Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, nhiều nhà dân bị ngập lụt

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về khiến mực nước các sông vùng hạ du của tỉnh Hà Tĩnh liên tục dâng cao, nhiều tuyến đường và nhà dân đã bị ngập sâu trong lũ lụt.

Tại các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân rất nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập, hàng trăm hộ dân bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ. Riêng tại huyện Đức Thọ có 30 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu sinh sống ngoài đê La Giang bị nước lũ ngập nhà từ 0,8-1m.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh thành lập các đoàn công tác trực tiếp hỗ trợ, ứng cứu người dân vùng lũ

Còn tại huyện Nghi Xuân hàng chục nhà dân ở “ốc đảo” Hồng Lam cũng đã bị ngập và cô lập. Trong ngày 23/9 toàn tỉnh Hà Tĩnh có 40 trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Hiện tại, nước lũ ở vùng hạ du tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao, trong đó tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân nước chỉ cách mặt đường khoảng 30cm, nguy cơ ngập lụt, chia cắt tuyến giao thông huyết mạch này có thể xảy ra.

Nhiều tuyến đường ở huyện Nghi Xuân bị nước lũ gây ngập, chia cắt các khu dân cư
Nước lũ chỉ cách mặt đường quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân khoảng 30cm, nguy cơ ngập tuyến đường huyết mạch này có thể xảy ra

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, thực hiện phương án "4 tại chỗ", nhất là sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ di dời dân, tài sản đến nơi an toàn, phòng ngừa thiệt hai do lũ lụt xảy ra.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: người dân kêu cứu vì nhà thầu thi công “nhỏ giọt” 

Đắk Lắk: người dân kêu cứu vì nhà thầu thi công “nhỏ giọt” 

16 Jul, 04:42 PM

Kinhtedothi- Thay vì trở thành niềm vui khi con hẻm sắp được nâng cấp khang trang, sạch sẽ, thì nay dự án hẻm 25 Mai Thị Lựu (đoạn từ Mai Thị Lựu tới hẻm 33 Lê Thị Riêng - phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) lại đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ