Hải Phòng: 16 "ông trâu" tranh tài tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/9 (tức 9/8 âm lịch), Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - được tổ chức tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Không phụ lòng mong mỏi của du khách thập phương, các "ông trâu" đã mang tới những trận đấu mãn nhãn.

Năm nay là năm thứ ba Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn không tổ chức vòng loại mà chỉ tổ chức thi đấu một ngày theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phần Lễ được tổ chức trang nghiêm, ngắn gọn mang đến cho người dân một không gian cuối tuần đậm văn hóa.

Hơn 20.000 khán giả cổ vũ  cho các trận đấu. Ảnh: Vĩnh Quân
Hơn 20.000 khán giả cổ vũ  cho các trận đấu. Ảnh: Vĩnh Quân

Phần hội được tổ chức vào 7 giờ 30 phút tại Sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn (Số 274 - Lý Thánh Tông - Đồ Sơn). Theo đó, 16 “ông trâu” bắt đầu

 

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn cơ cấu giải thưởng thực hiện theo quy chế gồm 3 giải: Giải Nhất 70 triệu đồng, giải Nhì 40 triệu đồng, đồng giải Ba mỗi giải 20 triệu đồng.

tranh tài với những kháp đấu nảy lửa. Năm nay càng vào vòng trong các ông trâu càng mang đến những kháp đấu gay cấn, hấp dẫn.

Trận bán kết giữa trâu số 02 và trâu số 01 được đánh giá là trận đấu hay và đầy kịch tính.
Trận bán kết giữa trâu số 02 và trâu số 01 được đánh giá là trận đấu hay và đầy kịch tính.

Sau một số màn đánh cầm chừng, trận bán kết giữa trâu số 02 và trâu số 01 được đánh giá là trận đấu hay và đầy kịch tính. Cặp đấu này đã mang đến cho người xem những kháp đấu đẹp nhất. Với bản lĩnh cùng những miếng đánh, gỡ đòn và tấn công phản hồi liên tục được hai ông trâu thể hiện nhằm hạ gục đối phương.

Trâu số 02 có miếng đánh hiểm, những pha cáng hầu, tuy nhiên trâu số 01 vẫn tiếp tục phản kháng, tìm cách để gỡ đòn và trả miếng. Với những miếng đánh ăn miếng, trả miếng cho thấy sự lì lợm và đầy tính toán của hai "ông trâu". Nhưng với bản lĩnh nhỉnh hơn, trâu số 02 đã giành chiến thắng.

Trận bán kết giữa cặp 08 - 07 diễn ra đầy kịch tính, trâu số 07 năm 2019 của phường Bàng La từng đạt được thành tích cao, đến năm nay trâu số 07 cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chiến thắng. Tuy nhiên, lịch sử đã không lặp lại, trâu số 07 đã bị gẫy sừng và thua cuộc trước trâu số 08.

Những trâu bại trận được đưa ra khỏi khu vực thi đấu. Ảnh: Vĩnh Quân
Những trâu bại trận được đưa ra khỏi khu vực thi đấu. Ảnh: Vĩnh Quân
Trâu số 07 đã bị gẫy sừng và thua cuộc trước trâu số 08 tại trận bán kết. Ảnh: Tuấn Anh
Trâu số 07 đã bị gẫy sừng và thua cuộc trước trâu số 08 tại trận bán kết. Ảnh: Tuấn Anh

Dưới sự cổ vũ của khoảng 20.000 khán giả có mặt tại Sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn, trâu số 02 của ông Phạm Văn Hiệu (phường Minh Đức) và 08 Hoàng Đức Tiến (phường Bàng La) đã chính thức bước vào chung kết để tranh chức vô địch.

Cả 2 trâu 02 và 08 đều chiến đấu với tinh thần không lùi bước. Ảnh Hải Yến
Cả 2 trâu 02 và 08 đều chiến đấu với tinh thần không lùi bước. Ảnh Hải Yến
Trâu 08 đánh cáng dưới nhiều, dùng sừng để móc trâu 02. Ảnh Hải Yến
Trâu 08 đánh cáng dưới nhiều, dùng sừng để móc trâu 02. Ảnh Hải Yến

Ngay những phút đầu trận chung kết, như những gì đã thể hiện từ các vòng đấu trước, trâu số 02 đã chủ động tấn công, trâu số 08 cũng chủ động đón đầu. 2 “ông trâu” được giới chuyên môn đánh giá khá tương đồng. Những phút đầu, lợi thế thuộc về 08. Trâu 08 đánh cáng dưới nhiều, dùng sừng để móc trâu 02.

Với kinh ngiệm và bản lĩnh dày dặn, trâu số 02 vẫn giữ vững tinh thần. Cặp trâu đã có pha cáng độc đáo đem lại nhiều hứng khởi cho khán giả. Cả 2 trâu đều chiến đấu với tinh thần không lùi bước. Sau 5 phút thi đấu, mặc dù đã rất kiên trì, trâu số 02 đã bỏ chạy.

Sau 5 phút thi đấu, mặc dù đã rất kiên trì, trâu số 02 đã bỏ chạy. Ảnh: Vĩnh Quân
Sau 5 phút thi đấu, mặc dù đã rất kiên trì, trâu số 02 đã bỏ chạy. Ảnh: Vĩnh Quân

Với kết quả này, trâu số 08 của ông Hoàng Đức Tiến (phường Bàng La) đã trở thành “ông trâu” vô địch. Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp phường Bàng La có trâu chọi trở thành nhà vô địch của lễ hội Đồ Sơn. Trâu số 02 của ông Phạm Văn Hiệu (phường Minh Đức) giành giải Nhì.