sáng sớm ngày 6/2.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Mỹ gốc Syria, Tiến sĩ Amjad Rass cho biết tổ chức đã tiếp nhận các nạn nhân và nỗ lực đảm bảo an sinh cho hơn 1.700 nhân viên ở Syria và 90 người ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galant cho biết nước này đang chuẩn bị viện trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này vừa hứng chịu một trong những trận động đất mạnh nhất trong hơn 100 năm qua.

"Lực lượng an ninh sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào được yêu cầu. Hệ thống an ninh đã có nhiều kinh nghiệm qua nhiều năm trong việc đối phó với các khu vực thảm họa và trong sứ mệnh cứu người" – Bộ trưởng Galant cho biết.

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen bày tỏ sự "chia sẻ sâu sắc" đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ. “Thay mặt Nhà nước Israel, tôi muốn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ vì trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm hôm nay” - Ngoại trưởng Cohen cho hay.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Israel chia sẻ thêm: "Trái tim của chúng tôi hướng về các nạn nhân và chúng tôi mong những người bị thương nhanh chóng bình phục. Tôi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao dẫn đầu một chương trình viện trợ nhanh chóng để Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với thảm họa nghiêm trọng này".