Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Triển lãm gốm nghệ thuật mang hơi thở thời đại

Kinhtedothi - Sáng 11/2 tại Trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố (Hải Phòng), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển lãm gốm nghệ thuật và lễ ra mắt sách “Tiếng đất gọi bàn tay” của nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên.

Triển lãm giới thiệu đến người xem 80 tác phẩm gốm khác nhau được điêu khắc, nặn đắp hết sức tinh tế, đa dạng màu men của gốm sứ Hậu Lê, Mạc, sự quyền quý của hoa văn Lý, Trần.

Tại đây, từ những bộ chân đèn mang phong cách triều Lê, triều Mạc; trang trí họa tiết hoa cúc, hoa sen tiêu biểu thời Lý, Trần; bộ “Cửu Long tranh châu”... đến những bức tượng các danh nhân như: Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Vua Lê Đại Hành, Đức vương Ngô Quyền, Vua Lý Thái Tổ và Quốc tổ Hùng Vương… Tất cả đều toát lên giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Cắt băng triển lãm gốm nghệ thuật

Nét đặc sắc của những sản phẩm này nằm ở cách chế tác, khắc khuôn âm bản, nặn đắp tinh xảo, công phu, được làm bằng tay theo công thức truyền thống trở thành một phương pháp độc lập, một thương hiệu của riêng của nghề gốm cổ truyền được định danh tại Hải Phòng. Mỗi tác phẩm là một kỳ công, là một lời tâm tình của đất, lửa, nước, của những sẻ chia…

Mỗi tác phẩm là một kiệt tác về nghệ thuật. Ảnh Hải Yến
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng gửi lời cám ơn đến nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên đã cùng cộng đồng góp phần thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị vô cùng quý báu sản phẩm làng nghề gốm cổ truyền của dân tộc.
Nghệ nhân Phạm Văn Tuyên được Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu trao kỷ lục Người Việt Nam phục dựng và sáng tạo dòng gốm phù điêu nhiều loại nhất năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh.  

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng cũng nhấn mạnh đây là một hoạt động thiết thực giàu ý nghĩa đối với nhân dân, du khách và đặc biệt là những người yêu thích nghệ thuật gốm sứ phù điêu đến với TP Cảng trong dịp đầu xuân mới 2022.

Hy vọng rằng tác giả sẽ tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống của cha ông xưa để làm ra những sản phẩm mang tính thừa kế, lưu giữ mãi hồn cốt của dân tộc, tạo nên nhiều tác phẩm mới, lưu giữ cho muôn đời sau.

Ảnh Hải Yến

Trong gần 30 năm nghiên cứu, qua tìm hiểu về họa tiết phù điêu cổ trong chùa chiền, các di tích công trình kiến trúc nghệ thuật cổ, nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên đã nhận thấy họa tiết phù điêu trên các chất liệu gỗ, đá, đồng, đất nung và gốm sứ đều không còn nguyên vẹn bởi sự bào mòn của thời gian.

Nét tinh nghệ thủ công của cha ông bao đời đã khơi nguồn cảm hứng tạo thành khát vọng cho nghệ nhân phục chế những họa tiết phù điêu đã bị mai một, mong bảo tồn, gìn giữ tinh hoa văn hóa Việt với nhiều loại hình khác nhau: kiến trúc, điêu khắc, thư pháp, phục chế di tích, tái hiện không gian xưa, chế tác gốm sứ phù điêuNghệ nhân đã gửi gắm công sức sáng tạo của mình tại những công trình văn hóa lịch sử và kiến trúc Phật giáo ở Hải Phòng và nhiều tỉnh thành.

Triển lãm gốm nghệ thuật có một không hai tại Việt Nam. Ảnh Hải Yến

Năm 2018, nghệ nhân Phạm Văn Tuyên đã chế tác và ra mắt bộ “Bách bình” hoàn toàn bằng tay và được Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu đã trao kỷ lục Người Việt Nam phục dựng và sáng tạo dòng gốm phù điêu nhiều loại nhất năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh.

Năm 2020, nghệ nhân Phạm Văn Tuyên (Đại đức Thích Chánh Tịnh) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Mỗi tác phẩm đều mang hơi thở thời đại. Ảnh Hải Yến
Đây là một hiện tượng hiếm gặp tại Việt Nam. Ảnh Hải Yến
Hà Nội thu nhỏ qua triển lãm “Nhịp sống”

Hà Nội thu nhỏ qua triển lãm “Nhịp sống”

Hải Phòng: Trung tâm triển lãm Cánh diều - thời hoàng kim nay còn đâu?

Hải Phòng: Trung tâm triển lãm Cánh diều - thời hoàng kim nay còn đâu?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện cuộc sống: tiếng nói của trái tim

Câu chuyện cuộc sống: tiếng nói của trái tim

27 Jun, 06:32 AM

Kinhtedothi - Tuấn nhớ như in ngày hôm đó, bố mẹ bị lũ cuốn đi, cậu may mắn bám được vào một cành cây, phía dưới là dòng nước lũ đang chảy xiết. Tưởng chừng như mọi thứ trở nên bế tắc thì một bàn tay đã chìa ra cứu Tuấn.

Thong dong gánh Hè mát lành

Thong dong gánh Hè mát lành

25 Jun, 06:28 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đâu chỉ có những tòa nhà cao chót vót, tiếng còi xe ngày đêm, những giờ tan tầm đường chật như nêm người, những quán xá đông đúc, ồn ào hay những ánh đèn nhà hàng, quán ăn sang trọng...

Chắp cánh tương lai

Chắp cánh tương lai

22 Jun, 06:30 AM

Kinhtedothi - Những ngày này, khắp các diễn đàn về học tập đều nổi lên cơn sốt điểm vào trường chuyên. Các bậc phụ huynh nóng lòng chờ đợi điểm thi, điểm chuẩn, bàn tán sôi nổi chuyện học trường nào, lớp nào,…3 năm trước, Hân cũng từng trải qua cảm giác như các các bậc phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay.

"Dấu ấn 30 năm nghề báo" của nhà báo Tô Đình Tuân

"Dấu ấn 30 năm nghề báo" của nhà báo Tô Đình Tuân

20 Jun, 03:36 PM

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025, ngày 20/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, nhà báo Tô Đình Tuân, Ủy viên BCH Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã ký tặng sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo”.

Nghề báo, Hà Nội và tôi

Nghề báo, Hà Nội và tôi

19 Jun, 11:16 AM

Kinhtedothi - Tháng Sáu luôn mang đến cảm xúc đặc biệt với tôi và đồng nghiệp bởi có ngày hội của những người làm báo. Với riêng tôi, được viết về mảnh đất Hà thành như một sự sắp đặt tuyệt vời của nhân duyên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ