Hà Nội vào mùa thêu hoa, dệt lá

Thùy Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng Tư là khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp bởi những hàng cây đang độ thay lá khiến mọi con đường, góc phố đều trở nên lãng mạn khi Hà Nội đang vào mùa thay lá, dệt hoa.

Hoa loa kèn điểm tô hương sắc dịu dàng giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Ngon Garden
Hoa loa kèn điểm tô hương sắc dịu dàng giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Ngon Garden

 

Điểm tô cho bức tranh thiên nhiên xinh đẹp ấy là những bó hoa loa kèn trắng nổi bật trên thảm lá vàng dọc hai bên vỉa hè phố phường Hà Nội.

“Tháng Giêng hoa đào bừng nở đón Xuân khoe sắc hồng tươi

Tháng Hai hoa ban ngập tràn tím biếc những gương mặt phố

Tháng Ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa sưa về đây

Tháng Tư loa kèn mỏng manh những góc phố con đường quen…”

“Hà Nội mười hai mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son

Vì vậy, nhắc đến Hà Nội của những ngày tháng Tư, không thể thiếu hoa loa kèn – với điểm nhấn tuyệt đẹp là sắc trắng tinh khôi, mỏng manh, tạo cảm giác thanh cao, dịu nhẹ tại mỗi không gian loài hoa này hiện hữu. Sắc trắng của loài hoa ấy mang tới cảm giác thật dịu dàng cho tâm hồn người giữa lòng đô thị luôn ồn ào, náo nhiệt!

Trong sắc trời tháng Tư, hoa loa kèn nở có cánh màu trắng, nhụy vàng, luôn xinh đẹp, mong manh, nhẹ nhàng, không rực rỡ cũng chỉ có hương thơm man mác nhưng vẫn khiến nhiều người mê đắm. Đã từ lâu, hoa loa kèn được người dân Thủ đô ví như là sứ giả của tháng Tư, bởi chỉ khi tháng Tư về với những tia nắng dịu nhẹ chải khắp nhân gian, loa kèn mới bừng nở. Sự xuất hiện của hoa loa kèn trên những con phố trở thành điểm nhấn xinh xinh cho bức tranh giao mùa, là khoảng thời gian thiên nhiên chuyển mình, báo hiệu mùa Hè sắp đến.

Thêm vào đó, khi thời tiết chuyển giao từ mùa Xuân sang mùa Hè, những con phố tại Hà Nội lại được phủ đầy bởi những lớp lá rụng vàng. Những góc phố thân quen như được khoác thêm một lớp áo mới khi những chiếc lá rụng xuống trong khi trên cây vẫn còn rất nhiều lá xanh.

Chúng ta có thể dễ dàng chiêm ngưỡng mùa lá rụng trên những con phố đẹp nổi tiếng như Phan Đình Phùng, Thanh Niên, hồ Hoàn Kiếm... Đặc biệt, trên cung đường Phan Đình Phùng, con đường vốn được biết đến là lãng mạn nhất Hà Nội, khi được điểm tô thêm bởi những thảm lá vàng phủ kín vỉa hè, cùng những gánh hoa loa kèn nổi bật trong sắc trắng, trên từng xe hoa, gánh hoa khiến mọi người không thể rời mắt. Không ai có thể bỏ qua những xe hoa chở những bó loa kèn và khó có thể kìm lòng trước vẻ đẹp tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của hoa này. Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp, để người dân đến tản bộ, ngắm nhìn hay chụp ảnh khi nắng chưa gắt và trời chưa quá nóng...

Cùng những gánh hoa xuất hiện trên khắp các con đường, ngõ ngách của Thủ đô những ngày này, Hà Nội càng trở lên lãng mạn, nên thơ. Với người Hà Nội, đây luôn là thức hoa giản dị nhưng thanh cao, dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, do đó hoa loa kèn còn đi vào thi ca nhạc họa, trở thành biểu tượng cho những ngày đầu Hè của Thủ đô. Và mỗi khi lời bài hát “Hà Nội mười hai mùa hoa” của nhạc sỹ Giáng Son ngân lên, lòng người lại thêm xốn xang bởi:

“Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa

Là những nhớ nhung ngày ta đi xa

Là những khát khao mong quay trở về…

Tôi yêu những sắc hoa”

Hà Nội đang vào những ngày thêu hoa, dệt lá khi mọi con đường ngõ phố luôn thật xinh tươi, bởi biết bao sắc hoa khoe màu với những thảm lá vàng trải lối, tạo lên một bức tranh muôn màu cùng hòa quyện vào nhau. Và tôi luôn tự hỏi là bởi ta yêu những sắc hoa hay vì ta yêu Hà Nội, mà mỗi sắc hoa luôn làm ta nhưng nhớ nơi này!