Kinhtedothi - Trưa 26/7, thời tiết Hà Nội nắng nóng lên tới 37 độ C, cảm giác thực 44 - 45 độ C, nhưng rất nhiều người dân vẫn đội nắng chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phía bên ngoài tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Những chiếc xe phục vụ cho nghi thức Quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được điều động tới gần khu vực cổng nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông. Ảnh: Ngọc TúNhững chiếc xe phục vụ cho nghi thức Quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được điều động tới gần khu vực cổng nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông. Ảnh: Ngọc TúĐoàn xe di quan Tổng Bí thư. Ảnh: Đức HuyNgười dân đội nắng chờ tiễn biệt Tổng Bí thư tại Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: Quân ThủyNgười dân bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch nhận nước uống miễn phí từ thanh niên tình nguyện. Ảnh: Quân ThủyLực lượng chức năng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Công TrìnhGiao thông thuận lợi trên tuyến đường Lê Đức Thọ gần Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: Công TrìnhkKhu vực Nghĩa trang Mai Dịch trưa ngày 26/7.Các lực lượng chức năng sẵn sàng công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh quanh khu vực Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: Công TrìnhAn ninh thắt chặt trước Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: TTXVNCàng về trưa trời càng nắng nóng, nhưng đoàn người vẫn trật tự, trang nghiêm xếp hàng trong khu vực rào chắn. Ảnh: TTXVNNgoài ô, mũ, nhiều người còn cầm trên tay lá cờ rủ để bày tỏ lòng thương tiếc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVNNhiều người lớn tuổi, cựu chiến binh có mặt tại đây còn chuẩn bị hoa để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVNẢnh: Hoài Nam/TTXVNLực lượng thanh niên tình nguyện luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: TTXVNCác tuyến đường đã được chăng dây để đảm bảo an toàn cho đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua. Ảnh: Duy KhánhNghiêm trang đợi giờ xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua. Ảnh: Ngọc TúẢnh: Thanh HảiCác lực lượng chức năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trần Long
Anh Cao Văn Hòa - huyện Mỹ Đức chia sẻ khi đang đứng tại đường Lê Quang Đạo. Clip: Trần Long - Thịnh An
Ảnh: Văn TrọngNgười dân cầm di ảnh tiễn biệt Tổng Bí thư trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Trọng TùngNgười dân cầm di ảnh tiễn biệt Tổng Bí thư trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Trọng TùngNgười dân đứng trên đường Kim Mã. Ảnh: Duy KhánhLực lượng làm nhiệm vụ tại đường Lê Quang Đạo. Ảnh: Trần LongẢnh: Ngọc TúẢnh: Ngọc TúHình ảnh người dân đứng tại Ngã tư Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy Khánh.Ảnh: Duy KhánhHình ảnh người dân đứng tại Ngã tư Liễu Giai - Nguyễn Chí ThanhHình ảnh người dân đứng tại Ngã tư Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy KhánhHình ảnh chụp tại ngã tư Tràng Thi - Cửa Nam - Điện Biên Phủ. Ảnh: Duy Khánh.Tại nhà văn hoá thôn Lại Đà - Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng toàn thể lãnh đạo huyện Đông Anh cùng Nhân dân dự lễ truy điệu. Ảnh: Văn TrọngTại Trần Duy Hưng, các chiến sĩ Sư đoàn 361, quân chủng phòng không không quân đã có mặt để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Văn TrọngNgười dân chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Công TrìnhNhiều người dân làm nước chanh đá mời mọi người đang đứng chờ tại đường Lê Đức Thọ uống giải nhiệt. Ảnh: Khánh HuyNgười dân trên dường Cầu Giấy. Ảnh: Khánh HuyHải quân cầm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Ngọc TúẢnh: Ngọc TúẢnh: Ngọc TúCác lực lượng chuẩn bị trước giờ truy điệu. Ảnh: Hiếu LêCác lực lượng chuẩn bị trước giờ truy điệu. Ảnh: Hiếu LêCác lực lượng chuẩn bị trước giờ truy điệu. Ảnh: Hiếu LêHiện nay có gần 3000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn 6 quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm - những đơn vị trên lộ trình đoàn xe linh xa đi qua, từ 12 giờ đã có mặt tại các địa điểm chờ đoàn xe đi qua để bày tỏ niềm tiếc thương và thành kính, tiễn biệt một nhà lãnh đạo xuất sắc, người cộng sản kiên trung và một người Hà Nội giản dị. Ảnh: Thịnh AnẢnh: Thịnh AnẢnh: Thịnh AnNgười thân tại thôn Lại Đà xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Văn TrọngNgười dân đứng trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Phạm HùngNgười dân trên đường Kim Mã. Ảnh: Thịnh AnẢnh: Thanh HảiẢnh: Như ĐạtẢnh: Thanh HảiẢnh: Thanh HảiẢnh: Thanh Hải
Người dân chào linh xa khi đi qua đường Lê Quang Đạo. Clip: Thịnh An - Trần Long
Người dân nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Khánh Huy
Người dân nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Khánh Huy
"Biển người" đứng hai bên đường tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Công TrìnhNgười dân đứng hai bên đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy KhánhNgười dân đứng hai bên đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy KhánhẢnh: Trọng TùngẢnh: Trọng TùngNgười dân đứng hai bên đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy KhánhHình ảnh tại Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: Hùng QuangẢnh: Phạm HùngẢnh: Phạm Hùng"Biển người" đứng hai bên đường phố Hà Nội để vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm HùngNgười dân nghẹn ngào bật khóc trước lĩnh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua khu vực Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy KhánhNgười dân nghẹn ngào bật khóc trước lĩnh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua khu vực Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy KhánhNgười dân nghẹn ngào bật khóc trước lĩnh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua khu vực Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy KhánhẢnh: Ngọc TúNgười dân quay lại hình ảnh xe linh xa tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Ngọc Tú
Kinhtedothi - Trong lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn bè quốc tế và nhân dân thêm một lần chứng kiến tình cảm sâu đậm của nhân dân Việt Nam dành cho Tổng Bí thư, thêm hiểu hơn về mất mát to lớn này của toàn đảng, toàn dân ta.
Kinhtedothi-Bằng tình cảm yêu mến, kính trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang, hàng nghìn tình nguyện viên Hà Nội đã tận tâm hỗ trợ phân làn, nước uống, quét mã QR... tạo thuận lợi cho người dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kinhtedothi - Sáng nay (26/7), lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể, bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 12 giờ 30 phút. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông
Kinhtedothi - Đình làng Mai Hiên thuộc xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn bảo lưu được khá nguyên vẹn hình thức kết cấu kiến trúc tôn giáo thời Nguyễn.
Kinhtedothi - Trong nắng nóng gay gắt, những nữ chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Kinhtedothi - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khởi công ngày 30/8/2024, sau hơn 8 tháng xây dựng, dự án đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nổi bật nhất là khu triển lãm trong nhà với biểu tượng “Thần Kim Quy”.