Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Du khách quốc tế ấn tượng với Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025

Kinhtedothi – Trong ngày đầu tiên khai mạc, Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 đón hàng trăm du khách quốc tế tới tham quan, thưởng lãm. Nhiều du khách bày tỏ sự ấn tượng với vẻ đẹp, bản sắc văn hóa cũng như sự phát triển của Thủ đô Hà Nội qua những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Sáng 8/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Du khách Ann Nicholl đến từ London (Anh): Hà Nội nỗ lực duy trì những nét văn hóa truyền thống riêng có

Du khách Ann Nicholl đến từ London (Anh) tham quan triển lãm.

Đây là ngày thứ hai tôi ở Hà Nội. Chúng tôi là một nhóm bạn hưu trí cùng nhau tới Việt Nam du lịch. Mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ và thú vị, từ văn hóa, con người, phong tục và cảnh vật. Hà Nội có rất nhiều thứ để khám phá, đặc biệt là ẩm thực, nhất là ẩm thự đường phố. Tham quan Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tôi cảm thấy rất thích thú vì có cơ hội tìm hiểu được nhiều thứ về Hà Nội tại cùng một địa điểm, từ văn hóa, con người, đến sự phát triển vượt bậc về kinh tế và chính trị.

Không khí triển lãm rất đông vui, ban nhạc dân tộc đã chơi những bản nhạc đậm đà bản sắc của các bạn. Tôi thấy bức ảnh những người phụ nữ mang theo gánh hàng hoa trong một lễ hội đường phố ở Hà Nội rất đáng yêu. Ở Anh, chúng tôi cũng có những lễ hội hoa tương tự. Thủ đô Hà Nội của Việt Nam và London nước Anh đều đang nỗ lực duy trì những nét văn hóa truyền thống riêng có của mình và cả hai đều làm rất tốt.

Anh Sarthak Nikam từ Mumbai (Ấn Độ): Hiểu thêm về một đất nước Việt Nam luôn tôn trọng lịch sử và đoàn kết hướng tới tương lai

Anh Sarthak Nikam từ Mumbai (Ấn Độ) tại triển lãm.

Tôi rất thích những bức ảnh về Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được trưng bày tại Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2025. Điều khiến tôi ấn tượng là tinh thần đoàn kết, tự hào thể hiện rõ trong từng gương mặt người dân. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui, sự phấn khích của mọi người qua từng ánh nhìn. Ở Ấn Độ, không khí lễ hội thường rộn ràng, nhưng cảm xúc về lòng yêu nước ở Việt Nam lại rất khác – trang nghiêm mà nồng ấm. Triển lãm giúp tôi hiểu thêm về một đất nước Việt Nam luôn biết tôn trọng lịch sử và đoàn kết hướng tới tương lai.

Ông Thomas Drescher đến từ Berlin (Đức): Triển lãm là một bài học văn hóa sâu sắc

Ông Thomas Drescher đến từ Berlin (Đức) tham quan những tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Tôi ấn tượng nhất với bức ảnh chụp trẻ em bên bia đá Tiến sĩ tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hình ảnh gợi nhắc đến giá trị học tập và tri thức được truyền từ đời này sang đời khác. Tôi cảm nhận rõ sự tôn trọng của người Việt với giáo dục và lịch sử. Đây không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà còn là bài học văn hóa sâu sắc. Với du khách châu Âu như chúng tôi, việc được xem những hình ảnh về đời sống tinh thần của người Việt giữa không gian cổ kính như Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một trải nghiệm khó quên.

Anh Gary Anderson (du khách đến từ Anh): Nhiều bức ảnh thú vị, sắc màu về Hà Nội

Anh Gary Anderson (du khách đến từ Anh) với phóng viên Kinh tế & Đô thị.

Những tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm “Hà Nội trong tôi” 2025 rất đẹp và thú vị với khách du lịch. Triển lãm có nhiều bức ảnh về Hà Nội thật đẹp, nhiều màu sắc, sinh động. Rất tuyệt! Tôi rất thích triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội và chắc chắn tôi muốn quay lại để khám phá thêm. Hà Nội là một nơi rất đẹp, con người thân thiện, thời tiết cũng dễ chịu, đồ ăn thì ngon tuyệt. Điều làm cho vẻ đẹp của Hà Nội trở nên đặc biệt chính là con người. Người Hà Nội thật độc đáo, rất đáng mến. Văn hóa ở đây cũng thật đặc sắc. Đặc biệt tôi đã thưởng thức cà phê Hà Nội, trong đó tôi rất ấn tượng với cà phê trứng và cà phê dừa. Không gian tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng thật đẹp, yên bình và đậm đà bản sắc văn hóa. Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả Hà Nội, tôi sẽ nói: đẹp!

Du khách Desiree Drescher (Đức): Những khung hình về Hà Nội có sức hút riêng

Du khách Desiree Drescher (Đức) trò chuyện cùng phóng viên Kinh tế & Đô thị về những tác phẩm tại triển lãm.

Đây là lần thứ hai tôi đến Hà Nội và Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” khiến tôi càng yêu hơn vẻ đẹp của TP này. Tôi thích cách các nhiếp ảnh gia kể câu chuyện về Hà Nội bằng ánh sáng và cảm xúc. Mỗi bức ảnh đều thể hiện sự tự hào, tình yêu quê hương và sự hiếu học của người dân.

Tôi ấn tượng với những khung hình về phố phường, về mùa Thu và đời sống bình dị – những yếu tố tạo nên sức hút rất riêng của Hà Nội, điều mà tôi cảm nhận đúng vào chuyến du lịch đến Hà Nội hai năm trước. Đấy là lý do tôi đưa bố mẹ đến Hà Nội lần này để họ thấy được một thành phố cũ mà không nhàm chán. Tôi cũng có dự định đưa bố mẹ đi thăm thêm Đà Nẵng, Ninh Bình, Sa Pa nhưng chắc chắn Hà Nội vẫn là nơi tôi muốn quay lại nhiều lần nhất.

Nhóm du khách Shachi, Harish và Sachin đến từ Hassan, Karnataka, Ấn Độ: Ấn tượng sâu sắc với Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025

Nhóm du khách Shachi, Harish và Sachin đến từ Hassan, Karnataka, Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới Việt Nam và sẽ ở lại Hà Nội trong 3 ngày, sau đó sẽ di chuyển tới Đà Nẵng. Ngắm nhìn những bức ảnh được trưng bày tại Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025, chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng. Thông qua những bức ảnh đề tài Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa qua, tôi cảm nhận các bạn đã làm rất tốt, thể hiện được sự chỉn chu, tinh thần yêu nước và sự hoành tráng của các loại khí tài.

Chúng tôi ấn tượng nhất với tác phẩm “Khu vực bãi giữa sông Hồng được cải tạo thành không gian công cộng với vườn hoa đủ sắc màu, thu hút người dân tới tham quan, chụp ảnh” của các giả Kiều Mai Phương được trưng bày tại triển lãm. Đây là một bức ảnh đẹp về bố cục và màu sắc. Màu vàng tươi của hoa tương phản với màu nâu cũ kỹ của chiếc cầu Long Biên. Tôi ngạc nhiên khi biết rằng cây cầu lịch sử này được xây từ thời Pháp và đứng vững trường tồn cùng với thời gian, trở thành biểu tượng lịch sử văn hóa của Hà Nội.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình” kéo dài từ 8/10 – 12/10/2025 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (số 58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) và từ 12/10 – 21/10/2025 tại Hoàng thành Thăng Long (số 19C đường Hoàng Diệu, Hà Nội).

Lắng đọng cảm xúc qua 80 bức ảnh về “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”

Lắng đọng cảm xúc qua 80 bức ảnh về “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”

Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" 2025: điểm hẹn văn hóa của người yêu Thủ đô

Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" 2025: điểm hẹn văn hóa của người yêu Thủ đô

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025: Hà Nội bứt phá trong Kỷ nguyên vươn mình

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025: Hà Nội bứt phá trong Kỷ nguyên vươn mình

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lắng đọng cảm xúc qua 80 bức ảnh về “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”

Lắng đọng cảm xúc qua 80 bức ảnh về “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”

08 Oct, 03:16 PM

Kinhtedothi - Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc sáng 8/10 mang đến nhiều cảm xúc cho du khách.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025: Hà Nội bứt phá trong Kỷ nguyên vươn mình

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2025: Hà Nội bứt phá trong Kỷ nguyên vươn mình

08 Oct, 07:57 AM

Kinhtedothi - Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lại được tổ chức, trở thành điểm hẹn văn hóa đi cùng mùa Thu Hà Nội, khi những thanh âm hào hùng của khúc ca khải hoàn vọng về, hòa quyện trong hương cốm mới dịu nhẹ và rạo rực của cờ hoa rộn rã phố phường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ