Kinhtedothi - Những ngôi nhà sơn vàng cổ kính, cổng làng phủ kín rêu phong ở làng Đông Ngạc (hay làng Kẻ Vẽ, thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là ngôi làng cổ nằm bên bờ sông Hồng có niên đại vài trăm năm.
Nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 10km về phía Tây Bắc, làng Đông Ngạc còn có tên nôm là làng Vẽ (hay Kẻ Vẽ) ngày nay là phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là ngôi làng cổ nằm bên bờ sông Hồng có niên đại vài trăm năm.Cũng như làng cổ Đường Lâm, ở Đông Ngạc vẫn gìn giữ được nét mộc mạc, nguyên sơ và yên bình sau vài trăm năm lịch sử, bất chấp quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng.Ðông Ngạc là một trong những ngôi làng hiếm hoi có hệ thống công trình văn hóa cộng đồng phong phú, gồm: đình, đền, chùa, miếu, văn chỉ. Trong những kiến trúc đặc biệt ở làng Đông Ngạc phải kể đến đình Đông Ngạc hay còn gọi là đình Vẽ. Tiền thân của đình là một ngôi miếu cổ dựng từ thời nhà Đường sang đô hộ nước ta và đã được trùng tu nhiều lần qua các văn bia ghi vào các năm 1635, 1653, 1718, 1836, 1941…Quá trình đô thị hóa của làng quê đã không làm mất đi nhiều những nét đẹp của các công trình kiến trúc cổ. Đông Ngạc được biết đến là ngôi làng có 18 tiến sĩ và nhiều người đỗ đạt cao, nhiều người làm quan lớn trong triều đình, nhất là giai đoạn Lê Trung Hưng. Các triều đại phong kiến trước kia, người đỗ tiến sĩ khi về địa phương sẽ được xây dựng một ngôi nhà gỗ bề thế, gọi là nhà đại khoa.Người ở đây có câu “Đất Kẻ Giàn, quan Kẻ Vẽ” để bày tỏ niềm tự hào của mình với những dòng họ đã có công tạo nên những thành tích trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là thành tích khoa bảng. (Trong ảnh là tranh tường vinh quy bái tổ).Tại đây còn rất nhiều di tích đình, đền, chùa, nhà cổ lưu giữ lại nét đẹp cổ kính, rêu phong.Những đường nét kiến trúc tinh xảo theo thời gian đã dần cũ kỹ, bong tróc không còn được nguyên vẹn.Dấu ấn thời gian không làm thay đổi nét cổ kính của những nếp nhà xưa.
Đoạn tường “cũ” kéo dài ở giữa xóm 3 là một điểm nhấn của làng. Bức tường đã bong tróc nhưng toát ra nét cổ kính.
Rêu phong phủ kín mái đình xưa mang lại nét cổ kính của ngôi làng.Làng Đông Ngạc hiện còn trên 100 ngôi nhà cổ có thời gian xây dựng trên 100 năm, trong đó có nhiều ngôi nhà gỗ được đục chạm công phu, bảo tồn nguyên trạng, còn có những ngôi nhà thờ cổ được dựng từ mấy thế kỷ trước.
Những con ngõ cũng được duy tu, vẽ tranh bích hoạ tạo nên khung cảnh bình yên của ngôi làng.Giữa cuộc sống ồn ào của cơn lốc đô thị hóa, người dân làng Đông Ngạc vẫn sống rất mộc mạc, giản dị. Con cháu nhiều thế hệ sau vẫn giữ được truyền thống hiếu học của ông cha thời xưa. Vào các ngày lễ, Tết, rằm, mùng một, dân làng sẽ thắp hương để tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên đã góp phần tạo nền những truyền thống tốt đẹp, để lại cho con cháu đời sau những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử dân tộc.
Kinhtedothi - Sự tồn tại của làng ngay giữa Thủ đô là một đặc điểm thú vị của Hà Nội. Trong quá trình đô thị hóa, sự hòa quyện giữa yếu tố làng và đặc điểm đô thị mới đã củng cố “làng trong phố”, “phố trong làng”.
Kinhtedothi - Ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, có một ngôi làng cổ, cũng giống như bao làng quê khác, nhưng lại trở nên nổi tiếng từ bao đời nay bởi những huyền thoại được dệt nên và nhiều câu chuyện ly kỳ. Đây là vùng đất đã sinh ra nhiều bậc danh tài.
Kinhtedothi - Tại làng cổ Đường Lâm, người dân đã làm những chiếc đèn Trung thu khổng lồ, tạo hình theo các nhân vật lịch sử hay con vật gắn liền với đời sống ruộng đồng.
Kinhtedothi - Hà Nội đang thí điểm lắp hơn 200 màn hình LED dọc 4 km dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao với nhiều loại kích thước khác nhau để phục vụ việc tuyên truyền, quảng cáo.
Kinhtedothi - Với công suất bơm 170 m3/s, dự án trạm bơm Liên Mạc (phường Thượng Cát, TP Hà Nội) khi hoàn thành sẽ là trạm bơm tiêu thoát nước mưa lớn nhất Hà Nội.
Kinhtedothi - Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm với nhiệt độ phổ biến 18 - 20 độ C, nhiều người ra đường cảm nhận rõ luồng không khí lạnh khắp phố phường Thủ đô.
Kinhtedothi – Diện mạo mới của Công viên Cầu Giấy đem lại không gian xanh tươi mới, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và văn hóa công viên trong lòng người dân Hà Nội. Từ khu vui chơi trẻ em đến quảng trường trung tâm, từng hạng mục đều được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, rèn luyện của mọi lứa tuổi.
Kinhtedothi - Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện sự chuyên nghiệp và đổi mới trong công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, lan tỏa tinh thần Đại hội đến Nhân dân Thủ đô và cả nước.