Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hành trình tri ân trên đất lửa Quảng Trị

Kinhtedothi-Không rầm rộ, không phô trương, nhưng đều đặn và bền bỉ, hành trình “Nghĩa tình tháng 7” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức với sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, DN suốt hơn một thập kỷ tại Quảng Trị đã thực sự trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Hành trình vừa như một lời nhắc nhớ tri ân, vừa là sự khơi dậy và tiếp nối những giá trị cốt lõi của dân tộc trên vùng đất từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao chương trình này. Việc Báo Kinh tế & Đô thị nhiều năm liền chọn Quảng Trị làm điểm đến của hành trình tri ân không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn là trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí T.Ư, cho thấy một sự gắn bó rất sâu sắc với mảnh đất từng gánh chịu nhiều đau thương trong chiến tranh”.

Lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị trao tặng xe đạp cho học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị năm 2024. Ảnh Ngọc Tú

Không tổ chức theo hình thức sự kiện lớn, chương trình chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, gần gũi, hướng đến người có công, người yếu thế. Chính sự chân thành và thiết thực ấy đã giúp chương trình tạo được sự gắn kết bền chặt giữa báo chí và cộng đồng, giữa nghĩa tình và hành động cụ thể.

Ghi nhận từ các địa phương như Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị – nơi đoàn công tác của Báo Kinh tế & Đô thị đã từng ghé đến – cho thấy chương trình không chỉ để lại ấn tượng với người dân mà còn được chính quyền các cấp nhìn nhận là một mô hình tri ân tiêu biểu.

Tại huyện Vĩnh Linh, mảnh đất có truyền thống cách mạng kiên cường, năm 2024, tròn 70 năm ngày truyền thống của huyện, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Quảng Trị phối hợp tổ chức đã trao tặng 200 chiếc xe đạp cho học sinh huyện Vĩnh Linh từ nguồn tài trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup và Câu lạc bộ Đồng hương Trẻ Quảng Trị tại TP Hà Nội.

Bí thư huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng nghĩa cử của Báo Kinh tế & Đô thị khi mang chương trình “Nghĩa tình tháng 7” về với Vĩnh Linh. Việc trao tặng 200 xe đạp không chỉ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách thuận lợi hơn trong việc đến trường, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đây cũng là sự đồng hành ý nghĩa trong công tác đền ơn đáp nghĩa mà địa phương luôn quan tâm thực hiện. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai”.

Năm 2025 mới đây, từ nguồn tài trợ của các DN và nguyên Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Tạ Việt Anh, chương trình đã trao 150 suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt/suất và sữa cho học sinh nghèo vượt khó ở 2 huyện Gio Linh và Triệu Phong; tặng 2 máy tính cho 2 học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 200 áo mới cho học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh).

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gio Linh Nguyễn Văn Nghệ cho biết, 2 huyện Gio Linh và Triệu Phong là địa bàn khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Trong những năm qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp chăm lo các gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất quà đầy nghĩa tình của chương trình trao tặng sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại thị xã Quảng Trị – vùng đất từng là chiến địa khốc liệt, nay là nơi có mật độ di tích chiến tranh dày đặc – chương trình cũng đã từng ghé qua. Lãnh đạo thị xã Quảng Trị cho rằng, điều quý nhất mà “Nghĩa tình tháng 7” mang lại không nằm ở vật chất, mà ở tinh thần sẻ chia. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị cùng các tổ chức, DN tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa tại thị xã Quảng Trị.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Qua 13 năm, Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” được triển khai bài bản, chu đáo lan tỏa khắp 10 huyện, thị xã, TP đã để lại dấu ấn sâu đậm với người dân Quảng Trị nói chung, các gia đình có công với cách mạng nói riêng, trở thành “thương hiệu” của hai báo, được Nhân dân, cán bộ, lãnh đạo tỉnh ghi nhận. Qua chương trình đã thể hiện rõ tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị nói riêng, những người làm báo nói chung đối với Nhân dân, những người đã ngã xuống trên mảnh đất này để thống nhất đất nước.
Phó Tổng biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Tý

Tiếp nối Nghĩa tình tháng 7

Tiếp nối Nghĩa tình tháng 7

Hành trình tri ân "Nghĩa tình tháng 7" trên mảnh đất thiêng Quảng Trị

Hành trình tri ân "Nghĩa tình tháng 7" trên mảnh đất thiêng Quảng Trị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hội họa Đỗ Sơn: cuộc trở về trọn vẹn trong không gian nghệ thuật và tâm hồn

Hội họa Đỗ Sơn: cuộc trở về trọn vẹn trong không gian nghệ thuật và tâm hồn

03 Oct, 10:47 PM

Kinhtedothi - Triển lãm “Các tác phẩm hội họa của Đỗ Sơn” đã được khai mạc chiều tối 3/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây không chỉ là một triển lãm nghệ thuật đơn thuần mà còn là một dấu ấn quan trọng đối với người nghệ sĩ đã dành gần trọn cuộc đời cho những đam mê và cống hiến vì nghệ thuật, đặc biệt khi ông đã ở vào độ tuổi ngoài 80.

Lâm Đồng: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Lâm Đồng: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

03 Oct, 05:46 PM

Kinhtedothi - Ngày 3/10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh: Giàu tứ báo, đượm tứ thơ

Nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh: Giàu tứ báo, đượm tứ thơ

03 Oct, 04:41 PM

So với các đồng nghiệp cùng trang lứa, tôi sang làm báo có muộn mằn. 34 tuổi mới chập chững vào nghề, nhưng đến với báo chí, ngấm ngầm học lỏm viết báo và ngưỡng mộ các nhà báo thì rất sớm. “Giảng đường học lỏm” viết báo của tôi nhiều nhất, rộng nhất là qua những bài báo, cuốn sách của PGS, TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, và cả “báo nói” của ông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ