Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa lê rừng xuống phố

Kinhtedothi - Những ngày gần đây gần chợ Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã tràn ngập sắc trắng của hoa lê rừng.
Những cành hoa mang vẻ đẹp của núi rừng bắt đầu khoe sắc khiến người dân Thủ đô cực kỳ thích thú chiêm ngưỡng.
Hàng trăm cành hoa lê rừng được người bán dựng dọc hai bên bờ đê chợ hoa Quảng An.
Theo ghi nhận của phóng viên, hoa lê rừng (hay còn gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp) được trồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang, Yên Bái, Bắc Kạn…
Hoa lê được yêu thích bởi có màu trắng tinh khiết.
Những cành nở rộ hoa trắng ngần, xen với những lộc non mới nhú tạo nên một nét đẹp riêng độc đáo cho loài hoa vùng sơn cước giữa lòng Thủ đô.
Một tiểu thương cho biết: "Giá mỗi cành hoa dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ, dáng thế khác nhau".
"Nắm bắt được thị trường, nhiều năm nay hoa lê nở trái vụ nên nhiều người đã lấy hoa về bán sớm để mọi người có thể thưởng thức và cảm nhận được không khí Tết đang dần về" - tiểu thương tại chợ cho biết thêm.
Loài hoa có sức sống bền vì thế người chơi có thể sử dụng được lâu hơn mà không lo bị héo hay thối gốc. Những cành hoa lê phủ đầy địa y, rêu mốc càng tôn thêm sự hoang dã của thiên nhiên.
Năm nay lượng tiêu thụ chậm hơn nên nhiều tiểu thương đã vừa bán vừa tính toán cho những ngày giáp Tết sắp tới.
Thời điểm này vẫn còn cách Tết Nguyên đán 2023 gần 2 tháng nữa, nhưng những cành lê rừng bất ngờ xuất hiện trên dọc các tuyến phố khiến nhiều người cảm nhận như không khí Tết dần len lỏi vào từng con phố của Thủ đô.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa thông điệp sống xanh từ giảng đường đến cộng đồng

Lan tỏa thông điệp sống xanh từ giảng đường đến cộng đồng

26 Mar, 03:02 PM

Kinhtedothi - Hơn 1.000 học sinh, sinh viên cùng các đại biểu tham gia sự kiện đi bộ vì môi trường tại Trường Đại học Lâm nghiệp (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tạo nên hành trình 3km đầy cảm hứng, kết nối cá nhân với những mục tiêu lớn của xã hội và nhân loại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ