Gã trai làng lên zalo giăng bẫy tình

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Luôn khoe mẽ là thiếu gia sở hữu nhiều tài sản và làm chủ tiệm vàng lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, gã trai lơ thất nghiệp đăng tải những hình ảnh về cuộc sống vương giả lên tài khoản cá nhân.

Lân la làm quen với các cô gái nhẹ dạ, hắn giả vờ tâm sự và vẽ ra viễn cảnh cuộc sống đầy tươi đẹp hậu hôn nhân. Sau khi dụ các cô gái vào khách sạn trao tình, hắn tìm cách cuỗm sạch tài sản của nạn nhân rồi chuồn êm…
Buổi hẹn hò cay đắng

Công an quận 10 (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Quân (SN 1982, trú tại Tân Thuận, thị xã LaGi, Bình Thuận, tạm trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. Đây chính là kẻ đã lân la làm quen, sau đó lừa tình và chiếm đoạt tài sản của hàng loạt cô gái trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Một trong những nạn nhân của Quân là chị Tr. (SN 1982, trú tại TP Hồ Chí Minh). Chị Tr. có công ăn việc làm ổn định, lại có ngoại hình khá bắt mắt, song con đường tình duyên lại không được may mắn. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, Tr. lại càng chạnh lòng khi thấy mình suốt ngày vẫn đi về lẻ bóng. Qua nhiều lần lên zalo, chị Tr. bất ngờ khi thấy một chàng trai vào làm quen và cho biết mình cũng đã “quá lứa” nhưng chưa tìm được “ý trung nhân” như mong muốn. Thấy cách trò chuyện của người đàn ông có vẻ chất phác thật thà, chị Tr. cứ ngỡ mình đã gặp được một nửa còn lại của cuộc đời. Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê khá sang trọng trên địa bàn trung tâm TP.

Buổi hẹn hò thật lãng mạn với chàng trai ăn mặc sang trọng và rất sành điệu khiến chị Tr. nhanh chóng xiêu lòng. Biết cô gái đã bị chinh phục, Quân hứa hẹn đầy những viễn cảnh sau ngày cưới rồi tìm cách đưa Tr. vào khách sạn để cùng vui vẻ. Khi cô gái đang lâng lâng với mối tình đẹp như mơ, chàng “thiếu gia” bốc điện thoại vờ nói chuyện với “nhân viên” của mình. Tiện thể, hắn ngỏ lời “mượn” bạn tình mới 30 triệu đồng để giải quyết công việc gấp. Không mảy may nghi ngờ, cô gái đưa ngay số tiền cho Quân rồi nằng nặc bảo người tình tiện thể chở cô về ra mắt gia đình. Gật đầu đồng ý, Quân chạy xe máy tay ga của Tr và chở cô đến một con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt (thuộc địa bàn quận 10). Vờ dừng xe trước cổng căn nhà khá khang trang, hắn bảo đó là nhà mình rồi giục Tr. xuống xe vào chơi. Khi cô gái vừa bước xuống, lập tức hắn rồ ga phóng mất dạng.
 Đối tượng Quân tại cơ quan công an và tang vật vụ án
Cay đắng khi lần đầu gặp mặt đã bị kẻ lưu manh lừa tình và chiếm đoạt cả xe máy lẫn số tiền hàng chục triệu đồng, chị Tr. đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng tại quận 10 để nhờ giúp đỡ. Chị Tr. cho biết: Do nhiều lần lên mạng Zalo, thấy người thanh niên đăng nhiều hình ảnh về cuộc sống làm ăn vất vả và lâu lâu lại đi tham gia từ thiện. Cứ ngỡ người ấy lo làm ăn mà bỏ quên mất chuyện cưa cẩm nên chị mới tin tưởng và đồng ý hẹn hò. Không ngờ lại gặp phải một kẻ lừa đảo quá cao tay khiến chị mất trắng cả tình lẫn tiền bạc.

Lộ diện kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Cơ quan điều tra Công an quận 10 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh sự việc. Lần theo tài khoản zalo của gã thanh niên họ “Sở” lực lượng chức năng không khỏi ngỡ ngàng khi thấy những hình ảnh về cuộc sống sung túc, mỹ miều mà hắn đăng tải. Không chỉ tự xưng là thiếu gia đang điều hành tiệm vàng lớn, y còn đăng tải một số thùng hàng với tờ giấy “Miền Trung đang đợi”, ngụ ý đang chuẩn bị chuyển hàng đi cứu trợ cho người khó khăn. Tiếp tục lần theo tài khoản của một số người quen biết của hắn, cơ quan chức năng đã lần ra được một số khu vực mà gã trai này thường hay lui tới là địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau nhiều lần xác minh đến sáng ngày 14/2/2017, Công an quận 10 (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ập đến căn nhà tại xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) và bắt giữ được Lê Minh Quân khi hắn đang sửa soạn quần áo chỉnh tề để chuẩn bị hẹn hò với một cô gái mới quen khác.

Tại CQĐT, gã trai thừa nhận đã lừa tình chị Tr., sau đó chiếm đoạt xe máy và tiền bạc của cô gái. Quân khai nhận bản thân y không có công ăn việc làm, song lại ăn nói rất có duyên nên nảy sinh ý định lừa tình của những cô gái quá lứa. Khi dụ được người tình vào khách sạn vui vẻ, hắn chờ cho nạn nhân ngủ say rồi chiếm đoạt tài sản. Khi lên mạng làm quen, Quân thường dùng nhiều nick với các tên gọi như: “Vì anh là gió”, “Just Do It”, “Yêu là cưới”. Trong đó, hắn thường đăng các hình ảnh là một thanh niên học thức, con nhà gia giáo, giàu có, hay làm việc thiện. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng y còn “nhá hàng” các hình ảnh như hột xoàn, kim cương, dây chuyền vàng… với chú thích: “Đồ mẹ chuẩn bị cho con trai ngày cưới”. Với vẻ ngoài bảnh trai, và cách nhắn tin trò chuyện khéo léo, hắn đã “nhử” được nhiều cô gái trẻ rồi chiếm đoạt cả tình lẫn tiền.

Đã có ít nhất 3 nạn nhân là các cô gái trẻ đã đến CQĐT Công an quận 10 trình báo đã bị gã trai họ “Sở” này lừa tình và chiếm đoạt các tài sản có giá trị. Theo một cán bộ điều tra Công an quận 10 cho biết, ngoài 3 nạn nhân đã đến trình báo, khả năng gã sở khanh này còn lừa tình và chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần