Hành trình nhân ái những ngày giáp tết Nhâm Dần

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hướng tới những gia đình, những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống có một cái tết ấm áp hơn, văn phòng đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại Nghệ An đã thực hiện hành trình nhân ái tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trọn vẹn, nghĩa tình.

Nụ cười giòn tan nơi Khoa Thận

Ở giữa Trung tâm TP Vinh, có một “xóm ngụ cư” nhỏ, nghèo và đìu hiu quanh năm. Hình như ít khi người ta thấy được sự ồn ã, hay nụ cười xua đi cái hanh heo, vắng vẻ của xóm nghèo ấy. Thật ra, đó là một khu trọ của những người bệnh chạy thận tại BV TP Vinh, người dân vẫn gọi tên với cái xóm trọ ấy là xóm chạy thận.

Nơi đó, có cả trên chục bệnh nhân, họ thuê những phòng trọ đơn sơ, sống lay lắt quanh năm để tiện bề cho việc chữa bệnh là chạy thận tại BV TP Vinh cơ sở 2 tại phường Quán Bàu, TP Vinh. Trong căn phòng tuềnh toàng chẳng có gì đáng giá, đồng điệu với sự thiếu thốn là số phận như ngọn đèn trước gió, có thể vụt tắt lúc nào. Nhìn những cánh tay sưng húp, sần sùi da thịt, gương mặt bủng rủng, mắt híp...vì di chứng của bệnh thận không khỏi xót xa, đau lòng.

Văn phòng đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại Nghệ An cùng lãnh đạo Bệnh viện TP Vinh quà cho người bệnh chạy thận
Văn phòng đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại Nghệ An cùng lãnh đạo Bệnh viện TP Vinh quà cho người bệnh chạy thận

Đã gần 60 tuổi, ông Vi Văn Ngữ ( Tân Kỳ, Nghệ An), một trong những bệnh nhân chạy thận có thâm niên tại Khoa thận BV TP Vinh bộc bạch: “ Bệnh này là trường kỳ kháng chiến, bác đã chạy thận được 5 năm rồi, đôi lúc sức cùng lực kiệt nhưng nhờ sự động viên, tận tình của y bác sỹ, rồi người thân, nên cứ cố gắng mỗi ngày, sống được ngày nào thì gắng gượng điều trị, hi vọng và mong mỏi sẽ có những điều tốt đẹp cho cuộc sống, cuộc đời với mỗi hơi thở. Toàn những người chạy thận lâu năm với nhau, quen mặt, quen tới cả những cách sống, sở thích ăn uống, cách nói chuyện, san sẻ cho nhau...”.

 

Trong hành trình nhân ái dịp tết Nhân Dần 2022, Báo kinh tế & Đô thị trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Tập đoàn TH True milk, Cty Thực Phẩm Tứ Phương, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Thái Sơn những nhà tài trợ chính cho chương trình..

Giữa bộn bề những đau thương, trăn trở ấy, chợt những nụ cười giòn tan, niềm nở, là những điều dường như chúng tôi cảm giác được những bệnh nhân chạy thận ấy họ vui mừng đến thế nào khi nhận được món quà từ bạn đọc báo Kinh tế & Đô thị, món quà những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành, chung sức cùng báo, gửi tới những bệnh nhân nơi đây.

 Gửi gắm những món quà mà bạn đọc báo gửi tới người bệnh nhân dịp Tết Nhâm Dần
 Gửi gắm những món quà mà bạn đọc báo gửi tới người bệnh nhân dịp Tết Nhâm Dần

Trong hành trình nhân ái giáp tết Nhâm Dần đợt này, Văn phòng báo Kinh tế & Đô thị tại Nghệ An đã phối hợp với BV Đa Khoa TP Vinh, trao tặng cho 15 bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Họ đều là những người lớn tuổi, thâm niên điều trị bệnh thận tại BV này người ít trên 3 năm, người nhiều 6 đến 7 năm, cuộc sống hết sức gian truân.

Với mong mỏi động viên, khích lệ thêm ý chí, tinh thần chiến đấu với bệnh tật, gắng gượng vượt qua những gian truân cho hành trình trị bệnh, báo đã trao tặng 15 suất quà với mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng/ người bệnh, bao gồm tiền mặt, sữa TH và thực phẩm Tứ Phương.

Trong dịp này, tổng số quà và tiền mặt báo Kinh tế & Đô thị đã trao tặng cho 50 hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An và Hà Tĩnh, với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

“ Đó là những điều đặc biệt, sự quan tâm, chia sẻ là hết sức nhân văn, ý nghĩa, không chỉ những bệnh nhân nghèo, mà chúng tôi cũng thấy hết sức vui và biết ơn sự quan tâm của báo Kinh tế& Đô thị cũng như các mạnh thường quân. Mong người bệnh sẽ rắn rỏi, vượt qua những đau đớn của bệnh tật, sớm khỏi bệnh để có thể về với cuộc sống đời thường.

Sự săn sóc của cán bộ y tế dẫu tận tụy, chu đáo nhưng sự quan tâm, khích lệ, chia sẻ, chung tay của xã hội với bệnh nhân, người yếu thế trong cuộc sống càng giá trị hơn. Đó là động lực lớn, là sự khích lệ lớn để người bệnh thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật.” – Ông Nguyễn Hồng Trường – Giám đốc BV TP Vinh chia sẻ.

“Mẹ con mất rồi, bố đi xa kiếm tiền!”

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt xa xăm trước những người lạ, đón nhận món quà, bé H (Tiểu học xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã khiến những người trong đoàn trao quà rơm rớm những giọt nước mắt. “Mẹ con mất rồi, bố đi xa kiếm tiền”, bé H lí nhí trả lời khi được bảo con chỉ cầm phong thư có tiền chúc Tết, còn thùng sữa để đó chờ mẹ qua lấy đưa về hộ. Câu trả lời của bé khiến không khí trở nên lặng lẽ hơn.

Báo Kinh tế & Đô thị cùng Chính quyền xã Đại Thành và mạnh thường quân trao quà cho trường tiểu học và trường mầm non xã Đại Thành
Báo Kinh tế & Đô thị cùng Chính quyền xã Đại Thành và mạnh thường quân trao quà cho trường tiểu học và trường mầm non xã Đại Thành

Là một học sinh tiểu học nơi mảnh đất nghèo Đại Thành, huyện Yên Thành, không riêng gì cháu H, nơi đây còn đó bao đứa trẻ có số phận hết sức vất vả. Cuộc sống các em còn đó những bộn bề thiếu thốn, dẫu là một xã miền xuôi nhưng con đường đến trường của nhiều em vẫn hết sức chông gai.

Dẫu nhận được sự quan tâm sâu sát từ chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, nhưng sự thiếu thốn của những bàn tay người cha, người mẹ phần nào khiến các em trở nên lạc lõng, vất vả hơn.

Hành trình nhân ái dịp tết Nhâm Dần năm nay, báo Kinh tế & Đô thị đã trao 15 suất quà cho 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường tiểu học xã Đại Thành và 5 em có hoàn cảnh khó khăn tại trường mầm non xã này. Với mỗi suất quà gồm tiền mặt và sữa, thực phẩm lên tới gần 1 triệu đồng/ suất, bao gồm tiền mặt, nước uống TH và thực phẩm Tứ Phương. Đón nhận những món quà là tấm lòng của bạn đọc, của những mạnh thường quân dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch UBND xã Đại Thành, ông Đậu Trọng Giáp xúc động chia sẻ:

Trao 20 suất quà cho người nghèo ăn Tết tại xã Hương Liên (Hương Khê - Hà Tĩnh)
Trao 20 suất quà cho người nghèo ăn Tết tại xã Hương Liên (Hương Khê - Hà Tĩnh)

 “Dẫu trong điều kiện kinh tế địa phương còn hạn hẹp, nhưng những việc làm nhân ái, nhân văn và sự quan tâm tới đời sống cho người nghèo nói chung, các em học sinh nghèo nói riêng trên địa bàn luồn được Cấp ủy, chính quyền quan tâm sâu sát. Chính quyền luôn đồng hành, chia sẻ với khó khăn của các em, luôn động viên, khích lệ để các em lạc quan, tin yêu và nỗ lực trong cuộc sống đời thường. Dịp tết ngoài sự hỗ trợ của báo Kinh tế&Đô thị, các mạnh thương quân, chính quyền cũng chủ động kêu gọi, quyên góp nhằm hỗ trợ, động viên các cháu có một cái tết ấm áp, yêu thương.”

 

Trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân: Cty Tây An; Cty An Hưng; Cty Tư Vấn xây dựng; Cty xây dựng TP Vinh; Cty Thiên Ý (Nam Đàn); Anh Cảnh (TP Vinh); Chị Liên ( Châu Phong, Quỳ Châu); Chị Phương ( Lê Lợi); Anh Thảo Cty Việt Lào; Trung tâm xét nghiệm Skylab TP Vinh; Gia đình a Thắng (TP Vinh); Cty xe buýt Thạch Thành; Cty Cảnh Hoa và một mạnh thường quân tại VP Công chứng ở TP Vinh.

Hành trình nhân ái của Văn phòng báo Kinh tế & Đô thị dịp tết Nhâm dần tạm khép lại với người nghèo tại xã Hương Liên (Hương Khê - Hà Tĩnh) với 20 suất quà, trị giá mỗi suất gần 1 triệu đồng, dành tới 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là địa bàn xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Hà Tĩnh, người dân nơi đây cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với mong mỏi đồng hành cùng xã hội, ai cũng có một cái tết ấm no, đủ đầy, thêm động lực để những hoàn cảnh khó khăn vượt qua chông gai trong cuộc sống, bước qua những nghịch cảnh trong đời thường, báo Kinh tế & Đô thị cũng như bạn đọc đã đồng hành cùng xã Hương Liên, gửi tới những hoàn cảnh khó khăn những món quà giá trị, giàu tấm lòng nhân văn mà bạn đọc, mạnh thường quân chung tay, chia sẻ.

Báo Kinh tế & Đô thị cùng đại diện Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hương Khê, Lãnh đạo xã Hương Liên trao quà cho bà con
Báo Kinh tế & Đô thị cùng đại diện Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hương Khê, Lãnh đạo xã Hương Liên trao quà cho bà con

Ghi nhận sự quan tâm của báo và bạn đọc, Chủ tịch UBND xã Hương Liên Đinh Văn Sánh bày tỏ sự cảm ơn tới báo Kinh tế & Đô thị và bạn đọc, các mạnh thường quân, đã đến san sẻ những khó khăn với nhiều gia đình tại địa bàn xã, chung tay cùng chính quyền giúp bà con có thêm vật chất lẫn tinh thần đón Tết cổ truyền ấm áp hơn.

Chính quyền địa phương rất trân trọng và ghi nhận tình cảm mà quý báo cũng như các mạnh thường quân đã dành cho bà con, những gia đình đang gặp nhiều khó khăn và cũng rất mong muốn hành trình nhân ái của báo luôn sát cánh sẻ chia sự yêu thương, giúp đỡ được nhiều hơn những người nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, nối dài cánh tay yêu thương đoàn kết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần