Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đừng chỉ vì... tấm bằng

Kinhtedothi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại và thời điểm này, hàng triệu thí sinh và gia đình đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, đó là chọn ngành, chọn trường. Giữa “ma trận” ngành học, trường học, với vô vàn lời quảng bá, bảng xếp hạng và cả những chuẩn mực xã hội, một câu hỏi lớn cần được đặt ra, tấm bằng đại học để “làm sang” hay là hành trình thực chất để lập thân, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội?

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, chọn đại học không phải là cuộc đua danh giá để khoác lên một cái “mác” trường top, trường danh tiếng, càng không phải là một cuộc chạy đua để đạt được tấm bằng cho bằng bạn bằng bè. Việc học, đặc biệt là học đại học, nên được định nghĩa lại như một hành trình cá nhân hóa, phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu phát triển của mỗi người.

Thực tế tuyển sinh nhiều năm cho thấy nhiều câu chuyện đáng tiếc. Có những thí sinh đạt 27 - 28 điểm nhưng vẫn trượt hết các nguyện vọng vì đặt cược tất cả vào những ngành có điểm chuẩn chạm ngưỡng tuyệt đối. Có những thí sinh lại bị cuốn vào làn sóng chọn trường theo phong trào, theo mong muốn của cha mẹ hoặc vì “trường đó dễ xin việc sau này”. Điều này dẫn đến tình trạng học không đúng ngành, không yêu nghề, học xong không làm đúng chuyên môn, hoặc tệ hơn, là bỏ cuộc giữa chừng.

Có thể nói, đây là thời điểm vàng để các sĩ tử nghiên cứu thật kỹ về chương trình đào tạo của ngành học, về môi trường, văn hóa và triết lý giáo dục của ngôi trường mà mình muốn theo học. Khi có đủ thông tin, mỗi người sẽ có những lựa chọn sáng suốt và tự tin hơn khi đặt bút đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT.

Hãy nhìn nhận rằng, bằng cấp, tuy giá trị, nhưng không phải là tấm vé thông hành duy nhất. Năng lực thật, kỹ năng mềm, khả năng thích nghi và tinh thần cầu tiến mới là những thứ nhà tuyển dụng tìm kiếm. Thực tế đã chứng minh, nhiều người thành công không nhờ tấm bằng đại học “xịn”, mà nhờ sự say mê với nghề, sự học hỏi không ngừng và quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường đã chọn.

Vì thế, việc chọn trường, chọn ngành nên xuất phát từ chính nội lực bên trong của mỗi học sinh. Bởi vậy, hãy chọn một môi trường học tập phù hợp, nơi có thể phát huy hết tiềm năng và hỗ trợ cá nhân trưởng thành, chứ không chỉ là nơi “rèn” ra một cái bằng.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời, và sự nghiệp không phải là một vạch đích cố định mà là hành trình dài. Đại học không phải là tất cả, nhưng nếu chọn đúng, nó có thể là bàn đạp giúp mỗi người đi xa hơn, vững chắc hơn trên hành trình lập nghiệp về sau. Bởi vậy, chọn trường, chọn ngành là chọn con đường phát triển của bản thân. Đừng vì một tấm bằng mà đánh mất niềm tin vào chính mình. Và cũng đừng vì áp lực kỳ vọng mà gạt bỏ đam mê chính đáng.

Mỗi quyết định hôm nay, nếu xuất phát từ sự hiểu biết, đam mê và bản lĩnh cá nhân, sẽ là nền móng vững chắc cho tương lai. Đó mới là ý nghĩa thật sự của việc học, không phải là điểm số hay danh tiếng, mà là hành trình trưởng thành và cống hiến. Và hành trình ấy, nếu được khởi đầu đúng cách, sẽ không dừng lại ở tấm bằng, mà sẽ dẫn đến giá trị đích thực của đời sống.

Hà Nội có 3 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Hà Nội có 3 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kỳ vọng và thách thức!

Kỳ vọng và thách thức!

09 Dec, 05:20 AM

Kinhtedothi - Việc UNESCO công bố Hà Nội là một trong 72 thành phố mới gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu không chỉ là tin vui của riêng ngành giáo dục, mà còn là sự kiện có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển của Thủ đô.

Chữ “Dám”

Chữ “Dám”

08 Dec, 06:15 AM

Kinhtedothi - Vâng! Chỉ một chữ “Dám”, nhưng lại hàm chứa sâu xa nhiều thông điệp của người đứng đầu TP. Khi làm việc với lãnh đạo các địa phương, đơn vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đề cập nhiều đến chữ “Dám” với yêu cầu “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Chữ “Dám” vì thế không phải là khẩu hiệu mà là tinh thần chỉ đạo, là hành động thực chất để gỡ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong một bộ phận cán bộ là sự ngại đổi mới, sợ sai và tâm lý an toàn.

Bước chuyển tích cực

Bước chuyển tích cực

05 Dec, 06:03 AM

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TƯ ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết tâm đổi mới, bứt phá

Quyết tâm đổi mới, bứt phá

04 Dec, 04:57 AM

Kinhtedothi - Việc Chính phủ phát lệnh khởi công hàng loạt công trình, dự án trọng điểm quốc gia đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng: Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quyết tâm bứt phá và tạo ra những cú hích chiến lược cho nền kinh tế.

Nỗ lực lớn

Nỗ lực lớn

03 Dec, 05:00 AM

Kinhtedothi - Thông tin Chính phủ dự kiến cắt giảm giấy phép kinh doanh tối thiểu 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - gấp đôi phương án trình Quốc hội trước đó được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố sáng 27/11 đã tạo điểm nhấn mạnh tại phiên thảo luận Luật Đầu tư (sửa đổi). Đây là nỗ lực lớn, bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho DN.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ