Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giữ gìn phong tục thả cá - Gửi gắm ước vọng năm mới

Kinhtedothi - Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch Ất Tỵ 2025), nhiều người dân tại Hà Nội nhộn nhịp đổ về các sông, hồ để thả cá tiễn ông Công, ông Táo.Thả cá chép tiễn Táo quân không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp hằng năm), khắp các tuyến sông, hồ, ao, kênh rạch tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước lại nhộn nhịp người dân đến thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời, thể hiện ước vọng về một năm mới bình an, sung túc và hạnh phúc.

Từ sáng sớm, tại các khu vực như: hồ Tây, sông Tô Lịch, hồ Linh Đàm, hồ Hoàn Kiếm hay các bến nước ven sông Hồng, dòng người đã tấp nập mang theo cá chép, hương hoa, lễ vật. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng tại nhà từ tối hôm trước, sau đó sáng sớm mang cá đi thả để kịp giờ tiễn Táo quân chầu trời.

Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện để ông Công, ông Táo vượt Vũ Môn, bay về thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng những việc lớn nhỏ trong gia đình suốt một năm qua. Vì vậy, việc thả cá mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn và mong cầu sự che chở trong năm mới.

Năm nay, dù thời tiết se lạnh, nhiều khu vực ven hồ vẫn đông người đến từ sáng sớm. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, hoạt động thả cá ngày càng được gắn với thông điệp bảo vệ môi trường.

Nhiều người dân chủ động bỏ cá ra khỏi túi nilon, thả nhẹ nhàng xuống nước, đồng thời mang rác về đúng nơi quy định. Một số nhóm tình nguyện cũng có mặt để tuyên truyền, hỗ trợ người dân thả cá đúng cách, hạn chế xả rác bừa bãi.

Đi thả cá tại Hồ Tây, chị Nguyễn Thị Hồng (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi năm nào cũng giữ thói quen đi thả cá vào sáng 23 tháng Chạp. Năm nay tôi thấy rất yên tâm vì có lực lượng chức năng và tình nguyện viên túc trực từ sớm, hướng dẫn người dân thả cá an toàn, không chen lấn. Các anh chị còn nhắc nhở mọi người bỏ cá ra khỏi túi nilon, không vứt rác xuống hồ. Nhờ vậy mà khu vực này sạch sẽ hơn hẳn so với trước. Tôi thấy việc làm này rất thiết thực, vừa giữ được nét truyền thống, vừa bảo vệ môi trường".

Cá chép từ túi nilon được thả vào thùng tập trung nhằm tránh việc người dân thả cá rồi vứt cả túi nilon.

Chị Đặng Như Quỳnh (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) cho biết: “Từ các năm trước đến các điểm thả cá tại Hồ Tây đều có những thùng tập kết để thả cá, các tình nguyện viên và lực lượng chức năng tận tình hướng dẫn thả cá nhẹ nhàng để cá không bị chết. Tôi rất ủng hộ cách làm này, vì vừa giúp người dân thực hiện nghi lễ trọn vẹn, vừa góp phần xây dựng hình ảnh văn minh trong ngày cuối năm".

Khi đầy thùng cá, cá được tập trung tại các điểm, sau đó lực lượng chức năng phường hỗ trợ vận chuyển cá ra sông Hồng để phóng sinh

Ngày tiễn ông Công, ông Táo không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là dịp để mỗi người hướng về gia đình, tổ tiên, trân trọng những giá trị văn hóa lâu đời. Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh người dân nhẹ nhàng thả cá xuống mặt nước vẫn mang vẻ đẹp bình dị, góp phần gìn giữ hồn cốt Tết Việt.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chen chân mua sắm trên các "thủ phủ" thời trang

Hà Nội: Chen chân mua sắm trên các "thủ phủ" thời trang

12 Feb, 03:35 PM

Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố có nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc khi người dân chen chân mua sắm đến tận khuya. Không khí mua sắm cuối năm sôi động tại phố Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch với dòng người nườm nượp từ sáng đến đêm.

Con thuyền mai vàng "độc bản" được rao giá kỷ lục

Con thuyền mai vàng "độc bản" được rao giá kỷ lục

12 Feb, 11:00 AM

Kinhtedothi - Cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa Hà Nội xuất hiện siêu phẩm mai vàng 19 gốc trên thân gỗ sao đen, được rao bán gần 800 triệu đồng. “Vạn lộc nghinh xuân” - con thuyền chở sắc xuân bằng mai vàng đang gây sốt giới chơi cây tại Hà Nội.

Bưởi cảnh “khủng” giá hàng chục triệu đồng trên phố Lạc Long Quân

Bưởi cảnh “khủng” giá hàng chục triệu đồng trên phố Lạc Long Quân

07 Feb, 10:50 AM

Kinhtedothi - Cận Tết Bính Ngọ 2026, phố Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) rực vàng sắc bưởi cảnh với giá tiền chục triệu đồng/gốc, nhiều nhà vườn bán gần hết từ giữa tháng Chạp. Hàng trăm gốc bưởi “khủng” đổ bộ về đây tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp trước Tết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ