Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Giọt hồng yêu thương” tại Hậu Giang thành công tốt đẹp

Kinhtedothi - Sáng 12/1, chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình những giọt máu nghĩa tình – Giọt hồng yêu thương do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang tổ chức đã thành công vượt mong đợi.

Chương trình được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang). Đến trưa cùng ngày chương trình đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Bà Lê Thị Diễm Trang – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Ngã Bảy cho biết, trong đợt vận động hiến máu đầu năm 2022, đơn vị cùng ban tổ chức đã thu nhận hơn 300 đơn vị máu, vượt mục tiêu ban đầu đề ra.

“Do bà con nhiều trường hợp vừa tiêm vaccine ngừa Covid-19 nên không thể cho máu, nếu không sẽ có nhiều đơn vị máu hơn được hiến tặng”, bà Trang cho biết.

Nhà báo Phạm Văn Hùng (trái) Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại TP Hồ Chí Minh nhận bảng tượng trưng ghi nhận tấm lòng vàng của nhà tài trợ từ Đại diện Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang.
Trong buổi sáng phát động chương trình hiến máu, nhiều hình ảnh, câu chuyện xúc động đã được phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận lại.

Còn hơi choáng sau lần đầu tiên hiến máu, em Huỳnh Lê Gia Bảo - học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Ngã Bảy) cho biết, nghe tin trường phát động tình nguyện hiến máu, em đã xin phép gia đình để tham gia. Dù mẹ còn e ngại ảnh hưởng sức khỏe, nhưng cuối cùng vẫn bị con trai thuyết phục. “Lần đầu hiến máu em có hơi run, lấy máu xong có hơi mệt nhưng em thấy không ảnh hưởng gì. Sau này, nếu có chương trình hiến máu nữa, nhất định em sẽ tham gia” - Bảo nói.

Bảo bày tỏ, thông qua các phương tiện truyền thông em biết được tầm quan trọng của việc truyền máu để cứu người, nhất là. Hơn nữa, nguồn máu tại các bệnh viện hầu hết được thu nhận từ những chương tình nguyện hiến máu nên em đã quyết tâm tham gia hiến máu cứu người.

Cũng như Bảo, nữ sinh Lý Kim Thanh – học sinh Trường THPT Nguyễn Minh Quang cũng lần đầu tham gia hiến máu. Trong màu áo trắng tinh khôi, Thanh chia sẻ khá hồi hộp khi ngồi vào “ghế nóng” để cho máu. “Khi lấy máu xong rồi, em thấy sức khỏe mình bình thường. Sau này nếu có cơ hội em sẽ tiếp tục hiến máu và động viên bạn bè, người thân tham gia nữa” - Thanh háo hức nói.

Nữ sinh Lý Kim Thanh chia sẻ về lần đầu hiến máu.

Là một trong những người tham gia hiến máu tiêu biểu nhất của TP Ngã Bảy và là cá nhân xuất sắc được tỉnh lựa chọn dự tôn vinh 100 cá nhân hiến máu tiêu biểu toàn quốc tại TP Hà Nội, anh Phạm Hải Nam – giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Ngã Bảy) đến nay đã gần 30 lần cho máu cứu người. Kể về quá trình hiến máu của mình, anh cho biết: “Nhiều năm trước, tôi cảm thấy sức khỏe mình không tốt. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, tôi quyết định thử hiến máu. Sau lần hiến máu đầu tiên, tôi thấy sức khỏe mình không bị ảnh hưởng gì mà có phần tốt lên. Những lần hiến máu tiếp sau đó khiến tôi khỏe mạnh hơn nữa, tinh thần cũng rất tốt. Từ đó, tôi động viên hết thành viên trong gia đình tham gia hiến máu. Qua đây, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng, ai sợ hiến máu thì cứ thử đi một lần là sẽ hiểu” - anh Nam chia sẻ.

Anh Phạm Hải Nam - môt trong những người hiến máu tiêu biểu của TP Ngã Bảy hào hứng tham gia chương trình.

Để lan tỏa hành động hiến máu cứu người, anh Nam cùng các giáo viên trong trường còn thành lập câu lạc bộ hiến máu. Chỉ cần có chương trình kêu gọi, anh và các thành viên trong câu lạc bộ sẽ cùng tham gia. “Sau mỗi lần tham gia, tôi thấy hạnh phúc hơn khi mình chia sẻ những giọt máu nghĩa tình để cứu sống người bệnh đang cần truyền máu. Mọi người đều có thể tham gia để lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này” - anh Nam nói.

Hành trình những giọt máu nghĩa tình – Giọt hồng yêu thương tại TP Ngã Bảy đã thành công trọn vẹn, báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục lan tỏa chương trình nhân văn này đến các địa phương khác tại ĐBSCL và trên cả nước.

Nhà báo Trần Mậu Dũng (thứ 6 từ trái qua) Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại TP Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại địa phương.

Với kết quả đạt được trong chương trình hiến máu nhân đạo ở TP Ngã Bảy, nhà báo Hồng Lĩnh – đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại ĐBSCL chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang và TP Ngã Bảy đã chung tay thực hiện chương trình.

Qua đó, chân thành cảm ơn các đơn vị đã đồng hành và tài trợ cho chương trình gồm Công ty TNHH Garsoni Việt Nam, Tập đoàn An Nông, Công ty TNHH Kiên Nam, Công ty TNHH SX-TM-DV Thái Hân, Công ty TNHH quảng cáo Hoàng Hà để chương trình thành công tốt đẹp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Học sinh lớp 2 giành 7 cúp vàng và 28 huy chương cờ vua

Đồng Nai: Học sinh lớp 2 giành 7 cúp vàng và 28 huy chương cờ vua

21 Apr, 02:41 PM

Kinhtedothi- Em Ngũ Phương Linh (sinh năm 2017), hiện đang học lớp 2/1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, TP Biên Hòa, Đồng Nai, đã có hơn một năm tham gia thi đấu cờ vua và giành được nhiều giải thưởng lớn. Tính đến nay, em đã đạt được 7 cúp vàng và 28 huy chương ở các giải cờ vua khác nhau.

Nơi 2.000 đồng không chỉ mua cơm, mà còn mua hy vọng sống

Nơi 2.000 đồng không chỉ mua cơm, mà còn mua hy vọng sống

17 Apr, 10:45 PM

Kinhtedothi - Nằm đối diện bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội, có một quán cơm đặc biệt mang tên “Nụ cười Shinbi”. Chỉ với 2.000 đồng/suất, quán không những giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm tình yêu và nghị lực cho những bệnh nhân ung thư đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật.

Quận Hoàng Mai: Cán bộ phường lăn xả cứu người dân trong hoả hoạn

Quận Hoàng Mai: Cán bộ phường lăn xả cứu người dân trong hoả hoạn

16 Apr, 02:32 PM

Kinhtedothi - “Bất cứ cán bộ phường Thanh Trì nào có mặt tại hiện trường đều xông vào đám cháy để cứu người, tài sản, huống hồ chi tôi với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy phường, càng phải có trách nhiệm, đi đầu” - Phó Bí thư Đảng ủy phường Thanh Trì Phạm Ngọc Hưng chia sẻ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ