HAGL- TP.HCM (3-0): Ngã mũ trước Kiatisak

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sau khi thua Hà Nội FC 3 bàn không ngỡ thì TP.HCM lại tiếp tục bị chủ nhà HAGL nã 3 bàn vào lưới thủ môn Thành Thắng. Sau khi có chiến thắng 3-0 trước Viettel trên sân Hàng Đẫy thì các học trò của HLV Kiatisak lại tiếp tục thăng hoa trên ngôi đầu V.League 2021.

Sau trận thua muối mặt 0-3 trước Hà Nội trên sân Thống Nhất trong trận đấu với HAGL HLV trưởng Alexandre Polking đã đưa Ngọc Mười vào đá cặp trung vệ với Hoàng Lâm. Hậu vệ trái Ngọc Đức đã được đưa lên đá tiền vệ trung tâm với Văn Thuận, còn tiền vệ Lâm Ti Phong được ra sân ngay từ đầu thay cho ngoại binh Barror Junior nơi cánh phải.
Kiatisak lắm chiêu
Thực ra, ông Polking cũng chả có sự lựa chọn nào khác tốt hơn vì Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu, Thanh Bình thì cũng đang bị mất phòng độ. Do hiệu quả ghi bàn của 3 ngoại binh quá kém, nên ông Polking đành hủy kế hoạch dùng Lee Nguyễn và 3 ngoại binh Brazil.
 Công thì cùn, thủ thì yếu, tiền tiêu thì cả núi…điều gì đang xẩy ra với “Chiến hạm đỏ” vậy? Ảnh VPF.
Hàng phòng ngự sau khi chấm dứt hợp đồng với trung vệ Diakite, TP.HCM chỉ  còn 100% nội binh. Thân Thành Tín chơi ở vị trí trung vệ khá tệ trên sân Thống Nhất trận đấu trước nên HLV Polking đành trông chờ vào Ngọc Mười, vốn là cầu thủ cũ của đội hạng Nhì Gia Định. Một cách dùng cầu thủ khá lạ lẫm đối với CLB được cho là không thiếu tiền như TP.HCM.
Thực tình thì HLV Kiatisak chả lạ lẫm gì HLV trưởng Alexandre Polking vì ông thầy này đã từng cầm quân tại Thai 1.League. Trong bối cảnh thiếu vắng Tuấn Anh, HLV Kiatisak đã tung cầu thủ nhâp tịch Nguyễn Trung Đại Dương đá cặp với Brandao, Xuân Trường làm nhiệm vụ kiến tạo. Với nền tảng thể hình, thể lực tốt Nguyễn Trung Đại Dương đã quậy tung hàng phòng ngự 4 người của “Chiến hạm đỏ” trong hơn 30 phút đầu.
Phong tỏa chia cắt Lee Nguyễn rồi tung Công Phượng vào để thay nhịp điệu tấn công, chỉ cần có vậy là HAGL có ngay bàn thắng. Chiêu này HLV Kiatisak đã dùng trên sân Hàng Đẫy nhưng ông Polking cũng chả thể nào hóa giải vì Hoàng Lâm, cầu thủ phòng ngự tốt nhất của TP.HCM cũng bị Brandao, Văn Toàn, Công Phượng quần cho chóng mặt.
 Công Phượng có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn. Ảnh vPF

Sau bàn thắng sớm của Công Phượng, các cầu thủ HAGL thi đấu như một trận đấu tập trên sân Plei-ku. Thậm chí ở bàn thắng thứ 2 của Văn Toàn, anh còn đi bóng qua cả thủ môn Thành Thắng, sút nhẹ vào khung thành bỏ trống. Còn tình huống thứ 3, khi Hoàng Lâm trong lần trở lại sân Plei-ku có vài tình huống được trọng tài Ngô Duy Lân bỏ qua đến lần này khi Minh Vương ngã xuống, không còn cách nào khác ông đành chỉ vào chấm penalty.
Một trận đấu mà chủ nhà HAGL giành chiến thắng không mấy khó khăn còn TP.HCM ngoài bị thủng lưới 3 bàn, các trụ cột Lee Nguyễn, Sầm Ngọc Đức rời sân vì chấn thương đã có vô số câu hỏi về năng lực cầm quân của HLV trưởng Alexandre Polking. Hàng hậu vệ 3 người của HAGL hầu như không mấy khó khăn khi hóa giải các đường tấn công của đội khách.
Chiến hạm đỏ chìm dần
Cả 4 sự thay đổi người của TP.HCM trong đó có việc tung Hồ Tấn Tài vào thay Lâm Ti Phông cũng không cải thiện được tình hình trên sân. Cặp tiền vệ Sỹ Minh, Thanh Hậu được tung vào sân thay cho Văn Thuận, Lee Nguyễn cũng không thể nào cản Brandao, có một trận đấu rất hay trong vai trò quấy rối, kiến tạo cho đội HAGL. Phải thừa nhận Kiatisak sử dụng Văn Toàn, Brandao, Công Phượng, Hồng Duy đúng thời điểm và sở trường nên giúp họ phát huy được hết sở trường.
 Nỗi buồn của CĐV TP.HCM. Ảnh VPF

2 trận liên tiếp thủng lưới 6 bàn, tính từ đầu mùa giải đến nay, qua 6 trận TP.HCM đã để thủng lưới 9 bàn, nhiều nhất V.League và đội bóng đã tụt xuống vị trí thứ 12. Chưa chắc các học trò của ông Polking còn trụ được ở vị trí này vì Thanh Hóa và Hà Tĩnh còn chưa thi đấu vòng đấu này.
Công thì cùn, thủ thì yếu, tiền tiêu thì cả núi…điều gì đang xẩy ra với “Chiến hạm đỏ”? Nếu không kiếm được 3 điểm trước tân binh T.Bình Định trong vòng đấu tới thì nhiều khả năng ông Polking sẽ phải rời chiếc ghế nóng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần