Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hạnh phúc khi mang nghĩa cử nhân văn chạm tới trái tim mọi người

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tận tay trao từng bức ảnh liệt sĩ, chứng kiến nhiều người bật khóc và thốt lên "đúng anh ấy rồi", anh Lê Văn Phúc và các thành viên trong nhóm Màu Hoa Đỏ thấy hạnh phúc vô cùng, bởi những tâm huyết của mình đã giúp mang hình hài các liệt sĩ trở về với gia đình.

Kết nối quá khứ - hiện tại bằng hình ảnh

Suốt 5 năm nay, anh Lê Văn Phúc (Phúc Lê), sinh năm 1989 ở Phú Xuyên, Hà Nội miệt mài theo đuổi, gắn bó với công việc phục dựng ảnh liệt sĩ để trao tới thân nhân, gia đình liệt sĩ ở mọi miền đất nước. Với mỗi di ảnh của những người chiến sĩ đã dành xương, máu để đổi lại hòa bình cho hôm nay, anh đều dành tâm huyết, thời gian để chau chuốt tỉ mỉ, nhằm dựng lên một bức ảnh đẹp, có hồn và chỉnh chu về quân phục.

"Tôi luôn cố gắng làm sao để gia đình có một bức ảnh đẹp và chính xác nhất" - anh Lê Văn Phúc chia sẻ.

Anh Lê Văn Phúc (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện Thành đoàn Hà Nội trao tặng ảnh tới gia đình liệt sĩ trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội  - Ảnh: M.Q
Anh Lê Văn Phúc (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện Thành đoàn Hà Nội trao tặng ảnh tới gia đình liệt sĩ trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội  - Ảnh: M.Q

Có lẽ, cơ duyên khiến anh gắn bó với công việc phục dựng và trao tặng ảnh liệt sĩ tới các thân nhân liệt sĩ bởi xuất phát từ chính hoàn cảnh của gia đình. “Gia đình tôi có bác là liệt sĩ, nhưng không có bức ảnh nào để thờ, thậm chí đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt của bác. Tôi nghĩ chắc nhiều gia đình cũng trong hoàn cảnh tương tự và mong muốn có được bức ảnh chân thực để thờ. Từ đó tôi nhận phục dựng di ảnh liệt sĩ và muốn góp một chút công sức cho xã hội nói chung, gia đình, thân nhân liệt sĩ nói riêng” -  anh Lê Văn Phúc bày tỏ.

Đến giữa năm 2024, khi Thành đoàn Hà Nội phát động dự án Phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024, anh Phúc đã kết nối để tham gia với vai trò Trưởng nhóm Tình nguyện viên và người đồng sáng lập nhóm Màu Hoa Đỏ (nhóm dự án đưa công nghệ AI vào để hỗ trợ phục dựng ảnh của Thành đoàn Hà Nội). Từ đó, hành trình ý nghĩa bắt đầu sang một trang mới...

Thân nhân, gia đình liệt sĩ xúc động khi được nhìn thấy khuôn mặt người thân được nhóm Màu Hoa Đỏ phục dựng, trao tặng tại lễ "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" tối 27/7/2024 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức - Ảnh: M.Q
Thân nhân, gia đình liệt sĩ xúc động khi được nhìn thấy khuôn mặt người thân được nhóm Màu Hoa Đỏ phục dựng, trao tặng tại lễ "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" tối 27/7/2024 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức - Ảnh: M.Q

Tới nay, nhóm Màu Hoa Đỏ đã phục dựng và trao gần 200 di ảnh liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, anh cũng đã hướng dẫn cho hàng trăm bạn đoàn viên, thanh niên về công nghệ chỉnh ảnh, sử dụng AI nhằm phục vụ cho dự án.

Luôn trăn trở, gửi tâm huyết trong từng nét vẽ

Chia sẻ về hành trình gần 5 năm gắn bó với công việc phục dựng ảnh liệt sĩ, anh Phúc tâm sự: "Có những lúc rất khó khăn bởi tư liệu không đầy đủ, nhiều bức ảnh đã hoen mờ, các đường nét không rõ ràng".

Gặp những tình huống ấy, anh lại trầm ngâm tìm đường nét khuôn mặt từ hình ảnh người thân trong gia đình liệt sĩ với mong muốn đưa những chi tiết chân thực nhất, rõ nét nhất về khuôn mặt, ánh mắt, thần thái của liệt sĩ về với gia đình... Đã có nhiều đêm anh trăn trở, thức trắng để tìm nét vẽ, rồi lại xoá đi khi chưa cảm thấy hài lòng. Cứ như vậy, hàng nghìn bức ảnh được phục dựng thành công từ sự tỉ mỉ, chau chuốt, chứa đựng tâm huyết của anh được hoàn thành.

Qua từng nét vẻ tỉ mỉ, chau chuốt của anh Phúc và nhóm Màu Hoa Đỏ, thân nhân liệt sĩ như được chạm vào khuôn mặt của người thân - Ảnh: M.Q
Qua từng nét vẻ tỉ mỉ, chau chuốt của anh Phúc và nhóm Màu Hoa Đỏ, thân nhân liệt sĩ như được chạm vào khuôn mặt của người thân - Ảnh: M.Q

Qua mỗi khi trao tận tay di ảnh liệt sĩ cho gia đình, nghe mọi người thốt lên “Giống lắm”, “Đúng anh ấy rồi”... anh Phúc cùng mọi người trong nhóm lại cảm thấy những tâm huyết mình bỏ ra thật xứng đáng. Đặc biệt, qua những lần trực tiếp trao ảnh tới các gia đình, chứng kiến thân nhân liệt sĩ bật khóc vì xúc động khi được nhìn rõ, được chạm tay vào ánh mắt, khuôn mặt của người thân sau mấy chục năm xa cách, anh Phúc càng thấm thía ý nghĩa việc làm của mình.

"Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội, trong buổi thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhiều thân nhân đã ôm di ảnh người thân và bật khóc. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy khiến chúng tôi không khỏi xúc động, hạnh phúc vì đã góp phần mang đến một nghĩa cử nhân văn chạm đến trái tim của mọi người" - anh Lê Văn Phúc chia sẻ.

Không chỉ tham gia dự án phục dựng ảnh liệt sĩ tại Hà Nội, anh Phúc với vai trò Phó trưởng nhóm những bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline, là một trong những người tiên phong với ý tưởng phục dựng ảnh và trao tặng ảnh liệt sĩ trên khắp mọi miền tổ quốc. Từ năm 2020 đến nay, anh đã phối hợp phục dựng hơn 7.000 ảnh liệt sĩ và trao tặng tới thân nhân, gia đình liệt sĩ các tỉnh, thành như: Phú Yên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Điện Biên Phủ..

Đồng thời, nhóm cùng thực hiện dự án ý nghĩa khác như phục dựng bức ảnh quý “Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22/12/1958”. Trao tặng 300 bức ảnh để bàn lắp khung miễn phí cho mọi người vào dịp lễ Quốc khánh 2/9/2025; phục dựng ảnh các gia đình bị thiệt hại bởi cơn bao Yagi tại làng Nủ...

Những bức ảnh đã kết nối những ký ức, kỷ niệm của người đã khuất với người thân, để họ sống mãi cùng thời gian - Ảnh: M.Q
Những bức ảnh đã kết nối những ký ức, kỷ niệm của người đã khuất với người thân, để họ sống mãi cùng thời gian - Ảnh: M.Q

Lan tỏa tới các bạn trẻ tình yêu nước và lòng biết ơn

Trong hàng nghìn bức ảnh liệt sĩ được trao thì mỗi bức ảnh là một câu chuyện đầy xúc động, ý nghĩa. Kể lại câu chuyện phục dựng, trao bức ảnh và thước phim liệt sĩ Mai Văn Tuyến (quê ở Thái Bình) hy sinh tại Gạc Ma về gia đình vào đầu tháng 3/2025, anh Phúc rưng rưng: Nhân dịp kỷ niệm 37 năm sự kiện Gạc Ma, chúng tôi trao bức ảnh liệt sĩ Mai Văn Tuyến về với gia đình, người em gái đã ôm tấm ảnh người anh bật khóc nức nở. Những người anh trai, em trai của liệt sĩ cũng không thể kìm nước mắt của mình khi nhìn thấy thước phim mà chúng tôi mô tả lại khoảnh khắc liệt sĩ vẫy tay chào tạm biệt gia đình. Đó là khoảnh khắc mà tưởng chừng không bao giờ được nhìn thấy nữa.

"Những tình cảm, cảm xúc của mọi người chính để tôi thấm thía được việc làm của mình thực sự có ý nghĩa. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình tình nguyện với mong muốn lan tỏa nhiều hơn tới các bạn trẻ về lòng yêu nước, sự biết ơn với thế hệ ông cha đã ngã xuống cho nền độc lập của dân tộc" - anh Lê Văn Phúc chia sẻ.

Anh Phúc Lê (hàng sau, ngoài cùng bên phải) cùng nhóm Skyline trao tặng di ảnh liệt sĩ Trần Văn Phòng (ở Kiến Xương, Thái Bình), hy sinh tại Gạc Ma - Ảnh: NVCC
Anh Phúc Lê (hàng sau, ngoài cùng bên phải) cùng nhóm Skyline trao tặng di ảnh liệt sĩ Trần Văn Phòng (ở Kiến Xương, Thái Bình), hy sinh tại Gạc Ma - Ảnh: NVCC

Để tiếp tục lan tỏa lòng yêu nước, sự biết ơn đó, anh Phúc cho biết, sắp tới Nhóm Skyline sẽ có dự án phục dựng ảnh liệt sĩ tại một số tỉnh như Quảng Ninh, Quảng Trị và nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc. Còn cá nhân anh đang có kế hoạch hướng dẫn các bạn đoàn viên thanh niên nắm bắt được quy trình phục hồi ảnh liệt sĩ trong dự án Màu Hoa Đỏ để nhân rộng mô hình này khắp cả nước.

Với những đóng góp ấy, anh Lê Văn Phúc đã được Thành đoàn Hà Nội vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024. Chương trình dự kiến diễn ra ngày 21/3 nhân lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025).